Tâm lý cháu như thế nhưng khi làm việc cháu vẫn hoàn thành tốt công việc và được đánh giá cao, các mối quan hệ với mọi người vẫn tốt đẹp.
Cháu chào bác sĩ,
Cháu tốt nghiệp một trường đại học tốp đầu, nhưng từ khi ra trường không tìm được công việc như ý, dần dần cháu cảm thấy mình luôn thấp kém hơn các bạn học cùng, không muốn giao lưu với các bạn vì cảm thấy xấu hổ.Sau đấy cháu luôn có tâm lý tự ti khi tiếp xúc với người lạ, luôn sợ người khác đánh giá mình không tốt, cảm giác luôn lo lắng làm điều gì đó sai xót, việc gì đã làm rồi vẫn cứ hay suy nghĩ về nó. Khi ở một mình cháu phải mở ti vi hay các chương trình giải trí để cảm thấy vui hơn.
Gần đây, có vài lần cháu đã nghĩ đến việc nếu ch*t đi thì sẽ như thế nào, nhưng cháu chỉ nghĩ thôi, còn không bao giờ nghĩ đến chuyện thực hiện nó. Tâm lý cháu như thế nhưng khi làm việc cháu vẫn hoàn thành tốt công việc và được đánh giá cao, các mối quan hệ với mọi người vẫn tốt đẹp. Cháu giấu tất cả mọi người về suy nghĩ của mình.
Cháu có tìm hiểu trên mạng và hiện tại đang rất lo lắng có phải là cháu đang bị bệnh về thần kinh không. Cháu rất sợ đi bệnh viện mà lại vào khoa thần kinh, cháu đang còn trẻ và chưa có gia đình. Cháu rất mong nhận được tư vấn từ bác sĩ. Cháu xin chân thành cảm ơn!
(Chang Hy Eo - eochanghy…@gmail.com)
Hình minh họa. Nguồn Internet
Chào em,
Trong cuộc sống vẫn thường có những giai đoạn chúng ta phải đối mặt vớirất nhiều khó khăn, làm tâm trạng đi xuống; tình trạng này gặp rất nhiều ở cácbạn SV mới ra trường, còn gọi là “khủng hoảng tuổi 22, 25, 28...”.
Với những điều em chia sẻ, tôi thấy em vẫn còn kiểm soát được lý trí vàtình cảm của mình, em vẫn biết cái nào đúng cái nào sai và tìm cách cân bằng lại.Không phải ai “thần kinh bình thường” là sẽ chia sẽ hết mọi suy nghĩ của mình vớingười khác, cái này tùy tính cách.
Theo tôi, em chưa đến mức bị rối loạn về tâm thần kinh phải cần dùng đếnThu*c đặc trị. Chủ động thay đổi cuộc sống của mình theo hướng năng động hơn,như tập thể dục, tham gia 1 số câu lạc bộ sẽ khiến em vui hơn.
Nếu em thấy mìnhngày càng “buồn không lối thoát”, nghĩ đến Tu tu nhiều hơn thì bắt buộc em cầnkhám chuyên khoa Tâm thần, rất nhiều người đi khám, những người đi khám đâu biếtem là ai mà em sợ, mình phải thương mình và cứu mình trước.
Thân ái,
BS Cao Thị Lan Hương - AloBacsi.com