Mẹo vặt về sức khỏe hôm nay

Chia sẻ từ tâm của những người đầu tiên mắc COVID-19 và sống sót

Chia sẻ từ tâm của những người đầu tiên mắc COVID-19 và sống sót

Cuối năm 2019, nữ doanh nhân vũ hán duan ling và chồng là bác sĩ phẫu thuật fang yushun bắt đầu nghe thấy các đoạn trích trong các nhóm trò chuyện của bệnh viện về căn bệnh đang nổi lên ở các khoa hô hấp của thành phố.

Ban đầu Duan Ling không chú ý lắm. Năm đó Fang Yushun trở về sau thời gian học tập ở Mỹ và cặp đôi đều 36 tuổi đang lập kế hoạch cho gia đình, bắt đầu đợt điều trị hiếm muộn tốn kém.

Duan Ling kể: “Khi ngày càng có nhiều tin tức đến, chúng tôi bắt đầu nhận ra đây là điều khác biệt so với các bệnh truyền nhiễm trước đây”.

Fang yushun trở thành một trong những người đầu tiên mắc căn bệnh đã lây nhiễm cho hơn 75,44 triệu người toàn cầu và giết ch*t hơn 1,671 triệu nạn nhân.

Trong những ngày đầu bùng phát covid-19, các bệnh viện của thành phố vũ hán chật cứng bệnh nhân, xét nghiệm khan hiếm và nhiều bác sĩ làm việc không được bảo vệ.

Thời điểm đó, rất nhiều bệnh nhân không được chẩn đoán đã xuất hiện ở Vũ Hán. Đó là lý do tại sao chúng tôi vẫn không biết làm thế nào anh ấy bị nhiễm bệnh”, Duan Ling nói.

Fang yushun có thể mắc covid-19 tại bệnh viện anh làm việc, nhưng cặp vợ chồng này cũng sống gần chợ bán buôn hải sản hoa nam của vũ hán, nơi có một số trường hợp ban đầu liên quan đến việc phát hiện ra căn bệnh này.

Hôm 3.2 mà fang yushun xác nhận mắc bệnh, chỉ có hơn 420 người ch*t vì covid-19 và vũ hán đã bắt đầu công bố vài ngàn trường hợp nhiễm bệnh mới mỗi ngày.

Thời điểm đó là hai tuần kể từ ngày covid-19 bùng phát, vũ hán trải qua cuộc phong tỏa kéo dài 76 ngày mệt mỏi khiến thành phố bị chia cắt khỏi phần còn lại của trung quốc.

"cuối cùng tôi cảm thấy rằng những con số không chỉ là vài sự thật lạnh lùng, vì trong số 2.388 người mắc covid-19 lúc đó, một trong số họ là người bảo vệ gia đình nhỏ của tôi", duan ling nói.

Fang Yushun đã may mắn sống sót. Trong khi 3.869 người ch*t vì coronavirus ở Vũ Hán, Fang Yushun chỉ là trường hợp mắc bệnh vừa phải và vẫn phải đi làm ngay cả khi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng, Duan Ling nhớ lại.

Duan ling cũng tin rằng cô có thể đã nhiễm coronavirus vì xuất hiện một số triệu chứng cùng lúc, nhưng việc xét nghiệm ở vũ hán rất khan hiếm trong những tháng đầu năm 2020 và chỉ giới hạn cho một số nhân viên tuyến đầu cùng bệnh nhân nặng.

Khi nhập viện, Fang Yushun bị sốt cao, nhịp tim lúc nghỉ của anh là hơn 100 nhịp/phút và hình chụp X-quang ngực giống như kính mài.

Khi ở một mình, tôi sẽ xem video anh ấy chơi guitar trong ký túc xá khi anh đi du học vào năm 2019”, cô nói và nghẹn ngào kể lại hai tháng khó khăn mà họ đã trải qua trong thời gian Fang Yushun bị bệnh rồi hồi phục.

Nhưng trận dịch này chưa bao giờ khiến tôi phải khóc một lần và tôi luôn tin rằng chúng tôi sẽ vượt qua được điều này”, Duan Ling khẳng định.

Đoạn video cặp đôi chia sẻ cho thấy fang yushun đeo khẩu trang di chuyển chậm rãi quanh khu bệnh của mình trong bộ đồ ngủ màu xanh và trắng.

Fang yushun là một trong những bệnh nhân đầu tiên trên thế giới nhưng may mắn sống sót, trong khi nhiều người trong số hơn 75,44 triệu ca mắc covid-19 tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề sức khỏe phức tạp.

Khoảng 9 trong số 10 người sống sót sau khi mắc covid-19 gặp phải các tác dụng phụ kéo dài và tác động lâu dài không được biết đến của căn bệnh này.

Duan Ling cho biết người thân và bạn bè vẫn còn lo sợ bệnh của Fang Yushun có thể tái phát.

“Họ cũng có thể nêu lên mối lo ngại này khi chúng tôi đi dự tiệc với họ, vì vậy chúng tôi sẽ không đi. Thế nên trong lòng vẫn sẽ có một số điều không thoải mái”, Duan Ling chia sẻ.

Hôm nay, hầu như vũ hán đã trở lại bình thường. thành phố đã không báo cáo trường hợp mắc covid-19 mới kể từ tháng 5. các đường phố, quán bar, chợ ẩm thực và nhà hàng đều đông đúc. song với một số gia đình kém may mắn hơn duan ling và fang yushun, ký ức về những ngày đầu đau thương vẫn khó quên.

tôi không còn gì để nói nữa”, một phụ nữ họ chen ở vũ hán, người mắc covid-19 cùng mẹ, cha và chị gái vào tháng 1 cho biết. cha cô đã mất vào đầu tháng 2.

"mặc dù vũ hán đã trở lại bình thường, bạn không thể tắt tin tức... bạn không thể thoát khỏi những ký ức này khi cả thế giới đang trải qua nó", chen, người từ chối sử dụng tên đầy đủ vì bị cảnh sát địa phương cảnh báo không chia sẻ câu chuyện về đại dịch lúc mới bùng phát ở vũ hán.

Với Duan Ling và Fang Yushun, họ đang tập trung vào tương lai. Cặp đôi đang chuyển đến căn hộ mới, được một nhà phát triển bất động sản địa phương giảm giá 15% cho các nhân viên y tế tuyến đầu.

Với các hộp các tông chưa mở bao quanh, họ thảo luận về kế hoạch bắt đầu lại phương pháp điều trị hiếm muộn.

Duan Ling cho biết: “Cuộc sống thực ra khá ngắn ngủi và cũng là một quá trình với nhiều điều bất ngờ. Mỗi ngày bình yên và yên tĩnh thực sự khá quý giá. Vì vậy, chúng tôi sẽ trân trọng khoảng thời gian bên nhau nhiều hơn trong tương lai”.

Mạng Y Tế
Nguồn: Một thế giới (https://1thegioi.vn/chia-se-tu-tam-cua-nhung-nguoi-dau-tien-mac-covid-19-va-song-sot-158911.html)
Từ khóa: COVID-19Vũ Hán

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

  • Khi TS. Ngô Kim Chung - nguyên Giám đốc Bệnh viện 175 TP. Hồ Chí Minh trao đổi cùng tôi về những trường hợp tai biến sản khoa gần đây, ông kể: “Hồi còn làm việc ở Bệnh viện Việt Đức, thời gian đó có nhiều tai biến phẫu thuật, thầy Tôn Thất Tùng đã từng than thở: série noire (loạt đen)”.
  • “Cho đến bây giờ, nếu anh Thanh chưa nói ra thì em chưa tin đó là sự thật. Dù sao em vẫn tin và hy vọng tình yêu của anh ấy dành cho em là có thật” – những bộc bạch của của cô gái khiếm thị Nguyễn Như Đào - nhân vật trong chương trình Điều ước thứ 7 trao đổi với PV.
  • Thầy nói cho tôi hiểu, tôi sẽ chẳng là ai trên trái đất này nếu như không chịu học, và tôi sẽ là kẻ trắng tay khi một mai, mọi thứ hào nhoáng biến mất.
  • Một chiều cuối xuân, chúng tôi có dịp ghé thăm nhà chị Nguyễn Thị Hoa ở xóm Cộng Hòa, xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình – người phụ nữ được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Thái Bình và Khoa Sản Trường đại học Y Thái Bình cứu sống
  • Trang mạng của tạp chí sức khỏe Prevention (Mỹ) gần đây đưa ra lịch trình giờ giấc để những người bị chứng mất ngủ có thể cải thiện sức khỏe do thiếu ngủ.
  • Để tránh bị thiếu hụt dưỡng khí trong hầm sập, nạn nhân nên cúi đầu thấp xuống giữa 2 chân để tăng lưu lượng máu xuống não, hạn chế nói chuyện hay hoạt động mạnh để khỏi mất sức.
  • Không cần thường xuyên vào viện chạy thận nhân tạo, anh Huyên (44 tuổi, Sơn La) có lại cuộc sống vui vẻ sau gần 15 năm sống chung với bệnh tật.
  • Bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim, bác sĩ phải tận dụng thời gian vàng để giành mạng sống người bệnh. Họ chỉ mất vài phút để xét nghiệm máu và đưa ra phác đồ điều trị kịp thời.
  • Mỗi ngày, có hơn 4.500 người bệnh trên cả nước đang chờ máu tại các bệnh viện, với họ hi vọng sống duy nhất phụ thuộc vào những đơn vị máu được hiến tặng từ người hiến máu tình nguyện.
  • Người đàn ông 39 tuổi ở Bắc Ninh mang tinh trùng đầu tròn (dị dạng) không thể thụ thai tự nhiên, đã có con nhờ kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY