Pháp luật hôm nay

Bóc lịch vì đánh đập vợ và tình địch

Nghi vợ và Nhựt có quan hệ tình cảm bất chính, Quan đã rủ nhóm bạn tra hỏi, đánh đập rồi bắt cả 2 quỳ gối trên bê tông, gạch đá để xin lỗi.

TAND tỉnh Khánh Hòa vừa bác kháng cáo phạt bị cáo Mai Văn Quan (Thợ hồ, SN 1987, trú 83 Hòa Trung, Vĩnh Hòa, Nha Trang) 5 năm 3 tháng tù, Lương Ngọc Tuấn (Thợ hồ, SN 1982, trú 19 Tây Bắc, Vĩnh Hải, Nha Trang) 5 năm tù cùng về tội bắt, giữ người trái pháp luật.

Ngoài ra, Tòa cũng giữ nguyên mức án 5 năm tù về tội này đối với Mai Văn Xin (anh Quan, SN 1980, trú Hòa Trung, Vĩnh Hòa, Nha Trang) do không kháng cáo.

Theo hồ sơ, Quan nghi vợ mình là Vũ Thị Thu Thảo có quan hệ tình cảm với Nguyễn Phan Kim Nhựt. Khoảng 15h ngày 16/8/2019, sau khi nhậu xong Quan rủ nhóm bạn Thảo, Thịnh, Tuấn, Xin đến nơi làm việc của Nhựt, tại công trình xây dựng thuộc hẻm 8, tổ 4, thôn Liên Thành.

    Nhìn thấy vợ cùng anh kết nghĩa nằm trên giường, gã đàn ông cầm dao truy sát tình địch

Sau đó Quan, Tuấn và Xin bắt Nhựt và Thảo ra nghĩa trang để tra hỏi, đánh đập rồi đưa Nhựt và Thảo về phòng trọ của Quan bắt quì gối trên bê tông, gạch đá để xin lỗi Quan thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Đến khoảng 20h cùng ngày, lực lượng Cảnh sát 113 phối hợp cùng Công an xã Vĩnh Phương đến hiện trường và phát hiện, bắt quả tang Quan cùng đồng phạm đang bắt giữ Nhựt, Thảo và mời tất cả về trụ sở làm việc.

Tại đây, Quan, Tuấn và Xin khai và nhận toàn bộ sự việc.

Về hành vi cố ý gây thương tích, ngày 6/2/2010 Nhựt có đơn từ chối giám định tỷ lệ thương tích nên không có căn cứ để xử lý.

Mạng Y Tế
Nguồn: SoHa (https://soha.vn/boc-lich-vi-danh-dap-vo-va-tinh-dich-20200827152702763.htm)

Tin cùng nội dung

  • Ngày 25/9, tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Giao thông vận tải tổ chức lễ thông xe các dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 qua địa phận tỉnh này.
  • Một nhà nghiên cứu đạo đức học robot hàng đầu Anh cảnh báo, các S*xbothay robot T*nh d*c cần phải bị cấm vì chúng có thể hủy hoại nghiêm trọng các mốiquan hệ của con người.
  • Tình yêu, thực chất, không phải là một cuộc chiến để có người thắng kẻ thua. Đó là một quan niệm sai lầm và khi bạn yêu ai đó, mọi việc sẽ tự vận hành, thế nhưng tình yêu thôi không thì chưa đủ.
  • Nguyễn Thanh Hường có quan hệ tình cảm với Đỗ Tiến Dũng (cùng 36 tuổi, trú tại phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội) là lao động tự do. Quá trình yêu nhau, Hường đã vay của khách hàng số tiền 37,2 tỷ đồng nhưng bị người tình xù nợ.
  • Khi đoàn rước dâu gần về đến nhà bất ngờ bị một nhóm người chặn đường, dùng hung khí tấn công khiến 2 bên gia đình và bạn bè cô dâu, chú rể sợ hãi bỏ chạy toán loạn…Nguyên nhân được cho là chủ rể đã nợ tình một cô gái khác.
  • Người ta thường nói: “Lòng tin của con người giống như một tờ giấy, một khi nó đã bị nhàu nát thì không bao giờ có thể phẳng phiu trở lại”. Mất lòng tin, con người không thể sống hạnh phúc hay khỏe mạnh.
  • Ghen khi yêu không phải là hay, song các chàng vẫn cần dè chừng bởi có “những người đàn ông trong cuộc sống của nàng có lợi thế mà họ có thể tận dụng để đánh cắp nàng khỏi tay bạn”.
  • Nhiều lần cả gia đình tôi và gia đình cô ấy cùng đi chơi, tụ tập, vậy mà tôi không ngờ chồng mình và bạn gái đó lại có quan hệ ngoài luồng.
  • Tán tỉnh, hẹn hò hay nói cách khác là tình yêu nơi công sở là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên bạn cần biết trước một số nguyên tắc trước khi bắt đầu một mối tình công sở, tránh để chúng gây rắc rối thậm chí hủy hoại sự nghiệp của bạn.
  • Nữ giới thường được cho là hay nói giảm nói tránh, ít chịu thẳng thắn, thành thật về những gì bản thân cảm thấy.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY