Ngắm ngẫm nghĩ hôm nay

Muốn biết những người không thể sống thiếu trà sữa trân châu là như thế nào, cứ xem qua vài hình ảnh “dở khóc dở cười” này

Quả thật, những hình ảnh dưới đây có thể khiến bất cứ tín đồ “phát cuồng vì trà sữa trân châu” nào cũng phải dở khóc dở cười cho mà xem!

Chắc khỏi phải bàn cãi về sữa hút của trên bản đồ ẩm thực ngày nay nữa bạn nhỉ? Có xuất xứ từ Đài Loan từ đầu thập niên 1980, cho đến nay nó đã trở thành loại "đồ uống quốc dân" của tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi bên cạnh… nước lọc. Nhiều người "nghiện" trà sữa đến nỗi cứ mỗi tuần hay thậm chí là mỗi ngày phải "nạp vào" 1 ly mới thấy đã.

Đối với những ai là "fan cuồng" của loại đồ uống này thì mời xem ngay những khoảnh khắc dưới đây nhé!

Hội những người không thể sống thiếu "vitamin trà sữa" chắc chắn luôn ao ước những thứ "siêu to khổng lồ" như thế này mỗi ngày!

Trong đó còn có một thể loại phát cuồng vì những hạt trân châu, lúc nào order cũng phải đầy ắp ly thế này mới chịu!

Hay thậm chí là order hẳn 1 ly riêng như thế này với giá... 200k?!

Và kết cục chính là trà sữa đi một đằng, trân châu nằm lại một nẻo dưới đáy ly khiến ai nhìn cũng tiếc hùi hụi!

Âm thanh yêu thích nhất của bất kỳ tín đồ trà sữa nào đích thị là giây phút cắm ống hút vào ly!

Trong khi người ta thì ra sức dự trữ nào là mì gói, lương thực, có những người lại thích gom về nhà cả núi trà sữa để uống dần!

Lúc không còn tiền mua thêm trân châu thì phải làm thế nào?

Bộ sưu tập ảnh đại diện mạng xã hội của những "fan cuồng" trà sữa trân châu chính là đây!

Đôi lúc uống bình thường thấy chán rồi, các tín đồ trà sữa còn phát minh ra những cách quái dị như thế này...

Hay thậm chí là... bỏ vào hẳn tủ đông thành đá và uống như kiểu "nhai luôn ly" thế này?!

Cuối cùng chính là vài khoảnh khắc khiến bất kỳ ai cũng muốn "khóc thành tiếng" khi nhìn thấy. Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau này...

Theo Trí Thức Trẻ

Mạng Y Tế
Nguồn: Kenh14 (http://kenh14.vn/muon-biet-nhung-nguoi-khong-the-song-thieu-tra-sua-tran-chau-la-nhu-the-nao-cu-xem-qua-vai-hinh-anh-do-khoc-do-cuoi-nay-20200318194222517.chn)

Tin cùng nội dung

  • Hiện tại em thấy mình yêu thầm thầy giáo. Thầy đã có vợ và hai con. Hằng ngày em đi học và rất hay để ý đến thầy.
  • Mặc dù được đề nghị nhường ghế bên cạnh cho cụ già 67 tuổi cùng cậu bé hơn 27 tháng tuổi, nhưng cô gái trẻ vẫn thản nhiên chiếm chỗ để đựng đồ mà không hề mảy may quan tâm đến cảnh cụ già và cậu bé đang phải đứng vịn cột.
  • Các ông già Noel đã trở thành nhân vật không thể thiếu trong mùa Giáng sinh. Và rất nhiều những khoảnh khắc hài hước của ông già Noel được ghi lại khiến mỗi mùa lễ hội này thêm phần vui tươi.
  • Hình ảnh thai nhi đặt tay lên cằm cho thấy mẹ của bé đang chịu áp lực về tâm lý.
  • Cả tuần này, trời đổ mưa to, mình đã cảm nhận được cái lạnh của những cơn mưa thu và thế là mùa hè đã hết. Thời tiết lúc giao mùa này bao giờ cũng dễ chịu hơn.
  • Mùa tựu trường lại đến. Những tấm áo trắng tinh khôi lại nô nức kéo về Hà Nội rực cháy niềm đam mê cho khát vọng tương lai. Biết bao nhiêu ước mơ tươi đẹp lại được chắp cánh và thắp lên niềm hy vọng.
  • Thầy nói cho tôi hiểu, tôi sẽ chẳng là ai trên trái đất này nếu như không chịu học, và tôi sẽ là kẻ trắng tay khi một mai, mọi thứ hào nhoáng biến mất.
  • Một chiều cuối xuân, chúng tôi có dịp ghé thăm nhà chị Nguyễn Thị Hoa ở xóm Cộng Hòa, xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình – người phụ nữ được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Thái Bình và Khoa Sản Trường đại học Y Thái Bình cứu sống
  • Trang mạng của tạp chí sức khỏe Prevention (Mỹ) gần đây đưa ra lịch trình giờ giấc để những người bị chứng mất ngủ có thể cải thiện sức khỏe do thiếu ngủ.
  • Mỗi ngày, có hơn 4.500 người bệnh trên cả nước đang chờ máu tại các bệnh viện, với họ hi vọng sống duy nhất phụ thuộc vào những đơn vị máu được hiến tặng từ người hiến máu tình nguyện.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY