Bệnh thường gặp hôm nay

Bệnh thường gặp

Câu chuyện xúc động của cô dâu mới về nhà chồng bị ung thư buồng trứng di căn não

“Con cảm ơn bác Đức và các bác, cô, chú đã cứu chữa cho con”, câu nói hãy còn chữa tròn vành, rõ chữ của H. vì còn chưa khỏe hẳn khiến các Bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu- Bệnh viện K cảm động, ấm lòng trong ngày Thầy Thu*c Việt Nam.

Vào đúng ngày truyền thống của ngành y, TS.BS Nguyễn Tiến Đức, Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện K) bất ngờ khi bác Dũng- người đàn ông già, tóc đã điểm bạc đẩy chiếc xe lăn trên đó có cô con gái nhỏ bé, yếu ớt mong được gặp bác sĩ. Vừa nhìn thấy cô gái, BS Nguyễn Tiến Đức đã nhận ra “người quen” mà các bác sĩ đã điều trị rất nỗ lực để cứu cô khỏi cửa tử.

Bác Dũng nói hôm nay là ngày Thầy Thu*c Việt Nam, bố con bác muốn đến để nói lời cám ơn với BS Đức và khoa, bệnh viện; H. còn yếu cố gắng nói “Con cảm ơn bác Đức và các bác, cô, chú đã cứu chữa cho con”, câu nói hãy còn chữa tròn vành, rõ chữ của em vì còn chưa khỏe hẳn khiến các Bác sĩ cảm động, ấm lòng trong ngày Thầy Thu*c Việt Nam.

Ra máu bất thường, một thời gian sau đã thành ung thư buồng trứng di căn não

Bác Dũng- bố chồng của H đưa con dâu đến cảm ơn các y bác sĩ đã nhiệt tình điều trị, chăm sóc cho H

Kể lại câu chuyện với chúng tôi, TS.BS Nguyễn Tiến Đức thông tin, đây là một ca bệnh vô cùng đặc biệt, thương cảm khiến các nhân viên y tế tại khoa đều ấn tượng.

Bệnh nhân là cô gái trẻ Nguyễn Hồng H. (25 tuổi), đang ở tuổi xuân thì, đám cưới vừa được tổ chức cách đây không lâu với sự ủng hộ, vun vén của gia đình đôi bên. Không ai ngờ rằng cuộc đời của H. lại rẽ sang một con đường khác – một giai đoạn đầy thử thách với cô nhân viên ngân hàng xinh xắn, trẻ trung.

Thấy ra máu bất thường một thời gian, H. cùng mẹ đi khám và kết quả u nguyên bào nuôi khiến em và gia đình bất ngờ, hụt hẫng. Dù được phẫu thuật tại 2 bệnh viện, nhưng khối u phát triển khiến cô gái mất hoàn toàn ý thức, không thể đi lại, nằm liệt trên giường bệnh.

Theo TS Đức, ung thư nguyên bào nuôi là khối u ác tính phát triển từ tế bào nuôi của các tổ chức rau thai, xâm lấn vào cơ thể người mẹ. Bệnh xuất hiện ở phụ nữ lứa tuổi sinh đẻ từ người mới có thai lần đầu đến người sắp mãn kinh.

Vốn sinh ra trong gia đình khá giả tại tỉnh Hà Nam, H. là cô con gái mà bố mẹ hết mực yêu thương. Biết tin con gái mới lập gia đình không may lại mắc bệnh, người mẹ như ngã quỵ.

“Không thể diễn tả được cảm xúc của tôi lúc bấy giờ, có lẽ là cảm giác sợ. Tôi sợ phải đối diện với cô con gái bé bỏng của mình, sợ những cái lắc đầu của bác sĩ và nhất là lời khuyên “Cho con về đi, cháu yếu quá rồi”. Gia đình quyết định chuyển cháu đến Bệnh viện K với suy nghĩ còn nước còn tát, mong muốn tìm kiếm những tia hi vọng cuối cùng”, cô Nghĩa – mẹ của bệnh nhân H. nhớ lại.

Khoảng gần giữa năm 2018, H. nhập Bệnh viện K trong tình trạng hôn mê sâu, không ý thức. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân H. ung thư buồng trứng di căn não. Sau khi điều trị hồi sức nội khoa, xạ trị toàn não kết hợp truyền hóa chất 6 đợt và phẫu thuật dẫn lưu não thất - ổ bụng thì đến tháng 11/2018 bệnh nhân có dấu hiệu sinh tồn ổn định, nhận thức được người thân.

TS.BS Nguyễn Tiến Đức thông tin, đây là ca bệnh nặng, được phối hợp điều trị liên khoa gồm các bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu, Nội 5, và khoa Ngoại thần kinh, kết quả điều trị rất thành công, có thể nói là kỳ diệu. Sau 3 tháng điều trị tích cực, bệnh nhân đã dần ổn định.

"Tôi cũng rất xúc động trước nghị lực của em, đặc biệt là tình cảm yêu thương của các thành viên trong gia đình dành cho H"- TS Đức nói thêm

Hình ảnh phim chụp khối u di căn của bệnh nhân H

Câu chuyện cảm động của nàng dâu mới

Trong câu chuyện chia sẻ với chúng tôi khi gia đình em H. đưa bệnh nhân tái khám đúng dịp ngày Thầy Thu*c Việt Nam, bác Nguyễn Tiến Dũng – bố chồng bệnh nhân H. xúc động nghẹn ngào kể: 6 tháng ở viện, chú không rời con nửa bước chân. Có các bác sĩ và điều dưỡng quan tâm, túc trực bên giường con, nhưng tôi vẫn muốn đích thân mình dõi theo từng cử chỉ, thay đổi nhỏ của con dâu. Chưa bao giờ tôi có ý định buông xuôi, dù vợ và con trai cũng không đứng vững. Tôi đau xót lắm, thương con nhiều nhưng phải là chỗ dựa để vực tinh thần của cả nhà, cùng nhau động viên các con vượt qua thử thách này. Giờ gia đình tôi đã thành công.

“Con dâu tôi được cứu sống, đã nhận thức như bình thường, vận động, nói chuyện được, bệnh viện K là nơi con dâu tôi hồi sinh lần hai. Thay mặt gia đình, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Giám đốc bệnh viện, khoa Hồi sức cấp cứu, khoa Nội 5, khoa Ngoại Thần kinh, đặc biệt là BS Đức, BS Kiên, BS Liên và các điều dưỡng trực tiếp điều trị, chăm sóc cho con tôi”- bác Dũng nói

Trong quá trình H. nằm viện, nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đã chia sẻ với mẹ H là “phải phúc phần lắm con gái bà mới được bố mẹ chồng thương con dâu như vậy” khi thấy gia đình nhà chồng lo lắng, quan tâm cho cô gái trẻ này.

“Ngày nào cũng vậy, cứ đúng 5h30 sáng và 4h chiều, hai bố con tập đi lại vận động khoảng 2 tiếng với hướng dẫn của các bác sĩ. Mỗi ngày H. lại cải thiện hơn một chút, nên cũng sẽ sớm đi lại như bình thường’.Cô Nghĩa tâm sự, ánh mắt cô giờ đây xen lẫn hạnh phúc và hi vọng.

Hình ảnh người cha (bác Nguyễn Tiến Dũng) lặng lẽ đẩy chiếc xe lăn lặng lẽ đi theo, hướng ánh mắt đến từng cử động nhỏ của bệnh nhân Nguyễn Hồng H. khiến cho mọi người chú ý. Chứng kiến từng cái vuốt tóc, xoa nhẹ đầu và nâng đỡ con, không ai nghĩ đó là bố chồng đang chăm sóc con dâu…

Thái Bình

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khỏe đời sống (https://suckhoedoisong.vn/cau-chuyen-xuc-dong-cua-co-dau-moi-veef-nha-chong-bi-ung-thu-vu-n154201.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY