Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Thâm cung bí sử (207 - 4): Vôi vữa của vợ chồng

MangYTe -Một cặp vợ chồng như hai viên gạch và con cái là vôi vữa kết dính hai viên gạch đó với nhau. Những đôi vợ chồng trục trặc về tình cảm, trước quyết định có li hôn hay không thì điều đầu tiên họ nghĩ đến là con cái.

Và số đông những trường hợp này đều vì con cái mà tiếp tục sống chung với nhau. Một đôi vợ chồng không có con thì hạnh phúc rất mong manh, bất cứ lúc nào họ cũng có thể chia tay nhau.

Vợ chồng ông Huy và bà Thanh đang lục đục. Một cái Tết cổ truyền bà Thanh không làm phận sự của con dâu trưởng khiến ông Huy rất giận. Còn bà Thanh thì đang rất lo lắng. Số tiền trả trước để thuê cái khách sạn ở Phú Quốc trong 6 tháng là 4,2 tỉ đồng. Bà Thanh và chị Hà mỗi người chịu một nửa. Bây giờ dịch bệnh đang tác động rất xấu đến ngành du lịch, số buồng khách sạn chỉ khai thác được từ 15-20%. Và như thế thì lỗ to, nhưng bà Thanh không biết làm cách nào để thoát lỗ. Đang buồn về chuyện kinh doanh, về nhà lại gặp sự lạnh nhạt của chồng. Việc ông Huy ra quán ngủ khiến bà Thanh nghi ngờ và lo lắng. Tình hình sẽ ra sao nếu vợ chồng mỗi người một nơi như thế này. "Sao ông không về nhà ngủ?". "Vì tôi không muốn nhìn mặt bà. Bà ôm hơn 2 tỉ đồng, bỏ chồng con, bỏ cả việc thờ cúng tổ tiên ra Phú Quốc hiệu quả ra sao? Hiệu quả hay hậu quả". Đó là những câu hỏi mà bà Thanh sợ nhất. Từ trước tới nay, khi đầu tư kinh doanh bà Thanh đều không bàn bạc với chồng hoặc chỉ nói qua quýt. Với dự án ở Phú Quốc cũng vậy, bà chỉ nói sơ qua với chồng thôi. "Phú Quốc là đất vàng của du lịch. Có hai vợ chồng Việt kiều người Pháp muốn cho thuê một khách sạn ở Phú Quốc. Tôi thấy đây là cơ hội có thể đầu tư được". Bà Thanh chỉ nói với chồng thế thôi. Còn bây giờ thì hơn 2 tỉ đồng đầu tư của bà Thanh có nguy cơ bị mất trắng. Bà biết nói sao với chồng về chuyện này?.

Vợ chồng bà Thanh có một anh con trai khá thông minh và có kinh nghiệm thương trường, tên là Đông. Bà Thanh nói với Đông về việc thua lỗ của khách sạn và chuyện lục đục của bố và mẹ. "Hơn 2 tỉ đồng của mẹ đầu tư vào khách sạn có nguy cơ bị mất trắng. Và bố mẹ có thể phải chia tay nhau vì bố không muốn nhìn mặt mẹ nữa". "Tình hình không xấu đến mức ấy đâu. Con sẽ bay ra Phú Quốc một chuyến xem sự thể ra sao". Từ Phú Quốc về, Đông nói với mẹ: "Dù khách du lịch giảm nhiều nhưng Phú Quốc vẫn có khách, nhất là khách Bắc Âu và những khách sạn biết làm ăn vẫn lấp được khoảng 50% số buồng. Chính phủ đang đẩy mạnh kích cầu du lịch. Với những chính sách kích cầu thiết thực thì sắp tới khách du lịch sẽ tăng. Chúng ta phải ký hợp đồng ghi nhớ với các công ty du lịch lữ hành giảm giá buồng khoảng 30%. Mặt khác chúng ta cần mở rộng kinh doanh. Phú Quốc có các loại đặc sản giờ đang rẻ, nhưng sắp tới sẽ đắt khi lượng khách du lịch đến nhiều. Mẹ dùng sổ đỏ vay vốn ngân hàng mua những mặt hàng đó để dành, khi được giá thì bán để bù lỗ cho hoạt động của khách sạn". Và Đông đã giúp mẹ làm những việc đó. Với ông Huy, Đông nói: "Khi đầu tư ra Phú Quốc, mẹ đã nhìn thấy lợi nhuận. Nhưng dịch thì không ai lường trước được, đó là điều bất khả kháng. Chúng con không mong bố mẹ cho tiền mà chỉ mong bố mẹ cho chúng con một gia đình ấm cúng". Bà Thanh nghe ý kiến của con trai và đang có hi vọng thu hồi lại vốn. Ông Huy cũng nghe ý kiến của con trai mà đoàn kết với vợ. Hai viên gạch lại gắn kết với nhau.

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/gia-dinh/tham-cung-bi-su-207-4-voi-vua-cua-vo-chong-20200311152657028.htm)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY