Tâm sự hôm nay

Cửa hàng cỏn con mà chồng đưa 2 đứa cháu lên làm và trả lương cho mỗi đứa 5 triệu/tháng

Tiền thu không đủ trả lương cho hai người cháu, tôi không thể chấp nhận được cách chồng lấy tiền nhà ra giúp mãi được.

Tôi làm việc công ty, còn chồng làm nghề tự do. sau nhiều năm tích cóp vợ chồng tôi mở được một cửa hàng sữa. ban ngày chồng bán hàng và buổi tối vợ về phụ giúp, thu nhập hàng tháng dư chút đỉnh, coi như là lấy công làm lãi.

Mọi thứ đang yên ổn, bất ngờ chồng muốn đưa hai người cháu sinh đôi - con anh trai - mới vừa học xong cấp 3, thi trượt đại học về làm cùng. tôi phản đối gay gắt nhưng chồng bảo muốn cửa hàng có sự đột phá thì phải mạo hiểm. tuyển thêm người làm cho không khí của cửa hàng sôi nổi khí thế, khi đó nhiều người mới để mắt đến.

Không thể ngăn cản nổi quyết định của chồng nên tôi đành để mặc anh ấy muốn làm gì thì làm miễn sao đừng mang tiền nhà ra trả lương là được rồi.

Từ khi hai cháu gái đến làm việc, tôi thấy cửa hàng đâu có thêm khách mà chỉ thấy chồng nghỉ ngơi nhiều hơn, suốt ngày chỉ ngồi uống nước chè và dạy dỗ hai cháu cách bán hàng, chồng tôi chỉ thích làm chủ mà không muốn lao động vậy.

Đến cuối tháng, tôi hỏi lương chồng trả cho hai cô cháu là bao nhiêu? Chồng bảo là mỗi đứa một triệu đồng coi như là lương thử việc. Nghe anh ấy nói tôi cũng đồng ý bởi như thế còn có chút lợi nhuận.

Tôi liền gặp chồng để hỏi rõ thực hư và anh bảo sợ tôi tiếc tiền nên trước đó đã nói dối. (Ảnh minh họa)

Nhưng chưa tin tưởng những gì chồng nói nên tôi hỏi nhỏ một cô cháu gái và thật sự sốc về mức lương chồng tôi trả tháng đầu tiên là 5 triệu đồng mỗi đứa.

Tôi bực bội chất vấn chồng thì anh bảo sợ tôi tiếc tiền nên trước đó đã nói dối. thực ra trả lương cao như thế là có lý do. anh bảo chị dâu bị bệnh không làm được việc, hàng tháng mình anh trai kiếm tiền nuôi 5 miệng ăn và tiền viện phí cho chị. anh kham không nổi nên chồng tôi muốn giúp anh chị một tay cho bớt khó khăn.

Tôi than thở cứ trả hai đứa bé với mức lương như thế chẳng mấy chốc là phá sản. Nhưng chồng nói coi như đào tạo nghề cho hai cháu, sau này bọn chúng ra đời kiếm được miếng cơm dễ dàng. Chồng nói là suốt 4 năm sinh viên, tháng nào anh trai cũng gửi gần như toàn bộ số tiền lương có được cho chồng tôi học hành. Nên bây giờ anh ấy muốn báo đáp lại công ơn nuôi dưỡng của anh trai.

Tiền thu không đủ trả lương cho hai người cháu, tôi không thể chấp nhận được cách chồng lấy tiền nhà ra giúp mãi được. theo mọi người bây giờ tôi phải làm sao để hai cháu gái nghỉ việc sớm mà không làm ai mất lòng đây?

(hoaimy...@gmail.com)

Theo Dung Nguyen/ Tổ Quốc

http://ttvn.toquoc.vn/cua-hang-con-con-ma-chong-dua-2-dua-chau-len-lam-va-tra-luong-cho-moi-dua-5-trieu-thang-222021171224558177.htm

Theo Tổ Quốc

Link bài gốc

http://ttvn.toquoc.vn/cua-hang-con-con-ma-chong-dua-2-dua-chau-len-lam-va-tra-luong-cho-moi-dua-5-trieu-thang-222021171224558177.htm

Mạng Y Tế
Nguồn: Phụ nữ và gia đình (https://www.phunuvagiadinh.vn/tam-su-gia-dinh-38/cua-hang-con-con-ma-chong-dua-2-dua-chau-len-lam-va-tra-luong-cho-moi-dua-5-trieu-thang-393708)

Tin cùng nội dung

  • (MangYTe) - Sau khi bài viết về hoàn cảnh gia đình em Trần Huỳnh Ngọc Nữ đăng trên ADZ, cảm thương trước sự khó khăn của gia đình, Tổng biên tập báo ADZ Phạm Huy Hoàn đã quyết định trích từ Quỹ Nhân ái hỗ trợ trước mắt cho gia đình em Ngọc Nữ.
  • Hiện mỗi tháng BHXH chi trả cho hơn 2,3 triệu người hưởng lương hưu. Mỗi thay đổi trong chính sách sẽ chi phối đến con số hàng triệu người nêu trên. Vậy, trong chính sách mới, ai sẽ nằm trong diện được rút trước BHXH hưu trí?
  • Theo Luật sư Lê Luân, đến nay đã hết thời hạn 1 năm từ ngày thông báo, nên theo quy định 5 triệu Yen phải trở thành tài sản của chị Hồng mới hợp lý
  • Kinh sợ hơn là mới đây bố chồng còn bảo: “Bụng con vẫn còn rạn da quá, xem mà chữa đi”. Mình giật bắn cả người vì chẳng biết làm sao ông biết được. Không lẽ, ông rình rập mình lúc hớ hênh?
  • Bước chân về nhà chồng, có những nàng dâu đã thổi một luồng gió mới vào không gian sống nhà chồng, họ được ví như người thay đổi cục diện tại ngôi nhà mới của họ.
  • Tuần trước, chị chuyền trưởng mang một xấp “đơn xin đăng ký đi làm ngày lễ” xuống, yêu cầu công nhân ký vào. Trong chuyền của tôi có 40 người, đa số không xem kỹ bản đăng ký mà chỉ lướt qua cái tiêu đề, sau đó đặt bút luôn.
  • Từng nghe người chồng Nam Phi kể về việc thất lạc số tiền khoảng 6 triệu yen dành dụm được, bà Ngọt đến công an trình báo.
  • Từng nghe người chồng Nam Phi kể về việc thất lạc số tiền khoảng 6 triệu yen dành dụm được, bà Ngọt đến công an trình báo khi công an sắp giải quyết số tiền trong thùng loa cũ cho chị ve chai.
  • Lúc 14g30 ngày 23-3, Công an Phường 10, quận Tân Bình (TP.HCM), đã mời chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (36 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi, tạm trú tại hẻm 84 Trần Văn Quang, phường 10, quận Tân Bình) và anh Trịnh Minh Vương (chồng chị Hồng), lên công an phường để hướng dẫn làm lại đơn, bổ sung một số giấy tờ.
  • Sau 5 năm kết hôn, với khởi đầu và công việc nhà nước chỉ chưa đầy 10 triệu, vợ chồng tôi đã có một căn hộ của riêng mình mà chỉ còn nợ gần 300 triệu.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY