Cậu bé Gage Berger (Anh), 6 tuổi và bước vào lớp 1 như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng niềm vui đến trường đã không còn vì một lí đến từ ngoại hình của cậu bé. Từ khi sinh ra,
Chia sẻ trên tờ The Sun, chị Kallie, mẹ cậu bé không giấu nổi nỗi buồn cho biết: "Thằng bé đòi nghỉ học liên tục, buộc chúng tôi phải đưa con đi phẫu thuật. Con khóc và nói rằng con không muốn các bạn nhìn vào đôi tai mình rồi chỉ trỏ, cười khúc khích".
Sau khi thăm khám và đặt lịch hẹn với bác sĩ, cậu bé có biệt danh "tai dơi" Gage đã trải qua cuộc phẫu thuật chỉnh hình suốt 2 giờ, đôi tai vốn nhô ra, nhọn hoắt nay đã cụp bình thường trở lại. Tiến sĩ Steven Mobley, người thực hiện phẫu thuật cho biết trẻ nhỏ rất dễ bị tổn thương tâm lý vì những lời trêu chọc của bạn bè cùng trang lứa. Trước khi phẫu thuật, cậu bé cầm tay bác sĩ và nói "Hãy làm cho đôi tai của con bình thường như các bạn".
Rất may là ca phẫu thuật tai cho Gage đã thành công. Sau 2 ngày, cậu bé tự tin đứng trước gương và không giấu được niềm vui khi nhìn thấy diện mạo mới của mình. Mẹ bé cũng chia sẻ thêm: "Về cơ bản, tôi nghĩ rằng phẫu thuật thẩm mỹ không phải là giải pháp để ngăn chặn nạn bắt nạt, nhưng bằng cách nào đó chúng ta nên cố gắng và chấp nhận sự khác biệt, dù là ai đi chăng nữa."
Câu chuyện buồn của cậu bé "tai dơi" cũng là tâm lý chung của bất cứ ông bố bà mẹ nào, đều cảm thấy bất lực khi thấy con bị bạn bè bắt nạt, chế nhạo. Sự khác biệt nằm ở mỗi đứa trẻ, ở cá tính, sự sáng tạo và suy nghĩ của bé, chứ không phải nằm ở ngoại hình. Khi cha mẹ phát hiện con có tâm lý bất ổn, có yếu tố bị bắt nạt, nhất là khi con có ngoại hình khác so với các bạn, cha mẹ nên tìm hiểu nguyên nhân và phối hợp cùng thầy cô giáo, phụ huynh, nhà trường để giải quyết tích cực nhất.
Chủ đề liên quan:
bạn bè bị chế nhạo con bị bắt nạt cuộc đời diện mạo mới đôi tai phẫu thuật thẩm mỹ quyết định thay đổi thay đổi cuộc đời trẻ bị bắt nạt