Tâm sự hôm nay

Rút kinh nghiệm...

Hai Phiếm nhâm nhi:

- Dịch giã tác hại ai cũng biết rồi nhưng rõ là bầu trời trong xanh hơn, không khí trong lành hơn khi con virus SARS-CoV-2 đẩy một nửa dân số thế giới vào ở yên trong nhà...

- Không phải là AQ tự an ủi mình trong hiểm họa nhưng từ Trung Quốc đến Ấn Độ rồi cả châu Âu đều công nhận lượng khí thải NO2 đã giảm đáng kể, những con sông trong thành phố trong xanh hơn...

- Việt Nam ta cũng chả khác. Không khí ở Hà Nội, TP.HCM không còn ở mức báo động như trước khi bùng phát dịch. Vùng biển Bình Thuận, Khánh Hòa xuất hiện đàn cá heo làm dân địa phương bất ngờ.

- Cứ không vứt rác, tuôn đồ nhựa thải xuống biển thì “biển lành, cá lội” chứ còn gì nữa.

- Bấy nay thế giới cứ bàn về hiệu ứng nhà kính mà chả đến thống nhất khi mà lợi ích kinh tế được đặt lên trên.

- Có tiền thì phải sản xuất, sản xuất ắt gây ô nhiễm. Ô nhiễm gây nên dịch bệnh thế này thì lại hỏi tiền nhiều để làm gì. Nhân loại chắc phải rút ra bài học sâu sắc qua đợt dịch này...

- Nói chuyện thế giới thì xa quá, Việt Nam ta sau dịch cũng phải có cách ứng xử với môi trường, thiên nhiên khác đi như luật phải nghiêm như đang có dịch cấm phá rừng, cấm xả rác bừa bãi. Bà con tự giác không có việc không ra đường để giảm khí thải từ ôtô, xe máy lại bớt tắc đường và TNGT.

- Đúng là con virus SARS-CoV-2 sẽ hết nhưng vẫn còn những con virus khác sẽ xuất hiện nếu thiên nhiên bị tàn phá, môi trường không khí bị đầu độc nếu từng người thiếu ý thức.

- Ừ! Lúc ấy lại hỏi nhau: Nhiều tiền để làm gì!

Cả Nghĩ

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khỏe đời sống (https://suckhoedoisong.vn/rut-kinh-nghiem-n172292.html)

Chủ đề liên quan:

kinh nghiệm rút kinh nghiệm

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY