Tâm sự hôm nay

Góc thư giãn: Đàn piano cũ

Một người đang uống bia, nói với chủ quán: - Cái đàn piano này cũ quá rồi, sao ông không bỏ đi cho rộng quán?

* Một người đang uống bia, nói với chủ quán:

- Cái đàn piano này cũ quá rồi, sao ông không bỏ đi cho rộng quán?

- Thế mỗi khi muốn lên dây đồng hồ treo tường thì tôi trèo lên cái gì?

* Một bà sau khi cho tiền ông hành khất ở cuối nhà thờ liền hỏi, “Sao ông ra nông nỗi này, vợ con ông đâu?”

“Thưa bà, vợ tôi chẳng may qua đời rồi ạ. Nếu vợ tôi còn thì tôi đâu đến nông nỗi này ạ.”

Bà quay sang ông chồng, “Thấy chưa, đàn bà là đảm đang lắm. Không có đàn bà là chỉ có nước đi ăn mày. Nhưng khi còn sống bà ấy làm gì hả ông?”

“Thưa nó đi ăn mày thay cho tôi ạ.”

* Ở đây anh có nhận phóng ảnh lớn bằng kích thước thật không?

- Ðó là chuyên môn của chúng tôi.

- Hay quá! Ðây, phóng cho tôi tấm ảnh tôi chụp Kim Tự Tháp.

* Anh chàng mới xin làm bảo vệ đêm cho một công ty:

- Sau hôm làm việc đầu tiên, sếp hỏi:

- Thế nào, đêm đầu tiên ở đây, anh ngủ ngon chứ?

- Dạ cám ơn sếp, em ngủ rất ngon ạ

- Vậy thì anh có thể nghỉ việc được rồi đấy.

MINH DUYÊN (st)

Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-goc-thu-gian-dan-piano-cu-7743.html)

Chủ đề liên quan:

đàn piano góc thư giãn

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY