Kinh tế xã hội hôm nay

Người dân xếp hàng nhận gạo miễn phí từ cây ATM gạo đầu tiên tại Hà Nội

Một cây ATM gạo vừa được đưa vào hoạt động để phát gạo miễn phí cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 tại Hà Nội. Với quỹ gạo 10 tấn, dự kiến sẽ đáp ứng cho cây ATM đặc biệt này hoạt động đến hết tháng 4.

Sáng 11.4, hàng trăm người dân đã đổ về khu vực Nhà văn hóa phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy, Hà Nội) để xếp hàng từ cây ATM gạo đầu tiên tại Hà Nội.

Theo ghi nhận của phóng viên, người dân khi đến nhận gạo sẽ được ghi lại thông tin, đồng thời sát khuẩn tay sau đó vào xếp hàng theo vị trí đã được kẻ sẵn để đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định.

Người dân xếp hàng nhận gạo miễn phí từ cây ATM gạo đầu tiên tại Hà Nội - ảnh 1

Cây ATM phát gạo miễn phí cho người dân tại Hà Nội

Ảnh Trần Cường

Ông Nguyễn Mạnh Hùng (55 tuổi, chủ một nhà sách tại Hà Nội), người sáng lập cây ATM phát gạo miễn phí, cho biết sau khi nghe qua báo đài về việc trong TP.HCM có ATM gạo miễn phí hỗ trợ bà con trong thời gian dịch bệnh Covid-19, thấy hay và ý nghĩa nên ông Hùng đã lên ý tưởng để triển khai tại Hà Nội.

“Nhớ lại hồi nhỏ khó khăn, thường bị đứt bữa, không có gì ăn, tôi chợt nghĩ tới những người nghèo, kinh tế bị gián đoạn trong mùa dịch sẽ bị đứt bữa. Ngay lập tức, tôi viết một dòng trạng thái trên Facebook có nên làm một ATM gạo ở Hà Nội không thì được rất nhiều người ủng hộ, trong đó có cả những người nổi tiếng”, ông Hùng nói.

Người dân xếp hàng nhận gạo miễn phí từ cây ATM gạo đầu tiên tại Hà Nội - ảnh 2

Người dân xếp hàng theo đúng khoảng cách để nhận gạo miễn phí

Ảnh Trần Cường

Được chính quyền ủng hộ, ông Hùng đã lắp đặt một cây ATM gạo ở khu vực Nhà văn hóa phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy) và bắt đầu phát gạo cho người dân từ sáng 11.4.

“Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn 10 tấn gạo, sẽ phát 3 kg/người/ngày, liên tục từ 11.4 đến khi hết gạo, dự kiến tới ngày 30.4. Sau khi cây ATM đi vào hoạt động, nhiều địa phương đã ủng hộ, dự kiến sắp tới tôi sẽ triển khai thêm ở một số địa bàn khác để phát cho bà con, hỗ trợ phần nào cho họ vượt qua mùa dịch”, ông Hùng cho hay.

Người dân xếp hàng nhận gạo miễn phí từ cây ATM gạo đầu tiên tại Hà Nội - ảnh 3

Ban tổ chức đã chuẩn bị 10 tấn gạo để phát cho bà con

Ảnh Trần Cường

Bà Trần Thị Lành (62 tuổi, tạm trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, chiều 10.4, trong lúc đang đi nhặt rác thì nghe loa đài thông báo về việc phát gạo miễn phí ở Nhà văn hóa Nghĩa Tân, nên sáng 11.4, bà đến từ sớm xếp hàng, nhận gạo miễn phí về ăn cho đỡ vất vả.

“Hoàn cảnh nhà tôi cũng khó khăn, một mình phải lo ăn cho bản thân và bố mẹ già nên khi được các đoàn thể quan tâm, hỗ trợ tôi cảm thấy rất ấm lòng và biết ơn. Với 3 kg gạo này, gia đình tôi có thể ăn trong 4 ngày”, bà Lành nói.

Người dân xếp hàng nhận gạo miễn phí từ cây ATM gạo đầu tiên tại Hà Nội - ảnh 4

Người dân cung cấp thông tin, sát khuẩn trước khi vào nhận gạo

Ảnh Trần Cường

Người dân xếp hàng nhận gạo miễn phí từ cây ATM gạo đầu tiên tại Hà Nội - ảnh 5

Xếp hàng theo đúng khoảng cách đợi nhận gạo

Ảnh Trần Cường

Người dân xếp hàng nhận gạo miễn phí từ cây ATM gạo đầu tiên tại Hà Nội - ảnh 6

Nhiều người khó khăn, đi từ xa đến sớm để xếp hàng nhận gạo

Ảnh Trần Cường

Người dân xếp hàng nhận gạo miễn phí từ cây ATM gạo đầu tiên tại Hà Nội - ảnh 7

Người dân xếp hàng nhận gạo miễn phí từ cây ATM gạo đầu tiên tại Hà Nội - ảnh 8

Người dân rất có ý thức xếp hàng, không chen lấn, xô đẩy

Ảnh Trần Cường

Người dân xếp hàng nhận gạo miễn phí từ cây ATM gạo đầu tiên tại Hà Nội - ảnh 9

Người dân xếp hàng nhận gạo miễn phí từ cây ATM gạo đầu tiên tại Hà Nội - ảnh 10

Người dân xếp hàng nhận gạo miễn phí từ cây ATM gạo đầu tiên tại Hà Nội - ảnh 11

Ông Nguyễn Văn Hà (65 tuổi) đi hơn 3 km tới để nhận gạo

Ảnh Trần Cường

Người dân xếp hàng nhận gạo miễn phí từ cây ATM gạo đầu tiên tại Hà Nội - ảnh 12

Người dân xếp hàng nhận gạo miễn phí từ cây ATM gạo đầu tiên tại Hà Nội - ảnh 13

Người dân xếp hàng nhận gạo miễn phí từ cây ATM gạo đầu tiên tại Hà Nội - ảnh 14

Người dân xếp hàng nhận gạo miễn phí từ cây ATM gạo đầu tiên tại Hà Nội - ảnh 15

Mỗi người chỉ nhận 3 kg gạo mỗi ngày

Ảnh Trần Cường

Mạng Y Tế
Nguồn: Thanh niên (https://thanhnien.vn/doi-song/nguoi-dan-xep-hang-nhan-gao-mien-phi-tu-cay-atm-gao-dau-tien-tai-ha-noi-1209420.html)

Tin cùng nội dung

  • Ngoài 4 tuyến phố hiến máu đã có, thành phố Hà Nội sắp có thêm một tuyến phố hiến máu nữa ở Thụy Khuê, quận Tây Hồ.
  • Người đàn ông 39 tuổi ở Bắc Ninh mang tinh trùng đầu tròn (dị dạng) không thể thụ thai tự nhiên, đã có con nhờ kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm.
  • BV Đại học Y Dược TPHCM tổ chức chương trình tư vấn và khám miễn phí với chủ đề “Bệnh lý bàng quang tăng hoạt” vào sáng chủ nhật 2/11.
  • Chào Mangyte. Xin vui lòng có thể cho tôi một vài địa chỉ phòng khám và số điện thoại liên lạc của những bác sĩ trên địa bàn Hà Nội chuyên về Nhi khoa được không ạ? Xin cảm ơn Mangyte rất nhiều ạ. (Minh Hòa - Long Biên - Hà Nội),
  • Tôi có nghe nói BV Hoàn Mỹ Sài Gòn sẽ tổ chức khám phụ khoa miễn phí vào ngày 8/3 không Mangyte? Nghe bạn bè chia sẻ nhưng chưa biết lịch khám cụ thể thế nào. Kính mong Mangyte cho tôi biết thông tin cụ thể được không ạ? Xin cảm ơn. (Đặng Diễm Hường - TPHCM)
  • Kính chào Mangyte, Tôi thường cảm thấy mạch đập trong bụng mình giống với nhịp đập của tim, đau đột ngột trong vùng bụng hoặc dưới lưng. Đi khám được chẩn đoán là phình động mạch chủ bụng. Được biết BV Đại học Y dược TPHCM có tổ chức khám và tư vấn miễn phí, kính mong Mangyte cung cấp cho tôi thêm thông tin về chương trình này. Xin chân thành cảm ơn. (Trần Hoài Nam - Tây Ninh)
  • Chào Mangyte, Mình ở Thanh Hóa, bố mình bị sỏi mật có chỉ định phải mổ, mình muốn hỏi bệnh viện nào ở khu vực miền Bắc là tốt nhất? chi phí bao nhiêu? Rất mong Mangyte trả lời giúp mình. Cảm ơn. (Cao Thi Tuyen - Thanh Hóa)
  • Chào Mangyte, Bố em có các triệu chứng như ho lâu không khỏi, khó thở, thường xuyên khạc đờm vào buổi sáng... Em thấy có thông tin BV Bạch Mai có khám và tư vấn miễn phí cho những người bị ho lâu khônhg khỏi nhưng không rõ cụ thể như thế nào. Kính mong Mangyte tư vấn thêm cho em một số thông tin. Trân trọng. (Nông Hoàng Chiến - Nam Định)
  • Thấy chiếc taxi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, một chiến sỹ công an phường đứng trước đầu xe đã bị chiếc xe này hất lên nắp capo, chạy một đoạn dài trên phố.
  • Đỗ 2 trường Đại học, một trường Thủ khoa, 1 trường Á khoa, nhưng Trần Văn Cường (THPT Trần Phú - Hà Tĩnh) buồn lo nhiều hơn vui sướng, em còn không dám chắc liệu mình có thể đi học hay không vì gia cảnh quá khốn khó, éo le.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY