Cụ bà Mai Thị K., trú tại xã Lê Lợi, huyện An Dương, Hải Phòng năm nay đã gần 80 tuổi, nhưng so với tuổi ấy, cụ vẫn minh mẫn và sức khỏe còn khá tốt. Điều đó làm tôi ngạc nhiên, bởi trong cuộc điện thoại với tôi, cụ có bảo rằng: “Tôi tưởng đã Ch?t vì sỏi thận rồi đấy, phải xin bệnh viện về điều trị tại nhà vì cơ thể yếu nên không thể tiến hành phẫu thuật được”.
Cụ bà Mai Thị Kh.,
trú tại xã Lê Lợi, huyện An Dương, Hải Phòng năm nay đã gần 80 tuổi, nhưng so
với tuổi ấy, cụ vẫn minh mẫn và sức khỏe còn khá tốt. Điều đó làm tôi ngạc
nhiên, bởi trong cuộc điện thoại với tôi, cụ có bảo rằng: “Tôi tưởng đã Ch?t vì
sỏi thận rồi đấy, phải xin bệnh viện về điều trị tại nhà vì cơ thể yếu nên
không thể tiến hành phẫu thuật được”.
Con gái cụ cho biết, sức khỏe của cụ tốt như thế này mới
mấy tháng thôi, trước đó thì khổ sở lắm. Cụ được phát hiện mắc
sỏi thận cách đây
khoảng 5 năm, bụng và lưng tự nhiên bị đau, sau đó đau ngày càng nặng, nước
tiểu chuyển từ màu vàng sang màu đỏ. Gia đình đã đưa cụ đi khám ở nhiều bệnh
viện, bác sĩ kết luận cụ bị
sỏi thận và kê Thuốc tây để sử dụng. Uống Thuốc
thời gian đầu, cụ thấy đỡ đau, sau này như “nhờn Thuốc”, uống bao nhiêu cũng
chẳng thấm tháp gì. Mỗi đơn Thuốc mấy trăm nghìn chỉ uống được trong nửa tháng,
cứ như vậy suốt gần 4 năm trời. Con cái của cụ đã tìm các bài Thuốc dân gian
như râu ngô, bông mã đề… cho cụ uống mà bệnh cũng không đỡ.
Tháng 6 năm 2011, cụ bị bệnh rất nặng, đau quặn cả ngày lẫn đêm,
nhiều lúc không đi lại, không ăn ngủ được, người mệt mỏi, xanh xao, da nhăn
nheo thấy rõ, sợ nhất là đi tiểu ra cả máu tươi, không đi lại được, chồng con
phải phục vụ tại giường. Sau đó, gia đình đưa cụ đến bệnh viện huyện
khám thì được giới thiệu lên bệnh viện tuyến trên. Tại đây, bác sĩ nói giờ bể
thận đã đầy sỏi cứng, sỏi cọ xát khiến cụ đi tiểu ra máu tươi. Bác sĩ chỉ định
mổ để gắp sỏi, nhưng gia đình thấy sức khỏe của cụ quá yếu, không đủ sức để mổ
nên xin bệnh viện cho về nhà điều trị: “Lúc
đấy, người tôi yếu lắm, không đủ sức để mổ, nếu mổ chắc Ch?t. Tôi bảo với chồng
và con cháu là đằng nào cũng Ch?t, thà về nhà Ch?t còn hơn”- cụ cho biết.
Về nhà, gia đình tiếp tục điều trị bằng đơn Thuốc của bác
sĩ kê nhưng bệnh tình của cụ không giảm. Đến tháng 8 năm 2011, con gái cụ nghe
thông tin trên đài phát thanh giới thiệu một sản phẩm hỗ trợ điều trị cho người
mắc bệnh thận, cải thiện tình trạng
sỏi thận, đó là Ích Thận Vương nên đã mua
về cho mẹ uống. Thật không ngờ, điều kỳ diệu đã đến. Cụ ông hồ hởi: “Uống được 7 ngày thì sức khỏe của bà nhà tôi có
chuyển biến, đỡ đau quặn, đi tiểu không ra máu nữa. Thế là ngày nào gia đình
cũng cho bà ấy uống 4 viên Ích Thận Vương chia 2 lần suốt mấy tháng liền, cách
đây khoảng 1 tháng mới giảm liều còn 2 viên/ngày”. Tiếp lời cụ ông, cụ K. còn
cho biết thêm: “Đến giờ đã 6 tháng rồi, tôi
tăng mấy kilôgam, da dẻ hồng hào, ăn được mỗi bữa hai lưng cơm và ăn vặt các
món khác, ngủ ngon, có thể làm những việc lặt vặt giúp con như quét sân, thỉnh
thoảng bế cháu đi chơi... Trước kia, tôi không bao giờ nghĩ sức khỏe của mình sẽ
được như thế này".
Hiện tại, cụ K. vẫn đang tiếp tục sử dụng Ích Thận Vương
kết hợp với chế độ ăn uống theo chỉ dẫn của bác sĩ và uống nhiều nước mỗi ngày. Không những vậy, cụ còn
chia sẻ kinh nghiệm quý cho rất nhiều người với mong muốn họ cũng đẩy lùi được
bệnh tật giống như mình.
Việt Hà