3 ngày qua có lẽ là 3 ngày đặc biệt của những cô giáo trường mầm non cẩm duệ khi sống cùng những người dân giữa biển nước mênh mông. các cô giáo cùng 100 hộ gia đình ở đây đã cùng nhau san sẻ mọi thứ từ nước uống, nhu yếu phẩm đến từng gói mỳ tôm ở khu sơ tán. nhiều ngày qua, cô lê thu hà, hiệu trưởng trường mầm non lê duẩn đã liên tục kêu cứu trên mạng xã hội vì gần 100 hộ dân đang cư trú tại 6 phòng học (cẩm duệ, cẩm xuyên, hà tĩnh) đang rơi vào tình trạng thiếu lương thực và nước uống khẩn cấp, trong số đó có hàng chục cháu nhỏ, người già và phụ nữ lớn tuổi.
Miền trung hiện nay đều rất quý giá. tuy nhiên, theo chia sẻ của những người dân tại rốn lũ thứ họ cần nhất lúc này vẫn là lương thực, nhu yếu phẩm hàng ngày trước khi trở về khắc phục thiệt hại do lũ lụt.
Tin liên quan
Chủ đề liên quan:
bão lũ cứu trợ lũ lịch sử lũ lụt mạng xã hội miền trung mỳ tôm người dân miền trung Nhu yếu phẩm xã hội