Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Thâm cung bí sử (210 - 5): Hết mưa trời lại sáng

MangYTe - Bà Chung bị bắt vì tội cố ý gây thương tích. Bà Hà rủ bà Chung góp 400 triệu đồng để đầu tư may đồng phục. Tiền lãi một mùa đồng phục rất lớn. Cứ mạnh dạn đầu tư đi. 400 triệu không là gì cả.

Bà Chung đã cầm cố sổ đỏ vay ngân hàng 400 triệu đồng và đưa cho bà Hà. Nhưng dịch bùng phát mạnh, các cửa khẩu bị khóa chặt, thế là vải Trung Quốc không sang được Việt Nam. Xí nghiệp may không có nguyên liệu nên tạm thời cho công nhân nghỉ. Bà Chung đòi lại tiền. "Xí nghiệp ngừng sản xuất thì bà hoàn lại tiền cho tôi để tôi trả ngân hàng". "Tiền của bà tôi đầu tư vào việc khác rồi. Bà cho tôi vay tạm 400 triệu đó, tôi sẽ trả lãi và gốc cho bà mỗi tháng 40 triệu đồng". Nhưng bà Hà không giữ lời hứa. Mấy tháng liền bà Chung không nhận được đồng nào của bà Hà. "Tại sao bà không trả tiền tôi?". "Bà thấy đấy, mấy tháng liền xí nghiệp ngừng sản xuất tôi lấy tiền đâu để trả cho bà". Lúc đó Chung nhìn thấy bà Hà còn cầm trên tay một túi tiền. "Tiền đầy túi thế kia mà nói không có à?". Bà Chung sẵng giọng hỏi và giữ lấy túi tiền của bà Hà. Hai bên giằng co một lúc, không ai chịu nhường ai. Bà Hà cắn vào tay bà Chung. Bà Chung buông cái túi ra và vung tay tát bà Hà một cái rất mạnh. Cái tát quá đà lại phạm vào thái dương nên bà Hà bị choáng ngã vật xuống, đập đầu vào bờ tường và bị chấn thương sọ não.

Chồng bà Hà gọi công an và bà Chung bị bắt. Luật sư nói với ông Thành: "Vấn đề là vết thương ở vùng đầu. Ít nhất cũng trên 11%, đủ để cấu thành tội cố ý gây thương tích. Việc bây giờ là ông phải đối xử thật tốt với gia đình bên bị hại để khi ra tòa họ nói đỡ cho mình một câu. Mục tiêu phấn đấu của chúng ta là án treo không phải tù giam". "Tôi hoàn toàn hiểu điều này. Thời gian qua tôi đã đưa cho bên bị hại khá nhiều tiền. Vả lại bà Hà còn nợ bà Chung 400 triệu đồng. Tòa phán quyết phải bồi thường bao nhiêu thì trừ vào khoản nợ ấy".

Phiên tòa đã diễn ra khá hồi hộp. Bà Chung không chối tội. Luật sư có nhắc tới chi tiết bà Hà cắn tay bà Chung. Nếu không bị cắn thì bà Chung không có hành động tự vệ. Bà Hà đề nghị tòa giảm hình phạt cho bà Chung. Kết cục tòa tuyên phạt bà Chung 12 tháng tù, cho hưởng án treo. Ông Thành chở bà Chung về nhà và tổ chức một bữa cơm giải hạn. "Em gầy đi nhiều đấy. Việc trước mắt bây giờ là phải lo hồi phục sức khỏe". "Em vẫn xót khoản tiền đã mất, những 400 triệu đồng chứ có ít ỏi gì đâu". "Khoản đó không thể mất được. Sớm muộn gì thì người ta cũng phải trả. Em được về là mừng rồi. Tiền không quan trọng bằng người. Vả lại còn có anh cơ mà". "Anh ở lại với mẹ con em chứ!". "Không ở lại thì anh đi đâu". Bà Chung ôm chầm ông Thành thì thầm: "Em xin lỗi anh!".

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/gia-dinh/tham-cung-bi-su-210-5-het-mua-troi-lai-sang-2020041100485833.htm)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY