Tâm sự hôm nay

Mất niềm tin vào tình yêu nhưng vẫn khát khao lập gia đình

Tôi sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, bố mẹ thường xuyên cãi nhau; bố hay nhậu, có lúc đánh mẹ và đuổi mẹ con tôi đi.

May mắn mấy mẹ con tôi có nhà ngoại cưu mang, cho ở nhờ. Vì chứng kiến cảnh ấy nên tôi không dám tin vào tình yêu. Tới năm 27 tuổi, tôi gặp anh, yêu gần tám năm rồi cũng không đi đến đâu nên quyết định dừng lại. Tôi không trách móc anh, chỉ thấy tiếc khoảng thời gian trôi qua thật lãng phí, giờ cũng không thể trở lại được, bước tiếp tôi cũng không còn niềm tin nữa.

Tôi luôn mong ở đâu đó có người thật lòng yêu mình, cùng muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc. Tôi cũng cứng tuổi rồi, rất muốn được làm mẹ nhưng làm mẹ đơn thân thì không dám, nghĩ tội cho con quá. Tôi cũng không biết đến bao giờ mới gặp được một nửa của mình dù luôn hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp. Mong may mắn sẽ mỉm cười với tôi.

Hà Hạnh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Mạng Y Tế
Nguồn: Vnexpress (https://vnexpress.net/mat-niem-tin-vao-tinh-yeu-nhung-van-khat-khao-lap-gia-dinh-4598658.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY