Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Lịch trình phức tạp của nam nhân viên ngân hàng ở Hà Nội mắc COVID-19 dù lần đầu âm tính

MangYTe - Nam nhân viên ngân hàng 30 tuổi đã đi Đà Nẵng hồi tháng 7, trở về Hà Nội tiếp xúc nhiều người, từng xét nghiệm SARS-CoV-2 một lần âm tính trước khi có kết quả dương tính.

Bản tin lúc 18h của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo Việt Nam ghi nhận thêm 11 ca mắc bệnh, trong số này có bệnh nhân 962 ở Thanh Xuân, Hà Nội.

Liên quan đến bệnh nhân này, báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội vào chiều cùng ngày cho thấy bệnh nhân có lịch sử di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người.

Ca mắc COVID-19 là anh C (30 tuổi, ở ngõ 91 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Bệnh nhân là nhân viên ngân hàng Tiên Phong ở 38 Hàng Da, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm.

Từ ngày 20 đến 22/7, anh C đi công tác tại Đà Nẵng. Tại đây, anh lưu trú tại khách sạn 331 Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê. Sáng 21/7, anh có đến văn phòng công chứng Đà Nẵng và UBND quận Sơn Trà. Chiều cùng ngày, bệnh nhân đến UBND quận Sơn Trà lấy kết quả rồi về khách sạn. Đến buổi tối, anh đi ăn tại quán bún ở đường Hùng Vương.

Ảnh minh hoạ: Zing

Ngày 22/7, người đàn ông 30 tuổi có đến chợ Cồn và ra sân bay về Hà Nội trên chuyến bay VJ520 khởi hành 11h35 về đến Hà Nội khoảng 14 giờ sau đó anh bắt Grab về ngân hàng Tiên Phong. Tại đây, anh tiếp xúc với tất cả nhân viên tại cơ quan (khoảng 20 người).

Tối cùng ngày, anh có đến thăm vợ con tại địa chỉ 128C Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng. Sau đó, anh về ngủ tại nhà trọ địa chỉ ngõ 91 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân.

Từ ngày 23 đến 24/7, anh C đi làm bình thường, tiếp xúc với các nhân viên trong cơ quan. Đến tối 24/7, anh có đến thăm vợ con tại địa chỉ 128C Đại La. Hai ngày sau đó, anh đi du lịch với cơ quan tại Sầm Sơn (Thanh Hoá).

Từ ngày 27 đến 30/7, anh C vẫn tiếp tục đi làm tại cơ quan và có tiếp xúc với các nhân viên. Đến chiều 30/7, sau khi đọc được thông tin dịch ở Đà Nẵng, anh chủ động tự cách ly tại nhà.

Đến tối 2/8, một người bạn của bệnh nhân có đến phòng anh C ăn uống. Ngày hôm sau, anh xuất hiện triệu chứng sốt 39 độ C được bệnh viện Thanh Nhàn lấy mẫu gửi CDC Hà Nội làm xét nghiệm PCR, kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính.

Cùng ngày 3/8, bệnh nhân ở cùng phòng với bệnh nhân 812 (nhân viên giao hàng cho cửa hàng Pizza ở Trần Thái Tông) và một người khác. 2 bệnh nhân cùng phòng có đeo khẩu trang. Bệnh nhân có mượn điện thoại của bệnh nhân 812 gọi về cho gia đình.

Ngày 4/8, anh C và bệnh nhân 812 có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (người còn lại có kết quả âm tính ngày 9/8).

10 ngày sau đó, anh C không đi làm, chủ động cách ly tại phòng trọ (ở 1 mình). Hàng ngày, bệnh nhân nhận gọi ship đồ ăn, thanh toán qua thẻ, không tiếp xúc trực tiếp với người giao hàng. Tại khu nhà trọ, anh có tiếp xúc với chủ nhà và mẹ của chủ nhà (theo lời khai, anh có đeo khẩu trang).

Ngày 6/8, bệnh nhân có tiếp xúc với một người để bàn công việc tại tầng 3, tòa nhà Golden Palace, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm (cả 2 có đeo khẩu trang). 2 ngày sau, anh có nhờ đồng nghiệp mua đồ đến và có tiếp xúc gần (2 người đều đeo khẩu trang). Trưa cùng ngày, anh có gặp và nói chuyện với một người hàng xóm (ở 147 Trương Định, quận Hai Bà Trưng).

