Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Niềm vui những bệnh nhân COVID-19 nặng, nguy kịch được khỏi bệnh trong ngày Tết Độc lập

(MangYTe) – Theo Bệnh viện Việt Đức, hôm nay ngày Tết Độc lập 2/9, Trung tâm hồi sức tích cực của Bệnh viện tại TP Hồ Chí Minh đã chứng kiến nhiều bệnh nhân nặng, nguy kịch được khỏi bệnh. Đây là nguồn động viên lớn cho các y, bác sĩ trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Niềm vui của những người được chữa khỏi COVID-19.

Chia sẻ niềm vui ngày tết độc lập 2/9, gs.ts trần bình giang - giám đốc bệnh viện việt đức (hà nội), giám đốc trung tâm hồi sức tích cực người bệnh covid-19 trực thuộc bệnh viện việt đức (hà nội)  tại tp hồ chí minh cho biết: ngày 2/9 đã có 15 bệnh nhân covid - 19 nặng và nguy kịch điều trị ổn định sức khoẻ và được ra viện, trở về đoàn tụ bên gia đình. trong đó, nhiều bệnh nhân nặng, nguy kịch, phải điều trị bằng oxy lưu lượng cao, không đáp ứng, viêm phổi nặng..., nhiều bệnh nhân covid-19 kèm các bệnh lý nền như: tim mạch, huyết áp, tiểu đường, mỡ máu...

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số bệnh nhân COVID -19 điều trị khỏi bệnh và ra viện lên tới gần 60 bệnh nhân. Ngoài ra, các bệnh nhân khác đã hết triệu chứng sẽ tiếp tục được theo dõi và làm xét nghiệm PCR đánh giá, đủ tiêu chuẩn sẽ được ra viện và cách ly tại nhà theo quy định.

Tiễn bệnh nhân xuất viện về với gia đình 
Bệnh nhân nguy kịch được điều trị khỏi bệnh. 

Đây là thành quả từ sự chỉ đạo sát sao của bộ y tế, sự nỗ lực không mệt mỏi, tận tâm ngày đêm chăm sóc bệnh nhân covid-19 của các y, bác sĩ bệnh viện việt đức và sự lạc quan, tin tưởng, phối hợp điều trị của các bệnh nhân covid-19.

Nhập viện từ ngày 11/8, là 1 trong những bệnh nhân nặng nhất được điều trị đầu tiên tại trung tâm hồi sức tích cực người bệnh covid-19 trực thuộc bệnh viện  việt đức tại tp hồ chí minh, sau hơn 20 ngày giành giật sự sống từ "lưỡi hái tử thần", bệnh nhân p.đ.t, 60 tuổi không giấu nổi niềm vui mừng ngày ra viện. bác t không ngừng cảm ơn các thầy Thu*c đã nỗ lực cứu chữa. với bác t, những ngày điều trị ở đây thực sự là những ngày tháng không quên.

Trung tâm hồi sức tích cực covid-19 của bệnh viện việt đức được thiết lập tại bệnh viện dã chiến 13 (huyện bình chánh, tp.hcm). trung tâm đang ngày đêm nỗ lực cứu chữa các bệnh nhân covid-19 nặng với kỹ thuật, chuyên môn và máy móc tốt nhất.

Với trang thiết bị và chuyên gia giàu kinh nghiệm, trung tâm hồi sức tích cực covid-19 trực thuộc bv việt đức tại tp hồ chí minh được thiết lập và vận hành với quy mô 500 giường.

Trong đó, có 200 giường hồi sức bệnh nhân nặng thở máy xâm nhập và không xâm nhập, 200 giường cho bệnh nhân thở oxy và 100 giường dành để bệnh nhân cai oxy và chờ kết quả xét nghiệm PCR đủ tiêu chuẩn để ra viện. 

Hoài Thu

Mạng Y Tế
Nguồn: Bảo vệ pháp luật (https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/y-te/niem-vui-nhung-benh-nhan-covid-19-nang-nguy-kich-duoc-khoi-benh-trong-ngay-tet-doc-lap-111567.html)

Tin cùng nội dung

  • (MangYTe) - Hơn 10 năm chẩn đoán, bốc Thu*c, đến nay đã có hàng trăm cặp vợ chồng hiếm muộn được Bác sĩ, Lương y Nguyễn Phú Lâm cứu giúp họ có niềm vui con cái. Đặc biệt, trong số này, có người đã từng thất vọng vì điều trị nhiều nơi vẫn không mang lại kết quả.
  • Chất lượng của nụ cười có thể ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc của mỗi người.
  • 63 tuổi mới may mắn có được đứa cháu nội đầu tiên, thế nhưng đã gần 2 năm trôi qua, cô Lưu Thị Thuận (Gia Viễn - Ninh Bình) vẫn chưa từng một lần được bế cháu chỉ vì chứng tê bì, co quắp 2 tay, đau dọc sống lưng và đau khớp gối phải.
  • Đọc sách là thói quen có lợi cho sự phát triển trí tuệ của trẻ. Tuy nhiên làm thế nào để rèn cho trẻ thói quen tốt này ngay từ khi còn nhỏ.
  • (MangYTe) - Đã ngoài 74 tuổi nhưng bà Nhẩn không được an nhàn như người ta khi hàng ngày phải chăm nom con gái là cô Nguyễn Thị Tươi đã 46 tuổi nhưng chẳng khác nào đứa trẻ lên 3 bởi căn bệnh tâm thần phân liệt. Đau khổ, bế tắc lại thêm gia cảnh nghèo túng, khó khăn nhiều lúc bà Nhẩn muốn buông xuôi để 2 mẹ con cùng ch*t.
  • (MangYTe) - Cảm thương hoàn cảnh khốn cùng của cô bé Vũ Thị Kim Phượng, nhân vật trong bài viết “Nước mắt cô bé học giỏi, đi mót cà phê nuôi cha mẹ bị bệnh”, nhiều bạn đọc báo ADZ đã kịp thời chia sẻ với gia đình Phượng, tiếp thêm động lực cho em đến trường.
  • Vừa qua, báo Sức khỏeĐời sống đã nhận được bức thư của một bạn đọc bày tỏ niềm vui trước sự kiện một nhà khoa học trẻ đã sáng chế “mắt thần” dành cho người mù...
  • Nếu những kẻ có đôi có cặp luôn làm người khác ganh tị bởi hạnh phúc của hai người thì người độc thân cũng có nhiều lí do để cảm thấy tự hào vì những niềm vui đặc biệt của riêng mình.
  • Nói đến bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Hà Thành, trưởng khoa nội bệnh viện huyện ĐạHuoai, tỉnh Lâm Đồng, ai mà không biết đến, nhất là các em nhỏ, các cụ già...
  • Mangyte -Trước khi nhận giấy ra viện, tôi đã cúi mình tri ân từng người một, nhất là vị bác sĩ có dáng người cao cao, hiền từ mang họ Danh. Những ân nhân đã trả lại cho tôi niềm tin vào chiếc áo blu trắng thanh khiết và cao quí.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY