Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Thâm cung bí sử (235 - 1): Tình yêu đột tử

MangYTe - Nhà Dung ở tầng 1, đối diện với sân chơi của khu tập thể. Cái sân chơi rộng hơn cái sân cầu lông một chút. Chung quanh sân tổ dân phố trồng 3 cây phượng vĩ, 2 cây bằng lăng, 2 cây muồng và 2 cây hoa sữa.

Những cây này đã được trồng hơn 20 năm rồi, giờ tán lá che rợp mát cả sân. Người ta đặt 2 cái dãy ghế đá ở sân để mọi người ngồi nghỉ mát. Có cây là có chim. Những con đỗ quyên bé nhỏ nhưng hay hót, vui tai lắm. Có 2 con cu gáy quây tổ trên cây hoa sữa.

Trưa hè tiếng cu gáy vang lên một âm điệu đồng quê, nghe vừa xa vừa gần. Dạo này con chim mái đang ấp trứng, con chim trống tha mồi về nuôi vợ. Mồi thì không cần phải kiếm đâu xa. Dung để nửa bát gạo ở sân. Con chim trống cắp gạo lên bón cho vợ. Rồi chúng cọ mỏ vào nhau, âu yếm, tình cảm lắm. Đêm, 2 vợ chồng nhà cu gáy thầm thì gù với nhau. Có lẽ là chúng đang mơ ước về tương lai, khi 2 quả trứng bé nhỏ nở thành 2 con chim non. Đông vui nhất là đàn chim sẻ. Chúng có khoảng 40 con. Mỗi sớm mai, khoảng 5h sáng là Dung thức dậy. Cô tập mấy động tác thể dục rồi ngồi ở ghế đá, ngắm ngôi sao mai lấp lánh trên khung trời phía Đông. Lúc này bọn chim sẻ cũng dậy rồi. Chúng tung tăng bay lượn từ ngọn cây này đến ngọn cây khác trông rất vui mắt. Chim đỗ quyên dậy muộn hơn, nhưng thức giấc là chúng hót líu lo, nghe rất vui tai. Chim đỗ quyên ăn sâu bọ chứ không ăn thóc gạo. Chỉ đàn sẻ là khoái khẩu với món gạo trắng.

Trước khi đi làm ở trường mầm non, dung quét sạch cái sân chơi rồi ném ra sân vài nắm gạo trắng. đàn sẻ rủ nhau sà xuống sân tíu tít nhặt từng hạt gạo. lâu dần thành quen. hễ trông thấy dung là đàn sẻ lại sà xuống sân. chúng còn bạo dạn đỗ lên đầu, lên vai cô. dung rất vui vì những con chim. ở khu tập thể giữa hà nội mà được chơi với chim, nghe tiếng chim hót, nghe chúng nó tâm sự với nhau thì thích biết bao. hay tâm sự nhất là chim đỗ quyên. hễ có một con cất tiếng hót thì lập tức có con khác đáp lời.

Cái sân chơi này là tài sản chung của 3 dãy nhà tập thể, C13, C14, C15. Anh chàng Sơn, kĩ sư xây dựng thuê một căn hộ trên tầng 4, nhà C14. Chiều chiều Sơn cầm vợt xuống sân đánh cầu lông. Những khi các bạn chơi cùng Sơn chưa đến, Dung cầm vợt ra đánh với Sơn. Dung đánh cầu lông chỉ để học thôi. Trình độ của Sơn và các bạn chơi cùng anh cao lắm, cô không thể đánh được. Những giờ học của Dung có Sơn tận tình giúp đỡ. Anh dạy cô bạn gái từ cách phát cầu, cách đập, cách vảy, tư thế đứng. Dung học khá nhanh. Chỉ 4 tháng được Sơn chỉ dạy, Dung đã dành giải nhất trong cuộc thi đấu cầu lông ở trường. Rồi 2 người trở nên thân nhau. Mỗi buổi chiều nếu không thấy Sơn ở sân cầu lông là Dung thấy như thiếu vắng một cái gì. Hàng ghế đá ở sân là nơi Dung và Sơn thường ngồi tâm sự.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/gia-dinh/tham-cung-bi-su-235-1-tinh-yeu-dot-tu-20210531122613975.htm)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY