Tôi đi học lớp nấu ăn, nhưng có điều gì đó không yên trong lòng khi nghĩ đến cô gái trẻ, tuy vậy qua mấy tháng ở nhà tôi, tôi thấy cô bé ngoan thật, việc chăm em bé, việc nội trợ cô làm gọn ghẽ, chẳng chê vào đâu được. tôi có một tháng đi thực tập ở khách sạn xa nhà, chồng tự tay xếp đồ dùng cho tôi, tiễn tôi ra xe và hứa mọi việc đều tốt đẹp chờ đón tôi trở về…
chương trình được rút ngắn thành ra tôi sẽ gặp chồng con sớm hơn dự tính đến 4 ngày. để mang niềm vui bất ngờ cho chồng, con tôi bắt xe về mà không báo trước. dùng chìa khóa riêng nhẹ nhàng mở cửa, con trai tôi ngủ yên trong phòng của bé, còn chồng tôi cũng say giấc nồng trong phòng ngủ của tôi lại ở trong vòng tay ôm chặt của cô ôsin trẻ...
Nếu thực sự chồng chị đã thay lòng, đổi dạ, coi chuyện bồ bịch, trai gái hơn vợ, con mình thì chị cứ mạnh dạn đưa đơn ra tòa chia tay với chồng chị đi.
Thấy áo khoác của chồng treo trên móc, tiện thể tôi đem giặt luôn cho sạch sẽ. Tôi thật sự choáng váng vì khi lục túi áo để bỏ mấy thứ lặt vặt của chồng trước khi cho vào máy giặt, tôi thấy có đến 4,5 vỉ Thu*c Tr*nh th*i khẩn cấp...
Cảnh giác, tôi âm thầm theo chân Phú và chứng kiến chồng tôi cùng 1 cô gái trẻ vào quán café chòi cách nhà cả chục cây số.
Sau những gì xảy ra trong câu chuyện , phải công nhận chồng chị quá nhanh trí đối phó chuyện ngoại tình của anh ấy.
Chị nên bình tĩnh xem lại mình, kiểm điểm một cách nghiêm túc lí do vì sao chồng chị vẫn thương yêu, làm đủ trách nhiệm người chồng, người cha trong nhà mà lại lén lút cặp bồ, quan hệ ngoài luồng với gái trẻ thuê trọ như vậy?
Ngọc Hà