Ngắm ngẫm nghĩ hôm nay

Trở lại cuộc sống bộn bề như trước, có mấy ai nhận ra Hà Nội đang trong một mùa hoa bằng lăng đẹp tuyệt vời

(Tổ Quốc) - Những ngày đầu tháng 5, nhiều hàng cây bằng lăng đang vào mùa nở hoa, rực rỡ một màu tím trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội.

Không buồn bã như màu phượng tím Đà Lạt, không thăm thẳm như màu tím hoa mua…, bằng lăng tím ngọt ngào và tươi thắm. Cái màu tím cứ độ tháng 5 về giăng giăng trong nắng làm lòng người vương vấn, xuyến xao và cũng để báo hiệu một mùa Hè nữa đã tới.

Có khá nhiều đường phố Hà Nội trồng loại cây này, tiêu biểu như đường Giải Phóng, phố Kim Mã, Tây Sơn, Đào Tấn... , màu tím biếc của loài hoa này khiến cho phố phường Hà Nội trở nên vô cùng khác biệt.

Hoa bằng lăng gợi cho chúng ta nhớ về một tình yêu tuổi học trò trong sáng, ngây ngô. Còn khi nhắc đến màu tím người ta sẽ liên tưởng ngay đến một tình yêu chung thủy.

Không bao giờ lỡ hẹn, cứ độ đầu tháng 5 những cánh hoa bằng lăng đầu tiên bắt đầu nở, bằng lăng thường có khá nhiều màu như tím, hồng, trắng nhạt nhưng có lẽ quen thuộc nhất với người Hà Nội là màu tím.

Hà Nội sau những ngày cách ly đã trở lại nhịp sống thường ngày, phố phường đông đúc và ai cũng vội vã. Đôi khi, người ta còn vội vã hơn trước kia vì khoảng thời gian “tạm ngưng” khá dài, đây là thời điểm khiến họ bận rộn hơn. Thế nhưng, khung cảnh mang vẻ đẹp nhẹ nhàng từ những tán hoa bằng lăng xoa dịu phần nào tâm trạng căng thẳng đó.

Ngoài tác dụng về mỹ quan, cây bằng lăng còn là cây bóng mát hữu dụng thường được trồng dọc những con đường giúp thành phố đông đúc, ồn ào thêm tươi xanh, mát mẻ.

Haley - Trí thức trẻ

Mạng Y Tế
Nguồn: Tổ quốc (http://toquoc.vn/tro-lai-cuoc-song-bon-be-nhu-truoc-co-may-ai-nhan-ra-ha-noi-dang-trong-mot-mua-hoa-bang-lang-dep-tuyet-voi-2220201451141647.htm)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY