Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Chùm ảnh: Mộng mị ngỡ đâu còn ăn Tết dài, đột nhiên Corona ập đến, cuộc sống người Hà Nội ôi thôi đảo lộn!

Người thì kéo nhau đi mua khẩu trang, người thì lúc nào cũng lo sợ, cảnh dòng người xuống phố đâu đâu cũng bịt kín khiến Hà Nội trở nên lạ lẫm hơn bao giờ hết.

Mùng 6 đi làm, mùng 7 còn ăn, mùng 8 còn chơi,... bởi từ lâu mọi người vẫn thường bảo "Còn mùng là còn Tết", ấy thế mà chỉ vừa đi làm ngày đầu thì cũng là thời điểm dịch Corona ập vào Hà Nội, cũng như trên nhiều thành phố khác một cách căng thẳng nhất.

Đến thời điểm hiện tại là mùng 7, tức chỉ sau 1 đêm thôi thì khắp mọi con đường, ngõ phố của Hà Nội đã có sự thay đổi vô cùng rõ rệt bằng những tin tức đầu tiên về số người nhiễm bệnh trên khắp cả nước, loạt cảnh báo bệnh dịch của Bộ Y Tế, đề xuất học sinh được nghỉ,... thậm chí một số công ty đã cho toàn bộ nhân viên ngừng mọi hoạt động tụ tập, chấm công bằng vân tay để tránh lây nhiễm. Trong đó "khẩu trang" trở thành từ khóa vô cùng hot trên mạng xã hội, ngoài kia thì hàng nghìn người đổ xô nhau chen lấn tại từng hiệu Thu*c để mua cho bằng được.

Còn đâu vài ngày trước mọi người còn bảo "chỉ là chuyện ở nước ngoài, bao giờ mới tới Việt Nam", thế mà bây giờ mọi thứ đã xoay chuyển sang cục diện hoàn toàn khác, khiến người Hà Nội nói riêng gần như bị đảo lộn

Ngay cả các tài xế vốn làm việc trong điều kiện nóng bức, thường xuyên gặp nhiều khách lên xuống vẫn quyết định bảo vệ chính mình trong những ngày dịch bệnh bùng phát.

Chị Kiều Trinh ngụ tại quận Đống Đa cho biết: "Hôm qua tới giờ đi làm không có tập trung gì hết, lúc nào cũng nghĩ về dịch bệnh, cách 1 tiếng là lại vô đọc báo rồi lo không biết có nên cho con tiếp tục đi học hay nghỉ.

Thực chất vụ dịch viêm phổi này đã có từ trước Tết, nhưng đến mấy ngày nay bản thân mình mới thấy người Hà Nội thật sự hành động nhiều đến thế. Giờ đi đâu, từ các hàng quán vỉa hè, bình dân tới sang chảnh đều thấy mọi người đeo khẩu trang kín mít. Đó là cảnh tượng mà lần đầu tiên tôi mới thấy lại kể từ sau dịch Sars 2003".

Các địa điểm ăn uống, vui chơi đông đúc đa phần đều nhìn thấy sự xuất hiện của những chiếc khẩu trang, dĩ nhiên cũng có một số người khá bình thản và họ cảm thấy chưa cần phải làm bất cứ điều gì để ứng phó với dịch bệnh.

Nói đâu cho xa, những người đàn ông vốn quá quen với khói bụi, nắng mưa, khí trời, nay cũng phải bịt kín vì dịch bệnh đã không còn là chuyện xa xôi.

Hiện có rất nhiều điểm tại Hà Nội phân phát miễn phí cho người dân hoặc quyết bán không tăng giá.

Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/chum-anh-mong-mi-ngo-dau-con-an-tet-dai-dot-nhien-corona-ap-den-cuoc-song-nguoi-ha-noi-oi-thoi-dao-lon-20200131154654183.chn)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY