Tình yêu và giới tính hôm nay

Cô gái Việt quyết định chóng vánh cưới chàng trai Ba Lan sau 2 tuần gặp mặt, lần đầu về ra mắt khiến bố vợ tương lai “đứng hình” rồi nói một câu đầy sửng sốt

“Lúc đầu gặp anh, mình bị sốc vì anh như người khổng lồ vậy. Mình chỉ cao 1m53 còn anh cao 1m96. Mình bé tí tẹo, Nga chia sẻ.

Đôi khi, có những cuộc hôn nhân người ta chỉ có thể dùng từ duyên phận để lý giải cho nó. Đơn giản bởi hai con người đến từ hai đất nước khác nhau, chẳng hề có điểm chung nào mà cuối cùng vẫn là vợ chồng. Như câu chuyện của người phụ nữ Việt Nam tên Nga và ông xã mình là ví dụ điển hình.

Quyết định kết hôn chóng vánh

Nga 28 tuổi, ông xã cô là Kamil Skwiot (người Anh gốc Ba Lan), hơn Nga 6 tuổi. Hai vợ chồng cô đang sinh sống và làm việc tại Anh. Họ đã có cuộc hôn nhân 8 năm bên nhau và sống vô cùng hạnh phúc.

Nói về cơ duyên quen biết Kamil, Nga chia sẻ: “Mình và ông xã quen nhau trên một website hẹn hò. Lúc đó mình ấn tượng với chiều cao của anh. Đọc thêm thì thấy anh cùng cung Hoàng đạo là cung Bảo Bình nên mới bắt đầu nói chuyện”.

Họ đã nói chuyện như vậy suốt một thời gian và càng thêm hiểu nhau hơn. Lúc ấy, Nga là lễ tân ở một khách sạn nên ngoại ngữ khá tốt.

Tuy nhiên, họ cứ duy trì việc nói chuyện với tư cách bạn bè vậy bởi Nga không tin vào những tình yêu qua mạng khi chưa gặp mặt. Cô cũng thống nhất với Kamil rằng khi hai người gặp nhau nếu cảm thấy vẫn phù hợp thì mới tính chuyện xa hơn.

“Sau 3 tháng chuyện trò như thế, anh ấy đã book vé về Việt Nam để gặp mình. Chuyến đi của anh dài 2 tuần. Lúc đầu gặp anh, mình bị sốc vì anh như người khổng lồ vậy. Mình chỉ cao 1m53 còn anh cao 1m96. Mình bé tí tẹo. Lúc đi với anh ai cũng nhìn rồi chỉ trỏ và cười cợt khiến mình rất bực bội”, Nga chia sẻ.

Hồi đó Kamil sang Việt Nam gặp được Nga thì lại càng có cảm tình với cô hơn. Trong 2 tuần ấy, Nga vẫn đi làm bình thường còn Kamil có cách chứng minh tình cảm khá buồn cười.

Ngày nào anh cũng đến trước cửa khách sạn mà Nga làm để “trồng cây si” 1-2 tiếng trước khi cô tan làm. Lúc đó Hà Nội nắng nóng rất gay gắt nhưng chẳng vấn đề gì. Nhiều người làm cùng Nga rất tò mò và cho rằng Kamil đã quá si tình thậm chí bị “điên”.

Sau 3-4 ngày gặp mặt thì Kamil tỏ tình với Nga. Lúc đó Nga chưa hẳn là yêu nhưng cũng có cảm tình tốt với anh nên đồng ý. Trong một lần nhà có tổ chức sinh nhật cho cháu, Nga đã dẫn Kamil về ra mắt.

“Bố mẹ biết mình đang quen anh nên bảo cho anh đến nhà chơi. Lần đầu gặp anh cũng ngã ngửa vì chiều cao. Bố thấy anh từ taxi bước xuống nên cũng hơi hoảng, bảo luôn: ‘Trời ơi, thằng này nó cao thế. Con kiếm ở đâu ra thế này, cao quá’.

Bố mình đứng trên 3 bậc thang để bắt tay nhưng vẫn không cao bằng anh. Bố mẹ mình không biết tiếng Anh nên chỉ Hello rồi thôi. Anh thì thân thiện và lễ phép lắm nên bố mẹ cũng ưng ý”.

Sau lần gặp đó, bố mẹ Nga mời Kamil đến nhà ăn cơm hằng ngày. Nhận được lời mời ấy, anh chàng ngoại quốc không ngần ngại gì mà đến “ăn chực” suốt 2 tuần cho đến khi quay về.

Sau khi quay lại Anh, Kamil và Nga đã giữ liên lạc suốt 8 tháng trời cho đến kỳ nghỉ tiếp theo của anh. Khi quay lại Việt Nam để gặp Nga, Kamil đã cầu hôn luôn. Điều này khiến Nga vô cùng ngỡ ngàng bởi tính ra họ mới gặp mặt được 2 tuần ở kỳ nghỉ trước mà thôi.

Nga tâm sự: “Lúc anh cầu hôn hỏi rằng mình có muốn cưới anh không. Mình do dự lắm vì mọi thứ nhanh quá, hai đứa chưa hiểu hết về nhau. Gặp nhau mới 2 tuần mà đã lấy thì vội lắm. Nhưng ánh mắt anh lúc đó rất chân thành. Mình cũng có cảm xúc với anh nên nói có. Anh sung sướng lắm, ôm lấy mình rồi khóc. Bây giờ nhớ lại mình vẫn thấy bồi hồi”.

Chồng Nga cũng luôn cố gắng để giúp vợ nhanh chóng hòa hợp với cuộc sống hơn. Ngày sinh nhật Nga, anh dậy sớm để làm bánh táo tặng vợ. Nhiều món ăn Nga thích, chồng cô cũng lên mạng học cách làm rồi nấu cho vợ ăn.

“Nhà mình cũng có tranh luận giữa hai vợ chồng nhưng không đến mức quá đáng. Hai đứa đều nóng tính nên khi một trong hai người bắt đầu phát hỏa thì đối phương sẽ im lặng, đi chỗ khác đợi hạ hỏa rồi phân tích cho nhau nghe.

Thường chồng mình là người xin lỗi vợ dù đôi khi mình sai. Hai vợ chồng luôn cố gắng giải quyết mọi vấn đề để thống nhất cách dạy con hợp với văn hóa các quê hương”, Nga tâm sự.

Bây giờ, hằng ngày Nga và chồng đi làm thì ở nhà có bố mẹ chồng trông con hộ. Sau 8 năm sống bên nhau, Nga đã sinh cho chồng 2 em bé khỏe mạnh, kháu khỉnh. Bố mẹ chồng yêu thương, luôn ủng hộ là điều Nga cảm thấy cực kỳ may mắn ở cuộc hôn nhân này.

“Nhiều lúc mình mắng chồng mẹ chồng cũng bảo vào luôn là chồng không tốt nên mới bị mắng. Mình và bố mẹ chồng không giao tiếp được nhiều do ông bà nói tiếng Ba Lan. Mẹ chồng biết nói tiếng Anh một chút.

Bây giờ ngày nào sáng mẹ chồng cũng đưa mình đi làm, chiều chồng đón về nhà. Sau đó bố mẹ chồng ở nhà trông cháu, chiều chiều lại cơm nước. Bởi vậy nên mình cũng không làm việc gì nhiều vì mẹ chồng đỡ đần hết rồi”, Nga chia sẻ.

Lấy vợ Việt Nam, Kamil cũng rất thích học hỏi văn hóa Việt. Anh cũng mua nhiều sách về Việt Nam, sách dạy tiếng Việt để học.

Đúng là chẳng có gì ngăn cản được tình yêu. Chúc cho cặp vợ chồng luôn luôn hạnh phúc như bây giờ nhé!

Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/co-gai-viet-quyet-dinh-chong-vanh-cuoi-chang-trai-ba-lan-sau-2-tuan-gap-mat-lan-dau-ve-ra-mat-khien-bo-vo-tuong-lai-dung-hinh-khi-roi-noi-mot-cau-day-sung-sot-20200818190026782.chn)

Chủ đề liên quan:

Tin cùng nội dung

    Dữ liệu đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau!
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY