Tâm sự hôm nay

Ngọn đèn sẽ mãi mãi tỏa sáng lung linh

Nhận được lời đề nghị tham gia một đoàn khám bệnh từ thiện cho trẻ em tàn tật tại một huyện của tỉnh Bắc Giang vào dịp Trung thu,
(SKDS) - Nhận được lời đề nghị tham gia một đoàn khám bệnh từ thiện cho trẻ em tàn tật tại một huyện của tỉnh Bắc Giang vào dịp Trung thu, mình thấy cũng vui vì đây là lần đầu tiên được tham gia những hoạt động từ thiện và cũng là một cơ hội được tham gia sinh hoạt tại cộng đồng. Còn 3 ngày nữa mới đến ngày đi công tác nhưng mình đã chuẩn bị sẵn mọi thứ có thể để phục vụ chuyên môn cũng như cho sinh hoạt cá nhân với mong muốn sẽ đạt kết quả cao nhất cho chuyến đi. Cô con gái lớn nghe nói mẹ đi khám bệnh cho các bạn tàn tật thì đòi mẹ cho đi cùng, mình cũng muốn cho con trẻ dần tìm hiểu về ý thức cộng đồng, ý nghĩa nhân văn của việc làm từ thiện nên đã đồng ý với đề xuất của con gái, sau khi hỏi ý kiến chị trưởng đoàn. Thế là nó cũng háo hức chuẩn bị cùng mẹ, lại gói cả mấy cuốn truyện cũ lại nói là quà để tặng các bạn nhỏ. Sáng chủ nhật, cả hai mẹ con dậy sớm hơn mọi ngày, không kịp ăn sáng, chỉ kịp lấy xôi cho vào hộp mang theoa rồi lên xe ăn. 6h30 phút, xe đón hai mẹ con tại điểm đã hẹn. Tiết trời thu hơi se lạnh, lất phất vài hạt mưa bay. Đoàn gồm có 5 bác sĩ: đa khoa, phục hồi chức năng, tai mũi họng, đông y châm cứu và tâm thần. 8h30, xe đến nơi.
Nhìn cảnh trang trí ở đây, mình đã cảm nhận được một không khí trung thu bình yên, không ồn ào như ở thành phố. Tham gia cùng đoàn còn có một đội tình nguyện viên đông đảo là sinh viên Trường ĐH Y Hà Nội, giúp các bác sĩ hoàn thành thủ tục hành chính khi khám bệnh cho từng cháu. Cả 5 bác sĩ đều làm việc nhiệt tình, hết công suất, mình được phân công khám và tư vấn chủ yếu cho các trẻ chậm phát triển tâm thần, động kinh, rối loạn hành vi. Khám, phát hiện bệnh, hướng dẫn điều trị dự phòng, một số cháu nghi ngờ có nguyên nhân phức tạp được tư vấn sang Bệnh viện Bạch Mai khám theo chuyên khoa sâu. Mình cũng chuyển cho bác sĩ đông y và phục hồi chức năng những trẻ có khuyết tật vận động để được khám và tư vấn tốt hơn. Khám xong, cháu nào cũng được nhận 2 hộp Thu*c bổ vitamin và Thu*c chữa bệnh thông thường. Mình biết những viên Thu*c ấy không phải là Thu*c điều trị tích cực cũng chẳng giải quyết được tình trạng bệnh tật của các cháu nhưng mình hiểu đây là một sự động viên về tinh thần với các cháu. Gần đến trưa, mình cũng khám xong theo như kế hoạch, nhìn sang bàn của bác sĩ tai mũi họng, vẫn còn nhiều trẻ chờ khám và bác sĩ vẫn còn đang say sưa soi họng cho các cháu. Chị trưởng đoàn có nói: “Ở huyện này ước tính còn rất nhiều trẻ tàn tật số lượng có thể lớn hơn gấp 5 lần số trẻ tham dự buổi hôm nay mà thôi”. Buổi trưa, mỗi người làm một suất cơm hộp do địa phương mời rồi chuẩn bị lên xe về. Con gái hỏi mẹ: “Thế quà này con gửi cho ai?”, “Con gửi lại cho ban tổ chức để chiều đưa cho các bạn”. “Thế con không được đón trung thu cùng các bạn à?”. Mình biết con gái muốn ở lại vui trung thu cùng các bạn nhưng vì đi cùng đoàn nên không thể được, mình đành nói với con để dịp khác nhưng nếu được ở lại chắc sẽ vui lắm đây. Còn nhớ hồi nhỏ, mỗi lần đến dịp đón trung thu, bọn trẻ ở quê háo hức, vui lắm. Cả một đám trẻ con kéo nhau ra sân đình nhận bỏng ngô, bưởi và rủ nhau cùng đoàn đi múa sư tử. Tiếng trống rộn ràng khắp từng ngõ xóm với những chú hề đeo mặt nạ, đi đến đâu trẻ con kéo ra xem. Bây giờ ở quê cũng không còn được xem như vậy nữa rồi. Nghĩ về các cháu bé thiếu may mắn mang trên mình những khuyết tật, mình chợt nghĩ đến hình ảnh cô bé bán diêm trong câu chuyện cổ tích, những ước mơ của cô bé, dù rất nhỏ thôi nhưng cũng vụt tan biến đi mỗi khi que diêm tắt. Mọi vật đều là ảo ảnh trước mắt cô, những que diêm tắt thì cô lại trở về với sự lạnh giá của mùa đông. Mình mong rằng những ngọn đèn trung thu dành cho các em tàn tật sẽ mãi mãi sáng, không bao giờ tắt như những que diêm nhỏ bé kia. BS.Trịnh thị Bích Huyền

Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-ngon-den-se-mai-mai-toa-sang-lung-linh-6131.html)

Chủ đề liên quan:

ngọn đèn tỏa sáng lung linh

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY