Ngày nào cũng có một vài người bạn đến thăm Thu Trang. Phòng cô đầy hoa và trái cây. Trên gối Thu Trang có một gói bim bim. Ai cũng nhớ đó là gói bim bim của Quang Anh mang đến bệnh viện thăm Thu Trang. “Bạn vẫn giữ kỉ niệm cũ, thật tuyệt vời. Quang Anh là người bạn quá tốt và quá đẹp. Có lẽ trời sinh ra hai bạn là để dành cho nhau”. Bà Thanh kể: “Thu Trang quý gói bim bim ấy còn hơn cả vàng. Sáng nào nó cũng cầm gói bim bim ấp vào ngực, ngồi rất lâu rồi mới đánh răng, rửa mặt, ăn sáng và tập đi. Quang Anh cũng giúp đỡ Thu Trang rất nhiệt tình. Chiều nào cậu ấy cũng đến dìu Thu Trang tập đi”. Bà mẹ vừa nhắc đến Quang Anh thì cậu ta đã xuất hiện. “Cháu chào bác. Nhờ có Thu Trang mà ngày nào cháu cũng được gặp mặt bạn bè”. “Trái lại, nhờ Quang Anh mà hàng ngày bọn tớ được trò chuyện với Thu Trang qua điện thoại. Bọn tớ bình chọn Thu Trang là hoa khôi của lớp và Quang Anh là người bạn trai tuyệt vời nhất lớp. Một đời người không phải dễ dàng có được một người bạn như Quang Anh đâu”.
Sau khi bạn bè về hết, Quang Anh lại dìu Thu Trang tập đi. “Hôm nay không tập đi theo gióng tre nữa mà chúng ta sẽ đi dạo quanh vườn. Cậu cứ bám vào vai tớ mà đi. Chúng ta phấn đấu đi từng vòng một”. Thu Trang bám vào vai Quang Anh gắng gượng nhích từng bước một. Quang Anh cầm theo một chiếc khăn bông để thỉnh thoảng lau mồ hôi cho bạn và một cái ghế mây để khi mệt thì Thu Trang có thể ngồi nghỉ. Chiều hôm đó Thu Trang đi được một vòng quanh vườn nhà. “Hôm nay như thế là tốt rồi. Ngày mai em phải phấn đấu đi ba vòng, một vòng đầu vẫn bám vào vai anh, hai vòng sau thì buông vai anh ra”, Thu Trang gật đầu đồng ý. Chiều hôm sau Thu Trang cố gắng tập đi mà không bám vào vai Quang Anh. Mấy bước đầu Trang hơi loạng choạng nhưng có Quang Anh đi sát bên cạnh nên cô không bị ngã. “Tốt rồi. Em giỏi lắm. Chiều mai đi 5 vòng và những hôm sau đi 10 vòng. Sau khi em đi được 10 vòng thì chúng ta đi ra đường phố. Ngoài đường tấp nập và vui lắm”.
Một buổi chiều người ta thấy thu trang bước từng bước rất chậm trên hè phố. bên cạnh cô là quang anh, mang theo ghế và khăn bông. các bạn cùng lớp của thu trang đi làm về đều dừng xe lại. họ vỗ tay hoan hô. có người khóc: “hai bạn làm mình xúc động quá. đây là tình yêu, một tình yêu rất đẹp và cao cả. cho mình hôn hai bạn mỗi người một cái.
(Còn nữa)