Tình yêu và giới tính hôm nay

Áp dụng chiêu thức rất hay để sống êm đềm trong hôn nhân nhưng cô vợ không ngờ mình lại mắc sai lầm nghiêm trọng, hụt chân từ bước đầu

Hơn 3 năm, cuộc hôn nhân có quá nhiều sự chịu đựng, mình đã học cách im lặng, nhịn như lời bố mẹ chồng mình vẫn gàn, người vợ kể.

Bạo lực gia đình là một trong những nguyên nhân lớn khiến hôn nhân tan vỡ. Nhiều người đàn ông sẵn sàng sử dụng tay chân đối với cô vợ yêu quý của mình. Để rồi cuối cùng mối quan hệ gặp phải biến cố, thậm chí tan nát.

Thế mới nói, một khi người đàn ông bạn chọn làm chồng sẵn sàng đánh đấm, sử dụng bạo lực với vợ thì cuộc hôn nhân của cả hai dường như thật khó để tiếp tục kéo dài. Tận cùng của sự tàn nhẫn chính là chuyện một ông chồng dám đánh vợ.

Một người vợ đăng tải câu chuyện về chồng sử dụng bạo lực lên mạng xã hội. Cuối cùng, sau tất cả cô đã đưa ra được lựa chọn dành cho cuộc hôn nhân của chính mình.

Chào các bạn, tâm trạng mình lúc này đang rất bình tĩnh để viết ra những dòng này. Chưa bao giờ trong cuộc đời mình nghĩ đến cảnh này, đó là bị chồng đánh.

Thực sự thể xác đau 1 thì tim đau 100. Mình không sai, mình không làm bất cứ 1 điều gì trái đạo đức.

Mình không láo với bố mẹ chồng, lúc nào cũng là người hi sinh chịu đựng trong gia đình, không ngần ngại bất kể việc gì, nhà chồng và họ hàng chưa 1 lời chê trách. Mình ở nhà trông con trông nhà cả buổi tối, còn chồng thì đi uống bia rượu không gọi điện, không bảo ai 1 câu nào là không về ăn cơm, tình trạng khi về say và nói linh tinh, xong mình bị đánh.

Một người đàn ông sức dài vai rộng túm tóc tát 3 phát vào chính mặt vợ mình như kẻ thù. Lúc này mình cảm thấy thực sự rất nhục, nhục cho bản thân mình, nhục cho sự nâng niu yêu thương của bố mẹ mình dành cho mình để rồi bị 1 thằng có tiếng là ‘con rể quý’ đánh.

Thực sự giờ phút này mình cũng chẳng có gì để mà luyến tiếc cuộc hôn nhân này, ngoài đứa con thơ, sự lo lắng của bố mẹ mình khi chẳng may biết mình chịu đựng cuộc hôn nhân khổ sở này. Mình đã nghĩ đến sự kết thúc.

Hơn 3 năm, cuộc hôn nhân có quá nhiều sự chịu đựng, mình đã học cách im lặng, ‘nhịn’ như lời bố mẹ chồng mình vẫn gàn.

Mình học cách bơ đi để cuộc sống của mình không mệt mỏi, đầu óc nhẹ nhàng không phải nghĩ linh tinh, hy sinh tất cả để lo lắng cho 1 gia đình mà mình nghĩ mình sẽ gắn bó cả đời. Đổi lại mình nhận được những thứ xót xa như thế.

Lần đầu tiên biết mùi vị chồng ‘đánh’. Lần đầu mình hiểu cảm giác những người con gái bị chính người mình hẹn ước trăm năm động tay động chân là như thế nào”.

Đây là câu chuyện được đăng tải. Đọc xong nhiều người có những suy nghĩ khác nhau. Trong cuộc sống hôn nhân, dù có những lúc vợ chồng bất đồng quan điểm nhưng động tay động chân, đánh vợ là điều mà gần như chẳng phụ nữ nào tha thứ được.

Trong câu chuyện này, người phụ nữ sau khi bị "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" đã nghĩ ngay đến chuyện chấm dứt tất cả vì rõ ràng cô cũng không luyến tiếc gì hôn nhân nữa rồi. Cuộc hôn nhân bị coi là chịu đựng, phải "nhịn" như cách bố mẹ chồng gàn thì còn gì để mà tiếc nuối nữa cơ chứ.

Hai người ở bên nhau, yêu đương rồi kết hôn ai mà chẳng có ước mơ xây đắp một gia đình hạnh phúc, tổ ấm êm đềm. Thế nhưng dần dần thời gian, người đàn ông có những thay đổi không thể nào chấp nhận được thì cuộc hôn nhân đó đã "hết hạn sử dụng" mất rồi.

Dân mạng đã đưa ra nhiều bình luận khác nhau ngay dưới bài đăng. Một số người khen cho sự dứt khoát của chị vợ. Đôi lúc, nhân nhượng lần một sẽ có lần hai. Người đàn ông đánh vợ lần đầu thì cớ gì những lần sau không lặp lại. Chỉ có phụ nữ là đau đớn với vết thương cả về thể xác lẫn tinh thần sau cơn trút giận của chồng mà thôi.

Có rất nhiều người quyết định chấm dứt hôn nhân ngay sau lần bị đánh đầu tiên. Đó không phải là chuyện suy nghĩ cực đoan hay gì cả. Nó là cách phụ nữ giữ lại sự tự tôn và tự bảo vệ bản thân mình. Họ bước vào hôn nhân trên nền tảng cân bằng với người chồng thì không cớ gì phải chịu sự tổn thương về mặt thể xác - điều mà lúc yêu đương chẳng ai có thể chấp nhận được cả.

Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/ap-dung-chieu-thuc-rat-hay-de-song-em-dem-trong-hon-nhan-nhung-co-vo-khong-ngo-minh-lai-mac-sai-lam-nghiem-trong-hut-chan-tu-buoc-dau-20200902105759485.chn)

Tin cùng nội dung

  • Lấy người yêu mình có vẻ như là một sự lựa chọn khôn ngoan và an toàn đối với nhiều chị em phụ nữ.
  • Ngày đầu tiên về nhà chồng, Nhung choáng ngợp với cách sống xa hoa của gia đình chồng. Bố mẹ chồng tỏ ra khá niềm nở với cô con dâu nghèo.
  • Phụ nữ đừng có lúc nào cũng phát hỏa về suy nghĩ: Không để mắt tới chồng thì sẽ mất chồng. Để mắt quá tới chồng là hình thức đánh mất chồng nhanh nhất
  • Câu chuyện về những ông chồng thi thoảng bị vợ ban hành “chính sách cấm vận” đã không phải là điều quá xa lạ
  • Bước chân về nhà chồng, có những nàng dâu đã thổi một luồng gió mới vào không gian sống nhà chồng, họ được ví như người thay đổi cục diện tại ngôi nhà mới của họ.
  • Tôi mang thai với một người đàn ông nhưng không có tình yêu. Trong lúc này, người yêu cũ mong muốn chúng tôi đến với nhau và sẽ nhận đứa bé là con.
  • Những nét vẽ chân thật và dễ thương hướng mọi người đến một cuộc sống hôn nhân tràn ngập màu hồng.
  • Chồng chê tôi bụng ngấn mỡ. Tôi bị dị ứng côn trùng đốt thành những nốt thâm trên da, anh bảo nhìn kinh quá, thời buổi này mà hoa hòe hoa sói.
  • Tình trạng bạo lực ở giới trẻ, gây không ít quan ngại cho các bậc phụ huynh và cộng đồng. Những trận ức hiếp bạn trang lứa ngày càng nhiều, và hình thức gây hấn cũng càng nham hiểm và nguy hại hơn. Vì sao những thanh thiếu niên này lại chọn gây hấn, thay vì ôn hòa và thù ghét, thay vì tử tế?
  • Bạo lực với bạn tình hoặc trẻ em là một tội ác. Theo CDC, 1/4 phụ nữ và 1/9 nam giới ở Mỹ là nạn nhân của bạo lực gia đình ít nhất 1 lần trong đời. Lạm dụng có thể xảy không phân biệt tuổi tác, chủng tộc, mức thu nhập hay tôn giáo. Những người bị hại không phải là nguyên nhân của bạo lực. Rượu và các loại Thu*c gây nghiện không trực tiếp gây ra sự lạm dụng mặc dù chúng có thể làm tình hình tệ hơn. Hãy tìm nơi trú ẩn khẩn cấp và tìm người hỗ trợ kịp thời.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY