Tâm sự hôm nay

Mỗi tháng đưa mẹ 10 triệu chỉ để lo 2 bữa cơm sáng tối nhưng hôm nào ngồi vào bàn ăn vợ chồng tôi cũng méo mặt nhìn nhau

Thu nhập mỗi tháng gần trăm triệu mà vợ chồng tôi chẳng được ăn ngon.

Vợ chồng tôi mới đón mẹ tôi lên được 3 tháng nay. Trước kia bà ở quê với ông, nhưng nửa năm trước bố tôi lên Tây Nguyên sống với vợ chồng chị tôi. Anh chị có vườn trái cây trong đó, ông muốn vào giúp họ. Còn mẹ thì không muốn đi xa quá, thích loanh quanh gần quê nhà. Sau khi bố tôi đi được 3 tháng thì mẹ tôi ốm một trận nặng, Mỗi tháng tôi đưa bà 10 triệu chỉ để lo tiền ăn uống ngày 2 bữa sáng tối thôi, còn các khoản sinh hoạt phí khác tôi sẽ tự đóng. Vợ Hôm sau bà có hào phóng hơn tí khi trong mâm cơm xuất hiện một con cá chép rán với ít đậu phụ sốt cà chua. Nhưng

Tôi góp ý nhiều lần và sau mỗi lần đó thì được ăn ngon 1-2 bữa, rồi lại đâu vào đấy. Đến giờ đã 3 tháng trôi qua và

Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/moi-thang-dua-me-10-trieu-chi-de-lo-2-bua-com-sang-toi-nhung-hom-nao-ngoi-vao-ban-an-vo-chong-toi-cung-meo-mat-nhin-nhau-20200206142805458.chn)

Tin cùng nội dung