Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Có một lễ tri ân đặc biệt ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Gần 200 các thế hệ cán bộ hưu trí nguyên là lãnh đạo Bệnh viện, lãnh đạo chủ chốt các khoa, phòng, điều dưỡng trưởng… của Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã tham dự một buổi lễ gặp gỡ và tri ân đầy xúc động tại hội trường của Bệnh viện vào sáng ngày 21/7

10h mới đến giờ hẹn, nhưng từ hơn 9h, hội trường tầng 6 của tòa nhà hành chính đã rất đông các thầy cô, các cán bộ nhiều thế hệ của bệnh viện, có người đã vào tuổi “xưa nay hiếm”, có người bước chân đi đã run run phải ngồi xe lăn hỗ trợ. Nhiều thầy cô trong đó đã là những người đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, từ thưở còn tên gọi là Bệnh viện C hay Viện Bảo vệ Bà Mẹ và trẻ em…

PGS.TS Trần Danh Cường- Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương trò chuyện cùng cán bộ thế hệ trước của Bệnh viện

Nhưng trên tất thảy những gương mặt các thế hệ cán bộ, y bác sĩ đều nở những nụ cười viên mãn, những câu chào hỏi về sức khỏe, những cái ôm thật chặt của những đồng nghiệp cũ với các thế hệ cán bộ đương nhiệm cứ nối dài

Đây là một trong những hoạt động đặc biệt của chuỗi hoạt động đặc biệt nhân kỷ niệm 65 năm thành lập Bệnh viện Phụ sản Trung ương. PGS.TS Trần Danh Cường- Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương chia sẻ “có lẽ dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Bệnh viện Phụ sản Trung ương rất đặc biệt bởi sẽ không có hoạt động nghi lễ mà thay vào đó là những hoạt động tri ân, là sự tái hiện lại chặng đường hình thành và phát triển của bệnh viện bằng những bức ảnh triển lãm, là treo những bức thư cảm động của người nhà bệnh nhân, của người bệnh gửi đến cảm ơn chúng tôi đã nỗ lực cứu họ...”

Nụ cười vui, câu chuyện cũ thân tình của các thế hệ cán bộ hưu trí- hiện tại trong ngày tri ân nhân kỷ niệm 65 năm thành lập Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Là người 33 năm gắn bó với Bệnh viện Phụ sản Trung ương, từ thưở còn là sinh viên trường y đi thực tập, cho đến hôm nay đã là Giám đốc Bệnh viện, tại lễ tri ân, phát biểu trước các thế hệ cán bộ hưu trí, các thầy cô, PGS.TS Trần Danh Cường đã không dấu nổi xúc động khi ôn lại những chặng đường phát triển của Bệnh viện cũng như những kỷ niệm nghề nghiệp giữa các đồng nghiệp...

“Hôm nay chúng ta ngồi gặp mặt tại đây, không thể không bùi ngùi nhớ lại những chặng đường đã đi qua đồng hành cùng bệnh viện. Điểm lại, Người đã ra đi, Người còn lại, mặc dù niên cao, bước đi chậm, sức khỏe không được như xưa thời trẻ tuổi, nhưng nhiệt huyết với nghề, với công việc thì vẫn còn hiện ra trên gương mặt mỗi người...

PGS.TS Trần Danh Cường trao tặng đại diện gia đình GS Đinh Văn Thắng bức ảnh kỷ niệm quý giá của gia đình và hiện đang được trưng bày tại triển lãm ảnh của Bệnh viện

Trong tâm trí của mỗi chúng ta, những kỷ niệm của thời tuổi trẻ, hoạt động đồng hành cùng bệnh viện và những kỷ niệm với các thầy cô đã từng đặt những viên gạch đầu tiên để xây dựng bệnh viện, viết những bài giảng đầu tiên để tạo ra biết bao thế hệ thầy Thu*c, nữ hộ sinh, điều dưỡng cho ngành sản phụ khoa quốc gia...”- PGS.TS Trần Danh Cường xúc động nói

Những thầy cô như GS Đinh Văn Thắng, GS Nguyễn Cận, GS Nguyễn Thị Xiêm, GS Dương Thị Cương, GS Nguyễn Đức Vy, GS Nguyễn Viết Tiến, GS Nguyễn Thìn, GS Nguyễn Khắc Liêu, GS Vũ Nhật Thăng, GS Phan Hiếu, GS Trần Hán Chúc, GS Đinh Thế Mỹ, BS Ngô Tiến An, BS Đỗ Thăng Khương, PGS Lê Anh Tuấn...

Các thế hệ thầy cô, cán bộ của Bệnh viện Phụ sản Trung ương cùng chụp ảnh lưu niệm

Cụ Vũ Thị Văn, Cụ Đào Thị Tám là thế hệ nữ hộ sinh Đông Dương đầu tiên của nước nhà... và nhiều thế hệ thầy cô, cán bộ- người lao động của Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã cùng làm nên thương hiệu bệnh viện như hôm nay.

Tại buổi lễ tri ân, Giám đốc Trần Danh Cường cũng điểm lại những sự phát triển thời gian qua và báo cáo về những định hướng của bệnh viện trong giai đoạn tiếp theo và mong muốn các thế hệ thầy cô, các cán bộ- người lao động đã nghỉ hưu tiếp tục đồng hành, gắn bó và góp tâm, sức cùng với thế hệ hiện tại xây dựng Bệnh viện Phụ sản Trung ương ngày càng lớn mạnh.

Các thế hệ lãnh đạo, cán bộ hiện tại của Bệnh viện Phụ sản Trung ương và các thế hệ thầy cô, cán bộ hưu trí cùng khai trương Nhà truyền thống của Bệnh viện

Cùng với triển lãm tranh đã được khai mạc trước đó về chặng đường hình thành và phát triển của Bệnh viện Phụ sản Trung ương 65 năm qua, sáng ngày 21/7, Ban lãnh đạo Bệnh viện cùng các thầy cô và các thế hệ cán bộ đã cùng khánh thành phòng truyền thống của bệnh viện với mục đích “thay lời muốn nói, gửi lời tri ân, bày tỏ lòng biết ơn...

Thế hệ trước và thế hệ hiện tại của Bệnh viện Phụ sản Trung ương cùng ôn lại kỷ niệm của Bệnh viện qua những bức ảnh lịch sử treo tại Phòng truyền thống

Từ một bệnh viện thời bao cấp chỉ dùng ống nghe bằng gỗ, không có máy siêu âm, khám thai chỉ bằng tai và tay nay đã phát triển hơn rất nhiều. Hiện, Bệnh viện phụ sản Trung ương có 1.000 giường bệnh. Các khoa phòng trung tâm của bệnh viện được trang bị đầy đủ các hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa huyết học, miễn dịch, dàn máy nội soi, vi phẫu... đã giúp các thầy Thu*c chẩn đoán, xử trí chính xác.

Từ số cán bộ ít ỏi những ngày đầu thành lập, đến nay tổng số cán bộ của bệnh viện đã lên đến hơn 1.100 người, trong đó có nhiều giáo sư, phó giáo sư, nhiều chuyên gia hàng đầu về sản-phụ khoa...

10 năm trở lại đây, với việc áp dụng phác đồ mới trong điều trị, theo dõi tiền sản giật, 100% các ca tiền sản giật tại bệnh viện không xảy ra biến chứng. Trước đây, hầu như trẻ đẻ non nặng 1,5 kg đều khó sống sót, nhưng hiện nay bệnh viện đã nuôi sống trẻ chỉ nặng 0,5 kg.

"Chúng tôi luôn nỗ lực để làm sao ngày càng chăm sóc sức khoẻ sản khoa, sức khoẻ bà mẹ- trẻ em, thậm chí là cả nam giới, ngày càng tốt hơn để người bệnh cảm thấy hài lòng hơn, yên tâm và tin tưởng nhiều hơn vào chúng tôi"- Giám đốc Bệnh viện Phụ sản TW nhấn mạnh...

Thái Bình

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khỏe đời sống (https://suckhoedoisong.vn/co-mot-le-tri-an-dac-biet-o-benh-vien-phu-san-trung-uong-n177439.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY