Ngắm ngẫm nghĩ hôm nay

Con gái trốn bố mẹ, âm thầm xông pha vào tâm dịch: Mẹ luôn dạy con là cho đi rồi sẽ được nhận lại nên quyết định hôm nay của con dù có thế nào con cũng sẽ không hối hận

Con xin lỗi vì đã làm trái lời mẹ nhưng mẹ ơi đây là chuyến đi con tin chắc rằng con gái của mẹ sẽ trưởng thành hơn rất nhiều, cô gái nghẹn ngào bày tỏ.

Mới đây, trong mục điểm tuần: 'chung tay quyết chiến với covid-19', vtv24 đã trích dẫn lại lá thư của một bạn tình nguyện viên gửi cho bố mẹ của mình khi đang trên đường vào tâm dịch bắc giang đã khiến nhiều người xúc động.

Lá thư có nội dung như sau:

"Bố mẹ yêu của con!

Khi bố mẹ đọc được những dòng này con biết là bố mẹ sẽ vô cùng tức giận và lo lắng. Con xin lỗi vì đã làm trái lời mẹ nhưng mẹ ơi đây là chuyến đi con tin chắc rằng con gái của mẹ sẽ trưởng thành hơn rất nhiều. Mẹ luôn dạy con là cho đi rồi sẽ được nhận lại nên quyết định hôm nay của con sau này có thế nào con cũng sẽ không hối hận.

bố mẹ yên tâm bên cạnh con còn có các bạn, các y bác sĩ và toàn thể bà con huyện hiệp hoà, bắc giang. con gái đi rồi sẽ khoẻ mạnh trở về mà. mẹ ơi khi nào mẹ thật bình tĩnh và ủng hộ thì hãy gọi cho con nhé!'".

Con gái trốn bố mẹ, âm thầm xông pha vào tâm dịch: Mẹ luôn dạy con là cho đi rồi sẽ được nhận lại nên quyết định hôm nay của con dù có thế nào con cũng sẽ không hối hận - Ảnh 1.

Cô gái trẻ tình nguyện đến tâm dịch Bắc Giang

Mặc dù chưa được sự cho phép của gia đình nhưng cô gái vẫn quyết tâm lên đường, thể hiện tinh thần máu lửa, sẵn sàng chia sẻ khó khăn nơi tuyến đầu chống dịch. dù con gái "tiền trảm hậu tấu", nhưng thật may, cha mẹ của cô đã hiểu được thành ý và lòng quyết tâm của con gái, nên đã nhắn nhủ với con một câu ấm áp trên trang cá nhân: "giữ gìn sức khoẻ nhé con gái".

Có lẽ sâu trong trái tim người mẹ ấy dù lo lắng cho sự an toàn nhưng vẫn luôn tự hào về quyết định của con gái mình.

Con gái trốn bố mẹ, âm thầm xông pha vào tâm dịch: Mẹ luôn dạy con là cho đi rồi sẽ được nhận lại nên quyết định hôm nay của con dù có thế nào con cũng sẽ không hối hận - Ảnh 2.

Sự hồi đáp xúc động của mẹ

Những ngày này, bắc giang đang trở thành điểm nóng của dịch bệnh covid-19, tính tới chiều 29/5, số ca nhiễm lên tới 1927 ca, và sáng 30/5 thêm 45 ca mới. đi cùng với đó là áp lực đè nặng lên đội ngũ y tế và các lực lượng chức năng khi phải gồng mình ứng phó với dịch bệnh. cũng bởi thế mà có không ít đoàn chi viện là những nhân viên y tế, tình nguyện viên từ những khu vực khác mỗi ngày đang đổ dồn về đây, tiếp sức cho lực lượng địa phương chống dịch.

Ngoài hơn 2.300 lực lượng y tế và sinh viên các trường đại học, cao đẳng y dược trên cả nước đang có mặt tại điểm nóng bắc giang, bắc ninh hỗ trợ chống dịch, hưởng ứng lời kêu gọi của bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long, đến chiều 29/5 đã có 25.680 cán bộ y tế, sinh viên các trường y, dược đăng ký sẵn sàng đến 2 "điểm nóng" này.

Với một tinh thần dân tộc, tương thân tương ái, đoàn kết, hi vọng Việt Nam sẽ sớm chiến thắng đại dịch Covid-19 này!

Ngọc Tú

Mạng Y Tế
Nguồn: CafeBiz (https://cafebiz.vn/con-gai-tron-bo-me-am-tham-xong-pha-vao-tam-dich-me-luon-day-con-la-cho-di-roi-se-duoc-nhan-lai-nen-quyet-dinh-hom-nay-cua-con-du-co-the-nao-con-cung-se-khong-hoi-han-20210530154509714.chn)

Tin cùng nội dung

  • Vụ tấn công nhân viên y tế tại bệnh viện Bạch Mai vừa qua hoàn toàn không có gì có thể biện bạch được.
  • Năm qua là một năm sóng gió đối với ngành y tế khiến những nhân viên y tế đàng hoàng, làm việc cật lực phải dừng tay lại ngơ ngác, hỏi chuyện gì đang xảy ra? Tôi là ai? Và tôi phải làm gì?
  • Khi xảy ra sự cố, nhân viên y tế thấy mình cô đơn lạc lõng ở cái cõi đời ô trọc này, giữa một bên là bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đòi một khoản tiền lớn, thật sự lớn lắm so với đồng lương còm cỏi của mình; còn một bên là lãnh đạo của mình muốn mọi chuyện nhanh chóng êm xuôi thúc ép mình b
  • Bạo hành với nhân viên y tế đang gia tăng ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Bạo hành với nhân viên y tế thường do nghiện M* t*y, thiếu hiểu biết, thiếu khoan dung và thiếu sự tôn trọng...
  • Ngày 25/3/2015, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ ra quân các đội hình tình nguyện viên tham gia phục vụ Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới 132 (IPU-132)
  • Trở lại câu chuyện Bộ trưởng Bộ Y tế và con người liệt sĩ Gạc Ma. Việc ban hành một công văn giúp đỡ con gái liệt sĩ vào đúng thời điểm này cho thấy Bộ trưởng thực sự quan tâm đến những mất mát ở Gạc Ma, và, bà đã thực sự xử sự như một chính khách.
  • Bác sĩ Võ Xuân Sơn đã có những dòng chia sẻ trên trang facebook cá nhân của mình về bức thư của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến hồi đáp một tâm thư của cô gái trẻ đang mắc căn bệnh ung thư vú gai đoạn cuối. Suckhoedoison.vn xin gửi tới bạn đọc những chia sẻ của bác sĩ dưới đây.
  • Trường đời dạy cho bạn nhiều điều hơn bất cứ trường đại học nào mang lại. Cuộc sống không hề màu hồng như khi bạn còn là sinh viên, cũng không dễ dàng như bạn nghĩ.
  • Với vai trò là một trong những trung tâm đào tạo lớn nhất Việt Nam, mỗi năm BV Bạch Mai cung cấp chương trình đào tạo nguồn cho gần 2.000 y bác sĩ trên khắp cả nước.
  • Sau bức tâm thư trên trang Fanpage gửi Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến với nguyện vọng được làm việc gần nhà để chăm sóc gia đình...
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY