Mới đây một Thường ngày thì chị N.T khá chiều chồng. Về sống chung với nhau đến nay đã được Nhìn thành quả của chồng, chị N.T vừa buồn cười vừa bực. Chồng của chị N.T là người sạch sẽ. Cũng vì ít phải động đến việc bếp núc nên anh nghĩ rằng lớp chống dính ở chảo chính là nhọ nồi. Lấy hết sức để đánh chiếc chảo trắng bóc, anh chồng hí hửng tưởng được vợ khen, ai ngờ đâu lại bị vợ mắng là... phá hoại. Xem xong hình ảnh 2 chiếc chảo chống dính bị chồng chị N.T cọ cho đến trắng cả hai mặt, dân tình không nhịn được cười. Quả là anh chồng có tâm mỗi tội... đoảng. - Có hôm mình bận quá bảo chồng anh thổi hộ em nồi cơm, chồng gãi đầu gãi tai hỏi: "Thổi cơm là gì, anh có hơi khỏe thế đâu mà thổi".- Chồng chủ thớt chắc lấy ráp sắt cọ mạnh lắm mới sạch sẽ như vậy.
- Giờ tôi mới hiểu "nhiệt tình cộng thiếu hiểu biết sẽ thành phá hoại" là như thế nào.
- Chắc chị vợ câm nín không nói được câu nào luôn.
- Đi tong 2 cái chảo chống dính xịn xò.
- Có khi chồng chủ thớt vừa rửa vừa lẩm bẩm: "Nấu nướng kiểu gì mà cọ mãi không sạch" ấy nhỉ.
Bên cạnh đó nhiều chị em cũng tranh thủ kể xấu ông xã cũng vụng về không kém của mình.
- Chồng mình thì cọ toang cái nồi cơm điện chống dính.
Chủ đề liên quan:
10 năm anh chồng chị vợ chồng người ta ghét bếp không nghiện nhà kết quả lập tức rửa bát