Ngày 10/8, anh xuất hiện triệu chứng giảm vị giác, giảm khứu giác. 4 ngày sau, nam nhân viên ngân hàng này tự đi xe máy đến Bệnh viện Thanh Nhàn, gửi xe tại bãi đỗ xe trước cổng viện và được chuyển vào khu cách ly T9.

Ngày 15/8, anh được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, Bệnh viện Thanh Nhàn cho kết quả sàng lọc dương tính. Sau đó, mẫu bệnh phẩm được gửi ngay đến CDC Hà Nội để làm xét nghiệm khẳng định, kết quả dương tính SARS-COV-2.

Hiện bệnh nhân đã được chuyển điều trị và cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2.

Ngay sau khi nhận được kết quả xét nghiệm, CDC Hà Nội đã thông báo cho các đơn vị liên quan để tiến hành điều tra, lập danh sách người tiếp xúc gần tại các địa điểm liên quan.

Sơ bộ xác minh 5 trường hợp tiếp xúc gần (F1) và 41 trường hợp F2 tại các quận: Thanh Xuân (2 F1, 38F2), Hoàng Mai (1F1, 3F2), Hai Bà Trưng (1F1) và Hà Đông (1F1). Hiện 5 trường hợp F1 đã lấy mẫu và chuyển cách ly tập trung tại trường Cao đẳng Nghề Công Nghệ Cao - quận Nam Từ Liêm.

T.Nguyên

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/y-te/lich-trinh-phuc-tap-cua-nam-nhan-vien-ngan-hang-o-ha-noi-mac-covid-19-du-lan-dau-am-tinh-2020081617403148.htm)

Chủ đề liên quan:

Covid 19 hà nội nghi mắc

Tin cùng nội dung

  • Mangyte -Toàn bộ các hộ dân tổ 14 cụm 3 Tứ Liên - Tây Hồ Hà Nội lâm vào tình cảnh mất nước sạch hơn 1 tháng nay. Một số gia đình đã phải sơ tán đến nhà người thân, còn lại, những hộ dân tại đây san sẻ nhau nước giếng vàng khè của một hộ gia đình trong khu.
  • Tại các điểm quán giải khát vỉa hè, hàng loạt các loại nước giải khát tự chế, tự gắn mác đủ hương vị, màu sắc được bán tràn lan với giá cực... rẻ.
  • Cùng là những ngày nóng nực nhưng ở Hà Nội và Sài Gòn có rất nhiều điểm khác biệt thú vị.
  • Chủ tịch thành phố yêu cầu dừng việc chặt hạ thay thế cây xanh trên một số tuyến phố để rà soát, phân loại, đưa ra các tiêu chí cụ thể.
  • Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng, việc thông tin không đầy đủ khiến người dân hiểu thành phố có một đề án, một chiến dịch chặt hạ hơn 6.700 cây xanh. Đây cũng hoàn toàn không phải là vụ đấu thầu, đấu đá, chặt hạ cây để kiếm chác hay có nhóm lợi ích nào trong đó.
  • Ngoài 4 tuyến phố hiến máu đã có, thành phố Hà Nội sắp có thêm một tuyến phố hiến máu nữa ở Thụy Khuê, quận Tây Hồ.
  • Chào Mangyte. Xin vui lòng có thể cho tôi một vài địa chỉ phòng khám và số điện thoại liên lạc của những bác sĩ trên địa bàn Hà Nội chuyên về Nhi khoa được không ạ? Xin cảm ơn Mangyte rất nhiều ạ. (Minh Hòa - Long Biên - Hà Nội),
  • Chào Mangyte, Mình ở Thanh Hóa, bố mình bị sỏi mật có chỉ định phải mổ, mình muốn hỏi bệnh viện nào ở khu vực miền Bắc là tốt nhất? chi phí bao nhiêu? Rất mong Mangyte trả lời giúp mình. Cảm ơn. (Cao Thi Tuyen - Thanh Hóa)
  • Thấy chiếc taxi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, một chiến sỹ công an phường đứng trước đầu xe đã bị chiếc xe này hất lên nắp capo, chạy một đoạn dài trên phố.
  • Đỗ 2 trường Đại học, một trường Thủ khoa, 1 trường Á khoa, nhưng Trần Văn Cường (THPT Trần Phú - Hà Tĩnh) buồn lo nhiều hơn vui sướng, em còn không dám chắc liệu mình có thể đi học hay không vì gia cảnh quá khốn khó, éo le.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY