Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

1 thanh niên vừa qua đời đem lại ánh sáng cho 2 người

(MangYTe)- Giác mạc của một thanh niên vừa qua đời ở Phú Yênđược đưa đi cấy ghép để đem lại ánh sáng cho hai bệnh nhân.

Chiều 18-5, các bác sĩ trung tâm mắt thuộc bệnh viện (bv) trung ương huế tiến hành lấy giác mạc của một thanh niên hiến tặng sau khi vừa qua đời tại bv đa khoa phú yên.

Người có nghĩa cử cao đẹp này là anh Nguyễn Võ Anh Tuấn (22 tuổi, ngụ phường 9, TP Tuy Hòa, Phú Yên) bị mắc bệnh loạn dưỡng cơ, không đi lại được hơn 10 năm nay.

1 thanh niên vừa qua đời đem lại ánh sáng cho 2 người - ảnh 1Các bác sĩ Trung tâm Mắt thuộc BV Trung ương Huế tiến hành lấy giác mạc của người hiến tặng tại BV đa khoa Phú Yên.

Theo bà võ thị sương (mẹ anh tuấn), biết bệnh tình mình khó qua khỏi, với mong muốn giúp đỡ những người không may mắc bệnh hiểm nghèo, anh tuấn đã đăng ký hiến tạng vào năm 2018. dù rất đau buồn trước chứng bệnh nan y của anh tuấn song bà sương vẫn đồng tình với quyết định của con trai mình. 

BS Châu Khắc Toàn, Phó khoa Hồi sức tích cực - chống độc (BV đa khoa Phú Yên) cho hay bệnh nhân Tuấn phải thở máy suốt ba tháng qua, được đặt ống nội khí quản đã hơn một tháng.

Ngoài bệnh loạn dưỡng cơ, anh tuấn còn bị viêm phổi, cơ thể ngày càng suy kiệt. bệnh nhân qua đời rạng sáng 18-5.

Nhận được thông tin, ngay lập tức giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia đã điều động các BS Trung tâm Mắt thuộc BV Trung ương Huế khẩn cấp lên đường vào Phú Yên.

bs bùi văn lưu (trung tâm mắt) nói: “giác mạc của em tuấn có thể ghép, mang lại ánh sáng cho hai bệnh nhân nên chúng tôi nhanh chóng vào phú yên để tiến hành lấy giác mạc do bệnh nhân hiến tặng sau khi qua đời”.

Theo BS Phạm Hiếu Vinh, Giám đốc BV đa khoa Phú Yên, đây là ca lấy giác mạc do người mất hiến tặng lần đầu tiên được thực hiện tại BV này.

bs vinh chia sẻ: “em tuấn qua đời khi tuổi còn rất trẻ nhưng đã có nghĩa cử rất cao quý! em đã góp phần cứu chữa cho người khác. xã hội nói chung, ngành y tế nói riêng mãi tri ân những nghĩa cử cao đẹp này!”.

(PLO)- Cô gái mãi mãi ra đi ở độ tuổi thanh xuân nhưng đã kịp mang lại nguồn sáng cho đôi mắt của hai người đàn ông trụ cột trong gia đình.

TẤN LỘC

Mạng Y Tế
Nguồn: PLO (https://plo.vn/xa-hoi/1-thanh-nien-vua-qua-doi-dem-lai-anh-sang-cho-2-nguoi-913337.html)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

  • Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế (BV TW Huế), GS.TS.BS. Bùi Đức Phú cho biết, theo cam kết với Bộ Y tế, từ ngày 27/2, BVTW Huế đã thực hiện không để bệnh nhân nằm giường ghép sau 48 giờ nhập viện.
  • Cô gái suy thận trong “đám cưới cổ tích” ngày nào từng khiến hàng triệu khán giả Việt xúc động rơi nước mắt giờ đây đã theo chồng vào cõi vĩnh hằng. Nhưng tình yêu tuyệt đẹp kéo dài suốt 7 năm của họ sẽ mãi mãi là câu chuyện cổ tích.
  • Chị Nguyễn Thị Châu Loan, cô dâu trong Đám cưới cổ tích trút hơi thở cuối cùng bên gia đình tối ngày 22/1, hơn 2 tháng sau cái ch*t bất ngờ của người chồng.
  • Mangyte -Trước khi nhận giấy ra viện, tôi đã cúi mình tri ân từng người một, nhất là vị bác sĩ có dáng người cao cao, hiền từ mang họ Danh. Những ân nhân đã trả lại cho tôi niềm tin vào chiếc áo blu trắng thanh khiết và cao quí.
  • Đằng sau những ca hiến tạng trên thế giới là những câu chuyện ly kỳ và đầy cảm động, đôi khi người ta cứ ngỡ như trong một cuốn tiểu thuyết hay một câu chuyện cổ tích.
  • Hình dạng méo mó, bất thường của các tế bào hồng cầu (RBC) là dấu hiệu của những bệnh tật nghiêm trọng như sốt rét, thiếu máu…
  • Các nhà khoa học Hà Lan vừa cho biết một trong những phương pháp có thể giúp giảm triệu chứng trầm cảm ở người cao tuổi là dùng ánh sáng trị liệu.
  • Xin chào Mangyte, Em đang muốn tìm hiểu thông tin về việc hiến nội tạng cũng như những gì có thể cho những người cần đến lúc em mất đi. Không phải việc hiến xác cho khoa học, mà là gửi đến những bệnh nhân đang cần những bộ phận ấy, vậy tại Việt Nam có địa điểm cụ thể nào để em tìm hiểu về việc này không ạ. Xin chân thành cảm ơn. (Trương Thị Anh Thoa - anhthoa...@gmail.com)
  • Tôi 50 tuổi. Lúc nhỏ tôi vẫn khỏe mạnh, theo thời gian cơ thể yếu dần, nay thì yếu hẳn, lên xuống cầu thang phải vịn thành cầu thang, đi lại rất khó khăn. Cách đây 5 tháng, đi khám, bác sĩ cho biết tôi bị bệnh loạn dưỡng cơ. Bệnh này do di truyền từ mẹ tôi, đến tôi và nay là con tôi (nữ, 13 tuổi) Tôi định đi TPHCM khám lại xem mình có phải bị loạn dưỡng cơ không hay là bệnh gì khác. Mong bác sĩ tư vấn giúp. (Thanh Thủy - Gia Lai)
  • Trưởng ban Nội chính Nguyễn Bá Thanh trút hơi thở cuối cùng lúc 12h12 phút tại Bệnh viện Đà Nẵng, sau hơn nửa năm điều trị bệnh rối loạn sinh tủy ở Singapore, Mỹ và Việt Nam.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY