Tình yêu và giới tính hôm nay

Đừng nghĩ có thể cướp được chồng người ta

Người thứ 3 – đừng nghĩ có thể cướp được chồng người ta. Hoặc là, khi có cướp được thì đó cũng là người đàn ông đáng vứt đi, người vợ đó không cần nữa…

Người thứ 3 – đồ chơi của những tay trăng hoa

Cuộc sống vốn vất vả hơn chúng ta tưởng, cộng với kinh tế đang khó khăn kiếm được đồng tiền cũng "đổ mồ hôi xôi nước mắt", mà ngoảnh đi ngoảnh lại không hiểu đã tiêu vèo hết từ bao giờ. Những người có năng lực làm việc chăm chỉ có thể tự mình nuôi sống bản thân và trợ giúp gia đình. Còn những người không đủ năng lực lại lười biếng, nhưng có chút nhan sắc lại kiếm sống bằng cách bán đi chút nhan sắc tuổi xuân của mình để đổi lấy chút tiền bạc và sự hào nhoáng...

Họ tìm mọi cách làm quen và cặp kè với các đại gia những mong có thể vòi vĩnh được chút tiền bạc từ người đàn ông lắm tiền, mong muốn được sắm hàng hiệu, đi xe sang và mong muốn hiến thân để thay đổi cuộc đời.

Họ là những con người tội nghiệp chỉ biết bám vào người khác để sống, họ dùng những thứ mà trời ban cho, nhan sắc, thân thể để câu kéo đàn ông, mà không hề nhận được sự tôn trọng từ phía đối phương.

Những người đàn ông được họ lựa chọn là những người thành đạt, đã có gia đình, lắm tiền của cũng làm các em gái vây quanh. Nuôi họ, cho đi ăn nhà hàng đắt tiền, vài món đồ giá trị là điều quá đơn giản với những người này, đổi lại những người đàn ông này được cả tuổi thanh xuân của người con gái, được thỏa sức vuốt ve, ôm ấp, chà đạp hoặc vứt bỏ khi không còn hứng thú nữa. Họ chỉ để chơi bời không bao giờ có thể thay thế được vợ con và gia đình.

Tôi có một cô bạn, cô này chuyên đi ngoại tình với mấy anh chàng giàu có. Nói chung, một lúc cô ấy có thể cặp kè với mấy anh. Trước tôi thân với cô ấy lắm, nhưng giờ, tôi không muốn nữa vì hai quan điểm sống khác nhau, không thể thân thiết với nhau được. Tôi đã nói với cô ấy nhiều là sống như vậy hại thân mình, chẳng được cái lợi gì ngoài mấy món quà vớ vẩn nhưng cô ấy bảo tôi lạc hậu, có gì mà phải sợ. Đằng nào cũng là một lần mất trinh tiết. Tôi thấy sợ những người có tư tưởng như vậy.

Những cô gái kiểu muốn bám vào mấy anh giàu để có đồ dùng xịn, hoặc nhờ anh này, anh kia xin việc cho thì đúng là những người đáng coi thường. Nhưng khổ nỗi, xã hội càng ngày nhiều người như vậy. Tình yêu lại là thứ gì đó quá xa vời rồi, con người ta đã không còn muốn theo đuổi thứ tình yêu nghèo khó, hết lòng vì nhau với một mái nhà nhỏ nữa. Họ cần là tiền, là quyền…

Cũng có những cô gái yêu thật lòng những anh chàng có vợ. Một là bị anh này lừa, hai là biết rồi mà vẫn yêu vì tình cảm quá sâu đậm. Đó là những cô gái dại dột, vì họ không biết, những gã đàn ông có vợ kia chỉ coi họ là đồ chơi mà thôi.

Đàn bà ghê gớm nhưng đàn ông cũng không kém phần. Họ lợi dụng lẫn nhau. Người thì lợi dụng thể xác của phụ nữ, người thì lợi dụng tiền bạc, quyền thế của đàn ông để tiến thân. Nói chung, một gia đình hạnh phúc yên tâm, không có sóng gió thì phải là gia đình của những người vợ, người chồng có nền tảng tình yêu thật vững vàng và thật sự có bản lĩnh, tin tưởng lẫn nhau.

Kết cục bi thảm khi là người thứ 3

Nhiều người trong số họ còn hi vong, đối phương sẽ vì mình mà bỏ vợ, rồi cưới mình về làm vợ, sống cuộc sống sung sướng với bồ. Đó là những cô gái có suy nghĩ nông cạn, vì đàn ông, họ đâu dễ dàng từ bỏ gia đình của họ, nhất là khi họ đã có con rồi

Một trong những kết cục của những kẻ thứ ba là: bị đánh ghen tơi tả, xúc phạm sỉ nhục nhưng người đàn ông kia lại không hề bênh vực. Vì bản thân họ chỉ coi cô nàng này là món đồ chơi mà thôi. Kết cục nữa có thể là, bị ruồng bỏ khi anh chàng này đã chơi chán chê, thậm chí không một lời từ biệt. Và các cô nàng vì yêu thật lòng mà khóc lóc, níu kéo, van xin nhưng chẳng ai động lòng thương. Rồi họ sống với mối hận đó, và có khi còn hủy hoại cả cuộc đời mình, sống buông thả hoặc lấy một người vội vàng mà họ không hề yêu.

Họ thường là những người dại dột. Chẳng có gã đàn ông nào bỏ vợ lấy bồ, vì một cô bồ sống bám vào họ, nhận họ là người yêu khi họ có gia đình, con cái, nhận quà của họ, tiêu tiền của họ, thì họ cũng chẳng tôn trọng mình. Chỉ là khi con gái chưa hết giá trị lợi dụng thì đàn ông còn cần đến mà thôi. Nên mới nói, con gái chỉ thiệt nếu như yêu người có vợ và đừng hi vọng mình có thể là kẻ thứ ba thắng trận trong bất kì cuộc tình nào.

Khám phá khuyên bạn, sẽ không bao giờ cướp được chồng của người khác, vì bạn không đủ bản lĩnh. Hoặc là, khi có cướp được thì đó cũng là người đàn ông bỏ đi, người vợ đó không cần nữa. Hãy suy nghĩ kĩ khi có được tình yêu của người đàn ông phản bội vợ con nữa, rằng, có khi nào, họ cũng sẽ lại phản bội bạn, đi theo một người đàn bà khác như bây giờ họ đang đối xử với vợ con họ?

Nên, con gái hãy tự tìm cho mình một tình yêu, của riêng mình, không chung đụng và cảm nhận đó là chân thành… Đó mới là người xứng đáng làm chồng của những người thật sự muốn yêu, được yêu và có một gia đình. Còn những kẻ đi cướp chồng người khác, tham lam của cải, quyền lực thì kết cục thế nào cũng là xứng đáng cả thôi…

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khoẻ gia đình (https://suckhoegiadinh.com.vn/song-tam-ly/dung-nghi-co-the-cuop-duoc-chong-nguoi-ta-8567/)

Chủ đề liên quan:

Tin cùng nội dung

    Dữ liệu đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau!
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY