Chào mọi người,
Chuyện gia đình chồng có sự thiên vị giữa các con quả là mệt mỏi phải không? Tôi đang phải chịu cảnh ấm ức ấy mà chẳng biết phải làm thế nào, chỉ vì mình là phận làm con.
Vợ chồng tôi cưới nhau được 4 năm nay và đã có một bé trai đầu lòng. chồng tôi là con trưởng, dưới anh có một cô em gái đã lập gia đình. bố mẹ chồng hiện tại vẫn khỏe mạnh nhưng sau này ông bà già yếu thì rõ ràng vợ chồng tôi phải có trách nhiệm phụng dưỡng. vì thế trước đây tôi từng bàn với chồng bảo các cụ Tôi mừng rỡ nghĩ đến viễn cảnh tương lai có nhà riêng ở, không cần phải thuê trọ nay đây mai đó nữa.
Mấy ngày trước, khi bố mẹ chồng đã lên được một tuần, chồng tôi hỏi ông bà về số tiền bán nhà. mẹ chồng Tôi nghẹn ứ không nói được lời nào. mẹ chồng quên mất rằng con trai, con dâu và cháu nội bà cũng đang ở nhà thuê hay sao? Tôi ấm ức và bất mãn mà không biết phải làm thế nào mọi người ạ. làm căng thì sợ mang tiếng bất hiếu và hỗn láo. ức hơn cả là (tramhien...@tv...vn)
Chủ đề liên quan:
bán nhà bán nhà đất chồng bán nhà chồng tôi chúng tôi mẹ chồng Mẹ chồng có một không hai mẹ chồng thiên vị số tiền sống cảnh mẹ chồng nàng dâu sống chung với bố mẹ chồng thản nhiên thiên vị con gái hơn con dâu tuyên bố