Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Thâm cung bí sử (226 - 6): Một con mèo không ăn vụng

MangYTe - Quang nói với Hà Lê: Anh cảm ơn em. Cả hai món ăn đều ngon và lạ. Nhưng trong ẩm thực, người ta thường cảnh giác với các món ăn lạ. Anh đã bị một lần suýt ch*t rồi.

Một anh bạn là họa sĩ ở Hải Phòng cho anh ăn món tiết canh cua. Nghe tin đã thấy lạ rồi. Phải có bốn con cua biển to mới làm được hai bát tiết canh cua. Một con đem hấp lên rồi băm nhỏ, cho vào bát làm bột cùng với các gia vị, bột ngọt, nước mắm ngon. Con cua thứ hai chặt càng to nhất của nó, tưới lên bát bột. Để một lúc sau thì được một bát tiết canh màu kem rất hấp dẫn. Ăn lạ miệng và ngon lắm. Nhưng hôm đó trên đường từ Hải Phòng về Hà Nội, anh đã bị tào tháo đuổi. Chạy được một quãng lại phải tạt xe vào lề đường để giải quyết. Anh đi mấy lần liền. Rất may là còn bò được về đến nhà.

Nhà anh các loại Thu*c thông thường luôn có sẵn, uống hai viên là ổn ngay. Từ đó trong cốp xe của anh luôn có Bisetol". "Em cũng học được anh thói quen này. Từ hôm được anh cứu, em luôn có một vỉ Bisetol trong túi xách". "Bây giờ thì em cho anh thanh toán tiền ăn". "Em đã trả rồi. Hai món này phải đặt trước, trả tiền trước. Đây là hai món ăn lạ nhưng không phải uống Bisetol đâu. Anh đừng lo".

"Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?". "Em hoàn toàn thuộc về anh. Anh bảo đi đâu em cũng OK, anh thích gì em cũng chiều". Hà Lê nói điều đó với ánh mắt long lanh, rực sáng. Đây là một sự bật đèn xanh trực tiếp, không úp mở. Quang biết rằng Hà Lê là một người tình tuyệt vời nếu hai người vào khách sạn. Đôi mắt ấy, bộ ngực ấy sẽ đem lại cho người đàn ông niềm hứng khởi ngập tràn. Khi lên xe, bản năng bảo Quang đến khách sạn. Nhưng lí trí lại nói khác. Hà Lê khen anh là người đàn ông cao thượng. Và đó là niềm tự hào của Quang. Người cao thượng không làm việc khuất tất, không phản bội vợ con. Thường thường, người đã trót ngoại tình cảm thấy khổ sở vì chính vụ ngoại tình thì ít, mà chủ yếu là họ buồn phiền, vì lòng kiêu hãnh đã sụp đổ và danh dự bị hoen ố dưới con mắt của chính họ. Ý thức là mình đã lừa dối và phụ bạc lòng tin của một người vợ rất tốt sẽ làm họ day dứt không nguôi. Quang đang ở trong tâm trạng đó, dù chuyện ngoại tình mới chỉ là ý nghĩ trong đầu. Mọi con mèo đều biết anh ăn vụng. Nhưng Quang muốn làm một con mèo khác thường, không ăn vụng, dù con cá rán béo ngậy đang ở trước miệng. Anh ngoặt xe về hướng Hòa Lạc. Hà Lê hỏi: "Anh định đưa em về đâu?". "Anh đưa em về nhà. Không đâu bằng nhà mình. Cũng quá trưa rồi. Cần phải nghỉ ngơi để mai lại đi làm". "Về nhà em cũng được. Em đang sống một mình và phòng ngủ của em không kém gì khách sạn 5 sao". "Anh chỉ đưa em về tới cổng thôi". "Chỉ thế thôi ư! Em không ngờ rằng anh lại cao thượng đến thế".

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/gia-dinh/tham-cung-bi-su-226-6-mot-con-meo-khong-an-vung-20210222151219813.htm)

Chủ đề liên quan:

ăn vụng gia đình thâm cung bí sử

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY