Chắc phải nhiều năm sau khi hút Thu*c, Bích Phương mới nhận ra một sự thật rằng Không biết phải có thêm bao nhiêu đời người yêu (cũ) nữa, các chị em mới nhận ra rằng Facebook, Instagram, Zalo,... của tình cũ là đối tượng nên được tận diệt đầu tiên sau khi chia tay.
Nếu kịch bản hậu chia tay không phải là anh ta có người mới trước, rồi chúng ta vật vã trong cảm giác căm phẫn, thua cuộc, thì câu chuyện rất có thể sẽ giống như MV mới ra mắt của Bích Phương: Bỗng một ngày, người cũ nhắn tin, cái giọng điệu nghe có vẻ tình cảm, sướt mướt lắm nhưng chắc chắn là chẳng có chuyện quay lại đâu!
Ngay từ đầu chị nên nhận ra rằng cuộc hội thoại này sẽ chẳng đem lại cho chị điều gì ngoài cảm giác khó chịu. Tiếp theo, nếu không khó chịu, vậy bạn mong đợi gì ở một cuộc hội thoại với người yêu cũ?
Block ngay vì đây là dạng thích so sánh, núi này trông núi nọ và đặc biệt dám nói xấu người yêu đương nhiệm.
Block vì bạn hãy nhớ rằng: Đã chia tay vì lý do gì đi nữa, tới khi tái hợp, bằng một cách nào đó câu chuyện sẽ lặp lại y hệt với lý do y hệt. Giang sơn dễ đổi, bản tính không-bao-giờ-dời. Không được quên!
Nhưng thiết nghĩ, nếu không có 3 phút trò chuyện lê thê, sướt mướt này, cũng sẽ không có bài hát nói thay nỗi lòng của biết bao cô gái bỗng dưng "được" người yêu cũ hỏi thăm. Tuy nhiên, chúng ta không phải là Bích Phương, không cần ra MV nói thay nỗi lòng ai hết.
Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần, đừng cồng kềnh như Bích Phương nhé! Chị vẫn cool nhưng lần này lại phải lèo nhèo mãi để hỗ trợ cho bài hát, lần sau chắc chắn sẽ gọn, nhẹ, dễ dàng hơn nhỉ.