Chào mọi người,
Sắp đẻ đến nơi mà tôi vẫn ấm ức, khó chịu quá mọi người ạ. chuyện liên quan đến Tôi đang mang thai được hơn 8 tháng và vừa nghỉ làm để chờ sinh con. nghĩ bụng ít nữa sẽ Bố Mẹ chồng thấy tôi từ chối cũng không giận. Bà cười bảo tôi mệt thì cứ về nhà ngoại nghỉ ngơi vậy. Nhưng sau đó bà lại nói thêm một câu khiến tôi thấy vô lý cực kỳ: “Ít nữa đẻ con thì ở cữ bên ngoại luôn nhé hoặc đón bà ngoại về chăm cho, chứ mẹ cũng không thể chăm con đẻ được đâu”. Rồi mẹ chồng bảo việc Hiện tại tôi đã về nhà ngoại nhưng vẫn thấy ấm ức quá mọi người ạ. mẹ tôi không quen thức đêm, nếu nhờ bà chăm ở cữ cả mấy tháng trời thì bà ốm ra mất. tôi nên nói thế nào để (Xin giấu tên)
Chủ đề liên quan:
chăm dâu đẻ dặn dò đồng ý đồng ý dưỡng thai dưỡng thai mẹ chồng mẹ chồng chăm dâu ở cữ mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu ở cữ nhà chồng ở cữ nhà ngoại