Tâm sự hôm nay

Góc thư giãn: Anh còn chối

Góc thư giãn: Anh còn chối!, Khôn hơn, Chuyện lạ, Lý do, Cây gì?, Vợ tốt, Mẹo hay, Có lý.
Tranh vui

thư giãn">góc thư giãn

Khôn hơn?

- Để có được cuốn sách này tôi phải mất đúng bốn năm, ba năm sưu tầm tài liệu và một năm để viết!

- Tôi thì không cần mất công như thế, chỉ cần mấy chục ngàn là tôi đã có cuốn sách này rồi!

Chuyện lạ

- Lần đầu tiên thấy vợ mình mong tiền trong túi có càng ít càng tốt...

- Sao lạ vậy?

- Ấy là chiều qua, lúc cô ấy bị móc mất cái ví, vì không nhớ rõ trong ví có bao nhiêu tiền, nên nàng cứ lẩm bẩm mong có càng ít càng tốt.

Lý do

- Vườn hoa nhà cậu mới tuần trước đang đẹp thế, sao hôm nay đã... trụi thùi lùi thế này?

- Cũng tại cậu cả đấy. Có phải cậu tặng vợ mình cuốn sách dạy cắm hoa nhân dịp sinh nhật cô ấy không?

Cây gì?

- Ông khuyên tôi nên trồng cây gì, tôi đang cần một loại cây có bóng râm, phải mọc nhanh, không rụng lá mùa đông nhưng vẫn có thể nhìn thấy mặt trời.

- Theo tôi, ông nên trồng cây... dù (ô).

Vợ tốt

- Nghe đồn vợ cậu hay đọc sách cho cậu nghe trong bữa ăn phải không?

- Ừ, cô ấy đọc sách nấu ăn để mình biết được rằng mình đang được ăn món gì.

Mẹo hay

- Vợ tớ đã học được cách làm mấy cây trái trong vườn nhà cho quả ngọt hơn hẳn.

- Vậy cách xử lý có khó khăn và tốn kém nhiều không?

- Ồ, gọn nhẹ lắm. Chỉ cần một ít đường với cái máy xay sinh tố!

Phan Mạnh Hải

Đáp... xoay

- Vai diễn mới của cậu có nhiều lời thoại không?

- Không. Mình đóng vai một ông chồng ấy mà!

Có lý

- Liên hoan phim vừa rồi ai cũng có giải, từ đạo diễn, diễn viên, họa sĩ... Chỉ có khán giả là không có giải.

- Sao lại khán giả? Vì cái gì?

- Vì sự kiên nhẫn, cậu không thấy à?

Dương Ngọc

Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-goc-thu-gian-anh-con-choi-5570.html)
Từ khóa: góc thư giãn

Chủ đề liên quan:

góc thư giãn

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY