Ngắm ngẫm nghĩ hôm nay

Anh em song sinh ra đời cách nhau 10 năm

Câu bé Lộ Lộ sinh tháng 6/2010 trong khi em trai song sinh vừa ra đời cách đây ít ngày.

Ngày 16/6, một phụ nữ họ Vương (41 tuổi) đã hạ sinh một bé trai 3,1 kg tại Bệnh viện chăm sóc bà mẹ và trẻ em tỉnh Hồ Bắc. Mười năm trước cũng tại bệnh viện này vào một ngày tháng 6, cô Vương đã đón một bé trai khác có tên Lộ Lộ cùng cân nặng. Ê kip hỗ trợ sinh cho Vương lần này cũng chính là những bác sĩ, y tá đỡ đẻ cho cô mười năm về trước.

"Mọi thứ đều quá trùng hợp, nên tôi đã đặt tên con trai thứ hai là Đồng Đồng", cô Vương chia sẻ.

Mười năm trước, sau nhiều năm lập gia đình nhưng chưa có con, Vương đến Bệnh viện chăm sóc bà mẹ và trẻ em tỉnh Hồ Bắc thăm khám. Bác sĩ ở đây kết luận cô bị tắc vòi trứng, khó thụ thai tự nhiên. Cô đã thảo luận với bác sĩ về việc thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

"Vào thời điểm đó, các em bé sinh ra từ IVF còn hiếm nhưng đây là hy vọng cuối cùng của tôi". Cô Vương nói và cho biết, giám đốc bệnh viện Trịnh Khiết đã thực hiện ca phẫu thuật lấy trứng, nuôi cấy thành công một lô phôi. Một phôi thai được đưa vào tử cung của Vương, còn những phôi khác tiếp tục được đông lạnh, lưu trữ tại bệnh viện.

Hơn 9 tháng mang thai, người phụ nữ họ vương đã sinh một bé trai đặt tên là lộ lộ vào tháng 6/2010 với cân nặng 3,1 kg. sự của con trai sau hơn 7 năm chờ đợi khiến cuộc sống của người mẹ vất vả hơn nhiều, nhưng cô luôn cảm thấy hạnh phúc "đó là một cậu bé ấm áp và hiểu chuyện", vương nhận xét về con trai mình.

Hai năm trước, Lộ Lộ thường tâm sự với mẹ về việc muốn có thêm một người em để cùng chơi. "Con sẽ chăm em giúp mẹ. Con có 1.000 tệ tiết kiệm để mua tã, mua đồ chơi cho em", cậu bé năn nỉ.

Thấy bạn bè xung quanh cũng bắt đầu sinh con thứ hai, con trai lại liên tục giục có em, Vương nói với chồng về những phôi đông lạnh đang lưu trữ. Sau vài ngày, họ quyết định quay trở lại bệnh viện để thụ thai lần thứ hai. Một trong số phôi đông lạnh của hai vợ chồng đã được rã đông và đưa vào tử cung người vợ. Bác sĩ Trịnh Khiết vẫn là người trực tiếp bơm phôi vào buồng tử cung cho Vương.

Ngày 16/6 vừa qua, Vương được đưa lên bàn mổ, bé Đồng Đồng ra đời.

"từ quan điểm y học, lộ lộ và đồng đồng là hai anh em sinh đôi", giám đốc trịnh khiết nói. cặp này cách nhau mười năm và có rất nhiều điểm tương đồng. "đây là trường hợp cực kỳ hiếm không chỉ với y học trung quốc mà trên toàn thế giới", giám đốc bệnh viện chăm sóc bà mẹ và trẻ em tỉnh hồ bắc chia sẻ với báo giới.

Theo Vnexpress

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/bon-phuong/anh-em-song-sinh-ra-doi-cach-nhau-10-nam-20200618155843823.htm)

Tin cùng nội dung

  • Được xã cấp cho lô đất ở sau đó lại thuộc đất “lưu không” QL1A, gia đình ông Thắng đang sử dụng thì bất ngờ UBND xã thông báo thu hồi rồi bán cho hộ dân khác không rõ lý do?. 10 năm qua, gia đình ông “lao tâm khổ tứ” đi tìm “công bằng” cho lô đất trên.
  • Hình ảnh hai cơn bão giống nhau Goni và Atsani xuất hiện gần như cùng một lúc trên Thái Bình Dương được các thiết bị vệ tinh chụp lại đem lại cho người xem một cái nhìn khác về sự nổi giận của thiên nhiên khi thấy chúng có thể kết hợp đem đến một tác phẩm khá ấn tượng.
  • Chặng đường 10 năm thành lập và phát triển của Vụ BHYT đã để lại những dấu ấn quan trọng trong công tác tham mưu quản lý nhà nước về BHYT, đóng góp vào thành tích chung trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
  • Tôi hoảng hốt xuống phòng khách cũng không thấy anh nên liền gõ cửa phòng em chồng để hỏi. Nào ngờ, em chồng giọng ngái ngủ nói vọng ra bảo: “Anh ấy đang ngủ cùng với em. Chị về phòng ngủ tiếp đi chị”.
  • Tình yêu, tình bạn của Kim Ngưu tuần này đều rất hòa hợp với nhau. Nếu đã có người yêu, tuần này bạn bỗng nhận thấy, người ấy và bạn bè của mình nói chuyện với nhau rất vui vẻ
  • BS. Nguyễn Ngọc Lợi, Giám đốc Trung tâm chăm sóc sinh non bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, Trung tâm đã phẫu thuật thành công cho cặp song sinh non tháng 24 tuần tuổi (có cân nặng 500g và 600g). Hiện sức khỏe của cặp song sinh này ở tình trạng tốt, và được xuất viện về nhà.
  • Trong những ngày tết, dù bao bận bịu, trên Facebook của bác sĩ Trương Quang Định, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) vẫn chia sẻ tâm sự, cập nhật tình hình sức khỏe của hai bé Long - Phụng, cặp song sinh vừa được tách rời vào cuối năm 2013.
  • Tôi muốn đặt anh vẽ chân dung, anh hãy vẽ tôi với đôi bông tai bằng kim cương, một vòng cổ bằng kim cương...
  • Tôi yêu nhất hai người. Một là anh trai đã hy sinh tất cả vì tôi. Người còn lại chính là em. Thế nhưng anh trai tôi lại yêu em, yêu rất nhiều, nhiều như tôi vậy.
  • Hơn 10 năm tìm thầy chữa trị, ông Lưu Ngọc Thuận và bà Lưu Thị Phi (trú tại xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) vẫn không một lần được hưởng niềm vui được làm cha mẹ.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY