Ngắm ngẫm nghĩ hôm nay

Vietjet mang niềm vui Tết đến với bà con dân tộc

(MangYTe) - Ngày 23 - 24/1/2021, Công ty cổ phần hàng không Vietjet phối hợp cùng Hội chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai tổ chức chương trình Tết Nhân ái 2021 nhằm hỗ trợ, tặng quà cho các gia đình và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

đại diện lãnh đạo vietjet tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại lào cai

Với mong muốn giúp đỡ những người dân nghèo được đón tết cổ truyền đầy đủ, ấm áp, vietjet đã trao tặng 500 suất quà cho các hộ gia đình, trong đó có 150 suất quà và áo ấm cho các em học sinh mầm non, tiểu học và các giáo viên tại điểm trường bản kha, xã sín chéng. trong khuôn khổ chương trình, hàng loạt hoạt động đón mừng năm mới như thi giã bánh dầy, hội chợ 0 đồng, các trò chơi văn hóa dân gian ngày tết cũng đã được tổ chức, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân. bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát Thu*c cho 500 người dân với sự hỗ trợ của các y bác sĩ từ bệnh viện hữu nghị việt - xô (hà nội). chương trình tết nhân ái là một hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động thiện nguyện được vietjet tổ chức xuyên xuốt trong nhiều năm qua nhằm lan tỏa tinh thần sống tốt, sống đẹp của nhân viên vietjet đến với cộng đồng.trong năm 2020, vietjet tham gia vào nhiều hoạt động thiện nguyện như miễn phí vận chuyển hàng hóa cứu trợ miền trung lũ lụt; ủng hộ 10.000 vnđ mỗi vé bán được để hỗ trợ người dân miền trung; triển khai chương trình thường niên “tết ấm cho em” giúp đỡ trẻ em vùng sâu vùng xa; tặng hơn 2.5 triệu khẩu trang cho người dân các nước anh, pháp, đức, mỹ…

Mạng Y Tế
Nguồn: Kinh tế đô thị (http://kinhtedothi.vn/vietjet-mang-niem-vui-tet-den-voi-ba-con-dan-toc-407880.html)

Tin cùng nội dung

  • (MangYTe) - Sáng ngày 9/5, PV ADZ đã trao số tiền 123.138.000 đồng cho anh Đinh Văn Hương (xóm Thịnh Cường, xã Đức Long, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh), bố bé Đinh Văn Thắng, cháu bé đáng thương khi được các bác sỹ đưa ra khỏi bụng mẹ cũng là lúc người mẹ bất hạnh trút hơi thở cuối cùng.
  • (MangYTe) - Sáng 25/4, PV ADZ đã trao tới chị Nguyễn Thị Lựu, vợ của anh Lê Văn Nhẫn (trú thôn Lương Thọ 1, xã Hoài Phú, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) – nhật vật trong bài “Rượu vào lời ra, cả nhà gặp chuyện bi thảm” số tiền 14.300.000 đồng.
  • (MangYTe) - Sáng 20/4, PV ADZ đã quay trở lại Bệnh viện Chỉnh hỉnh và Phục hồi chức năng Đà Nẵng để trao tới em Đinh Nguyên Tùng (sinh 1994, trú phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) nhân vật trong bài “Bị T*i n*n giao thông, chàng sinh viên sống đời thực vật” số tiền 18.580.000 đồng.
  • (MangYTe) - Sáng 30/3, nhà báo Nguyễn Đình Hòa, trưởng đại diện VP Báo ADZ tại Đà Nẵng đã đến thăm và trao tới gia đình cháu Phạm Thanh Đức (9 tháng tuổi, trú xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) – nhân vật trong bài “Xót xa nhìn bé trai 9 tháng tuổi bị ung thư máu khóc không thành tiếng” số tiền 74.165.000 đồng do bạn đọc ủng hộ.
  • (MangYTe) - Bất ngờ bị ngã úp mặt vào nồi nước luộc gà khiến cô bé dân tộc Mông, Lý Diệu Tuyết phải chuyển cấp cứu tại viện Bỏng quốc gia. Nhà nghèo, không có tiền đóng viện phí cho con, vợ chồng anh Lý Văn Thành những tưởng sẽ phải mang con về nhà chấp nhận cái ch*t cho đến khi được bạn đọc ADZ giúp đỡ.
  • (MangYTe) - Gặp T*i n*n giao thông trên đường đi học về, sau hai lần phẫu thuật, tình trạng chấn thương sọ não vẫn đe dọa tính mạng cô sinh viên trong cảnh nghèo. Nhờ sự giúp đỡ từ bạn đọc ADZ và nỗ lực của bác sĩ, em Nga đã bình phục ngoài cả mong đợi.
  • (MangYTe) - Phác đồ điều trị căn bệnh ung thư dạ dày phải trải qua 8 đợt chuyền hóa chất nhưng chị Lý mới chuyền được 2 lần. Người phụ nữ đã cắt toàn bộ dạ dày này cũng không thể yên tâm chữa trị khi người chồng đang chống chọi với căn bệnh ung thư tai ở ngoài Hà Nội.
  • Đoàn bác sĩ trẻ tình nguyện Bệnh viện Nhi Trung ương vừa hoàn thành hành trình vượt gần 300 km đến với đồng bào huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh - một trong những địa bàn phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất trong trận lũ lụt lịch sử cuối tháng 7 vừa qua.
  • Vợ chồng tôi cưới nhau đã được 4 năm và hiện có một cháu trai 2 tuổi. Thu nhập đủ chi tiêu và nuôi dạy con cái. Cuộc sống gia đình đều đều nên nhàm chán, đặc biệt chuyện ái ân tẻ nhạt vô cùng.
  • Tôi đã nghĩ đến việc sẽ quyết định từ bỏ mái ấm gia đình để đến với em. Tôi vẫn luôn mơ về ngôi nhà nhỏ bên tình yêu với em
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY