Nhịp cầu nhân ái hôm nay

Hơn 120 triệu đồng đến với nữ sinh viên bị chấn thương sọ não

(MangYTe) - Gặp T*i n*n giao thông trên đường đi học về, sau hai lần phẫu thuật, tình trạng chấn thương sọ não vẫn đe dọa tính mạng cô sinh viên trong cảnh nghèo. Nhờ sự giúp đỡ từ bạn đọc ADZ và nỗ lực của bác sĩ, em Nga đã bình phục ngoài cả mong đợi.
Đang trên đường từ trường Đại học Tây Nguyên trở về phòng trọ, sinh viên Thẩm Thị Nga (22 tuổi) bị người điều khiển xe gắn máy tông từ phía sau. T*i n*n xảy ra khiến Nga phải nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não">chấn thương sọ não nặng. Được bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk thực hiện hai lần phẫu thuật để lấy máu tụ trong não, nhưng sau đó Nga rơi vào hôn mê do viêm màng não, viêm phổi nên phải chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy.

Dù có bảo hiểm y tế, nhưng chi phí điều trị bằng kháng sinh mạnh kết hợp thở máy và những phương pháp khác cho bệnh nhân nằm ngoài danh mục bảo hiểm, mỗi ngày tốn hơn 2 triệu đồng. Gia cảnh của vợ chồng ông Thẩm Đức Đệ thuộc diện hộ nghèo ở địa phương nên khi T*i n*n xảy đến với con gái, ông phải chạy khắp nơi vay mượn, nhưng khoản tiền có được không thấm vào đâu so với chi phí cần cho Nga nằm viện khiến em đối mặt với nguy cơ sống đời thực vật.

Sau bài viết: “Con gái ơi, tỉnh dậy nhìn cha đi” được đăng trên ADZ, nhiều bạn đọc đã cảm thông, chung tay giúp đỡ viện phí cho em Nga. Nhờ được đáp ứng đầy đủ Thu*c và phương tiện hỗ trợ chuyên môn, sức khỏe của Nga đã từng bước bình phục. Sau khi xuất viện, ngày 16/3 Thẩm Thị Nga trở lại Chợ Rẫy tái khám và chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật ghép lại xương sọ. Các bác sĩ đã bất ngờ và vui mừng vì thấy Nga bình phục nhanh, khả năng vận động và tâm thần tương đối ổn định.

Để tiếp tục hỗ trợ cho cuộc phẫu thuật của Nga sắp tới, đồng thời giúp gia đình ổn định cuộc sống, báo ADZ đã trao đến ông Thẩm Đức Đệ khoản tiền 120.645.000 đồng bạn đọc hỗ trợ trong tuần 1 tháng 2 thông qua Quỹ Nhân ái. Nhân số tiền trên, ông Đệ xúc động: “Nếu không có sự quan tâm của báo ADZ và các nhà hảo tâm, sinh mạng của con gái tôi chẳng biết sẽ ra sao. Nay thấy con bình phục tốt, có thể đi học trở lại, những khoản nợ mượn từ bà con cô bác sẽ trả được gia đình tôi không còn niềm vui nào hơn. Xin cảm ơn quý báo cùng các mạnh thương quân và y bác sĩ đã quan tâm hỗ trợ, cứu giúp con tôi vượt qua cảnh khốn cùng.”

Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, ông Thẩm Đức Đệ quyết định chia sẻ 30.000.000 đồng với các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy. Cũng theo thông tin từ ông Đệ, hiện gia đình đã nhận được gần 80.000.000 đồng từ các mạnh thường quân đến bệnh viện ủng hộ và gửi về địa chỉ ở quê.

Vân Sơn

Mạng Y Tế
Nguồn: Dân trí (http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/hon-120-trieu-dong-den-voi-nu-sinh-vien-bi-chan-thuong-so-nao-20160317165314009.htm)

Tin cùng nội dung

  • Tỷ lệ mắc bệnh tâm thần phân liệt và trầm cảm tăng cao hơn sau 11-15 năm chấn thương đầu vì đây là giai đoạn đặc biệt nhạy cảm trong phát triển thần kinh.
  • Bạn trai tôi bị đái tháo nhạt sau chấn thương sọ não, uống hết 3 hộp Minirin nhưng vẫn còn cảm giác khát nước và đi tiểu nhiều lần.
  • Tôi tên Thu Trân, trong tháng 11/2013 con tôi (sinh năm 2011) có điều trị tại BV Lê Lợi (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Tôi được biết Luật BHYT có quy định trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí điều trị tại các cơ sở y tế công lập. Do cháu chưa có thẻ BHYT nên tôi có xuất trình giấy khai sinh cho bệnh viện nhưng không được giải quyết.
  • Mangyte ơi, em vừa mới bị T*i n*n giao thông khi đi du lịch, bị gãy chân và xây xát nhiều nơi. Em đã bó bột ở bệnh viện nơi em du lịch rồi. Bệnh viện gần nhà em nhất là bệnh viện 175, nên em định đến đó điều trị và theo dõi tiếp. Không biết giá cả như thế nào? Mangyte giúp em với. Em cảm ơn rất nhiều! (Minh Châu - TPHCM)
  • Kính chào Mangyte, Mỗi lần đến các bệnh viện khám em đều rất hoang mang và không biết phải bắt đầu từ đâu, cò mồi lại nhiều thường hay lôi kéo làm em càng thêm lo lắng. Nhờ bạn bè em được biết Mangyte có tư vấn về các dịch vụ tại các bệnh viện nên em kính mong Mangyte tư vấn giúp em một vấn đề sau.
  • Em là con gái, sức khỏe không tốt lắm (ba mẹ gọi là “cọng bún thiu”) nên em đi học võ để cải thiện. Mới học buổi đầu tiên mà em đã bị sưng mắt cá chân. Ban đầu đau nhẹ, em tưởng là không sao nhưng cuối ngày nó sưng to lên. Tình hình này em nghĩ là sẽ bị chấn thương dài dài (hic!). Mangyte cho em hỏi ở TPHCM có nơi nào chuyên điều trị chấn thương do thể thao không? Chắc là em phải làm bệnh nhân thân thiết ở đó quá! Cảm ơn Mangyte! (Mỹ Hạnh - kitty…@yahoo.com.vn)
  • Tôi tên Thu Trân, trong tháng 11/2013 con tôi (sinh năm 2011) có điều trị tại BV Lê Lợi (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Tôi được biết Luật BHYT có quy định trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí điều trị tại các cơ sở y tế công lập. Do cháu chưa có thẻ BHYT nên tôi có xuất trình giấy khai sinh cho bệnh viện nhưng không được giải quyết.
  • Dãn hoặc rách dây chằng chéo trước là một trong những chấn thương phổ biến nhất ở vùng đầu gối.
  • Phòng tránh chấn thương mắt là một trong những điều cơ bản nhất để giữ gìn một thị giác khỏe mạnh cho cuộc sống của bạn. Đặc biệt trong dịp lễ Tết, tỷ lệ chấn thương mắt xảy ra thường cao do các T*i n*n khi lau dọn nhà cửa, vườn tược, nấu nướng và T*i n*n giao thông. Do đó chúng ta nên biết cách phòng tránh và xử trí đúng đắn khi có T*i n*n xảy ra.
  • Chấn thương đầu là do sự va chạm ở đầu mà trẻ em hầu như đều gặp phải. Nhưng hầu hết là chấn thương đầu nhẹ.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY