Cảm xúc về mùa thu hà nội không khỏi khiến lòng người bồi hồi. với hương hoa sữa nồng nàn, cây bàng lá đỏ, mùi thơm của cốm mới, hay cốc chè sen êm dịu...
Mùa thu như khiến những người con hà nội bồi hồi muốn trở về, còn những vị khách phương xa thì càng thấy thôi thúc, mong được một lần đến thăm thủ đô ngàn năm văn hiến. ảnh: đức nguyễn |
Một hà nội tinh mơ chớm lạnh, phố xá dịu dàng trong yên tĩnh, chưa có nhiều người đi, chưa có nhiều xe chạy, chưa có nhiều ồn ào, chen chúc, khói bụi và chưa có nhiều vội vàng, hấp tấp. ảnh: đức nguyễn |
Khoảnh khắp những cặp đôi hẹn hò khi mỗi mùa Thu về. Ảnh: ĐỨC NGUYỄN |
Trong bốn mùa ở Hà Nội, nhiều người thường thích nhất mùa Thu, bởi thời tiết đẹp, mát mẻ, rất dễ mặc quần áo. Ra đường vào thời điểm này, không ai phải chịu nắng, chịu rét. Ảnh: ĐỨC NGUYỄN |
Cốm non, thứ ăn dân dã mà thành đặc sản mỗi độ Thu về. Ảnh: NAG PHẠM QUANG CHIẾN |
Dù bình minh hay lúc hoàng hôn dòng người vẫn luôn xuôi ngược. ảnh: đức nguyễn. |
Theo Dương Triều/Sinh viên Việt Nam
Link bài gốc Lấy link
https://svvn.tienphong.vn/nhung-khoang-khac-hen-ho-lang-man-khi-tiet-troi-vao-thu-post1386717.tpoTheo Dương Triều/Sinh viên Việt Nam