Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Thâm cung bí sử (218 - 3): Thương nhớ ở ai!

MangYTe - Tình yêu của Cẩm Tú và Lê Xuân Giang bắt đầu từ một cuộc tranh luận giữa Giang và cô giáo chủ nhiệm.

Cô giáo tổ chức cho cả lớp đi dã ngoại ở một huyện ngoại thành. Hôm đó bà con nông dân đang trằn lưng chống úng để cứu cây trồng. Trở lại trường, cô giáo ra đề văn: "Hãy viết về nét đẹp của người nông dân Việt Nam". Cẩm Tú viết bài: "Nghiêng đồng đổ nước ra sông". Cô giáo cho là bài văn của Cẩm Tú lạc đề và chỉ chấm 2 điểm. Lê Xuân Giang nói: "Thưa cô, Cẩm Tú không lạc đề mà đó là một bài văn hay. Nghiêng đồng đổ nước ra sông là một hình tượng đẹp của người nông dân. Trong bài văn này có những giọt mồ hôi, có những bàn chân đỏ máu đỉa cắn, có những vai áo bạc màu, những hình ảnh khiến chúng ta xúc động. Em đề nghị cô đọc bài văn của Cẩm Tú cho cả lớp nghe và bình luận".

Cô giáo đọc to bài văn của cẩm tú. cả lớp ào ào vỗ tay tán thưởng. cô giáo thay đổi ý kiến chấm cho cẩm tú 8 điểm. cẩm tú rơm rớm nước mắt, mặt đỏ bừng. tan buổi họp, cẩm tú khoác tay lê xuân giang đi ra nhà gửi xe trước những con mắt ngạc nhiên của mọi người. từ đó ngồi trong lớp, hai đứa thỉnh thoảng lại liếc nhìn nhau. rồi cẩm tú thi đỗ vào trường đh sư phạm nhạc họa, còn lê xuân giang thì vào một trường quân đội. người ta nói mối tình đầu thường hay tan vỡ. nhưng tình yêu của cẩm tú và lê xuân giang thì ngược lại, càng ngày càng thắm thiết.

Xem ti vi, cẩm tú thương các chiến sĩ biên phòng lắm. tình thương cũng là một sức mạnh. và cẩm tú đã biết cách thể hiện tình thương của mình. cô mua 200kg gạo ft25, 200kg bí xanh và bí đỏ, 4 thùng cá biển ướp đá, 10 con gà sống và 150 lọ Thu*c chống muỗi vắt, cô thuê một chiếc xe bán tải chở tất cả số hàng hóa nói trên lên thẳng ban chỉ huy bộ đội biên phòng. "các anh chống dịch vất vả. em có một ít lương thực và thực phẩm ủng hộ các chốt chống dịch của biên phòng. em nghe nói đơn vị mình có 21 cái chốt. số hàng hóa này xin thủ trưởng chia đều cho 21 cái chốt đó. riêng 10 con gà sống em muốn gửi cho trạm của anh lê xuân giang. hình như đó là trạm số 10 hay sao ấy". ông đại tá bộ đội biên phòng nói: "chúng tôi chân thành cảm ơn tấm lòng của cô. đúng là lê xuân giang đang ở trạm số 10. hình như cô là cẩm tú phải không?". "vâng, báo cáo thủ trưởng em là cẩm tú". "đám cưới của hai bạn đã bị hoãn hai lần rồi. sẽ không bị hoãn lần thứ 3 nữa đâu. chờ tình hình dịch bệnh lắng dịu đi một chút là chúng tôi sẽ bố trí cho đồng chí lê xuân giang nghỉ phép ngay. và chúng tôi sẽ về hà nội dự đám cưới của hai bạn". "cũng sắp đến mùa cưới rồi đấy thủ trưởng ạ!". "và bệnh dịch cũng đang lùi dần rồi. các bạn gắng đợi một thời gian nữa nhé".

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/gia-dinh/tham-cung-bi-su-218-3-thuong-nho-o-ai-20200904151427691.htm)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY