Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, các tuyến đường như Điện Biên Phủ, Hai Bà Trưng, Nguyễn Đình Chiểu… không còn cảnh đông đúc, kẹt xe kéo dài nhiều tiếng đồng hồ. Các điểm du lịch ở trung tâm thành phố như Nhà thờ Đức Bà, Đường sách TP.HCM… cũng vắng lặng, không người qua lại.
Đặc biệt vào thời điểm buổi trưa, nhiệt độ cao, tại các tuyến đường và điểm du lịch đa phần là tài xế xe công nghệ, một số ít là người dân.
Ông Nam Trường (45 tuổi, ngụ Q.7, tài xế xe công nghệ thường nhận cuốc xe khu ở vực quận 3) cho biết: “Thường ngày khi không có chuyến thì tôi hay đứng ở góc mấy quán cà phê đợi cuốc vì nếu đi vòng vòng gặp tắc đường thì làm cho trễ chuyến, khách hối. Nhưng giờ mà không có chuyến thì tôi lại muốn chạy vòng vòng trong lòng thành phố vì đường rộng rãi, thoáng, không hề tắc đường, có lúc tưởng như đi một mình từ đầu đến cuối đường. Tôi làm nghề suốt ngày ở ngoài đường nên cảm thấy cảnh tượng này ít khi có lắm”.
Công viên 30.4 vắng lặng vào buổi trưaẢnh: Lê Hồng Hạnh |
|
Bưu điện Thành phố không còn cảnh nhộn nhịp du khách như trướcẢnh: Lê Hồng Hạnh |
|
|
Đường sách TP.HCM đóng cửa nên không gian im ắng, vắng bóng du khách và những người yêu sáchẢnh: Lê Hồng Hạnh |
|
Những địa điểm mát mẻ gần nhà thờ Đức Bà vốn đông du khách ngay cả vào buổi trưa cũng trở nên im ắngẢnh: Lê Hồng Hạnh |
|
Khu vực Dinh Độc Lập vắng hoeẢnh: Lê Hồng Hạnh |
Khu vực Chợ Bến Thành cũng vắng vẻ hơn ngày thườngẢnh: Lê Hồng Hạnh |
|
|
Rất ít người đi đường. Một khung cảnh hiếm thấy ở TP.HCMẢnh: Trần Kim Anh |
Những quán cà phê đóng cửa, quanh đó cũng vắng lặng như tờẢnh: Trần Kim Anh |
|
|
Những con đường ở các quận ở Sài Gòn đều thưa người, ít khách và vắng lặng hơn vào buổi trưaẢnh: Trần Kim Anh |
Chủ đề liên quan:
Covid 19 COVID_19 Dịch Covid 19 đóng cửa hàng quán đường phố vắng người dân ở nhà phòng Covid 19 sài gòn Sài Gòn vắng thời khắc