Ẩm thực hôm nay

Hà Nội ngày cuối cách ly xã hội: đường sá đông đúc, hàng quán chuẩn bị đón khách

Chiều nay, 22.4, một số cửa hàng tại Hà Nội đã dọn dẹp để chuẩn bị đón khách sau hơn 3 tuần đóng cửa thực hiện cách ly xã hội phòng chống Covid-19.

Chiều 22.4, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, cho biết Hà Nội sẽ ngừng từ 0 giờ ngày 23.4, riêng huyện Mê Linh và Thường Tín vẫn có nguy cơ cao, nên vẫn sẽ thực hiện tại 2 địa phương này.

Gần như cả nước sẽ kết thúc cách ly xã hội từ đêm nay 22/4

Hà Nội ngày cuối cách ly xã hội: đường sá đông đúc, hàng quán chuẩn bị đón khách - ảnh 1

Từ 23.4, các cửa hàng ăn uống, trung tâm thương mại tại Hà Nội (trừ huyện Mê Linh và huyện Thường Tín) sẽ được mở cửa đón khách

Ảnh Trần Cường

Từ 23.4, các cửa hàng ăn uống, trung tâm thương mại... tại các địa phương còn lại trên địa bàn thành phố sẽ được hoạt động trở lại, nhưng phải sắp xếp bàn để giữ khoảng cách.

Theo ông Chung, các quán nên bố trí tấm chắn bằng mika hoặc kính, ni lông, để người ngồi đối diện không có khả năng lây nhiễm cho nhau. Trung tâm thương mại và siêu thị cũng tương tự, cố gắng giữ khoảng cách, đo thân nhiệt, đi vào 1 chiều,...

Riêng quán bar, nhà hàng, trò chơi điện tử, quán nhậu, trà đá,... các hoạt động tập trung đông người vẫn nằm trong diện cấm, và những người đi ra đường không đeo khẩu trang vẫn bị xử phạt.

Hà Nội ngày cuối cách ly xã hội: đường sá đông đúc, hàng quán chuẩn bị đón khách - ảnh 2

Chiều 22.4, nhiều cửa hàng đã chủ động lau dọn đồ đạc sau nhiều ngày phủ bụi

Ảnh Trần Cường

Cập nhật sáng 23.4: Tròn 1 tuần Việt Nam không có bệnh nhân Covid-19 mới

Theo ghi nhận của Thanh Niên, chiều 22.4, ngày cuối cách ly xã hội tại Hà Nội, nhiều tuyến đường đã đông đúc trở lại; một số cửa hàng đã chủ động dọn dẹp để sẵn sàng đón khách sau khi có lệnh “gỡ cách ly xã hội”.

Hà Nội ngày cuối cách ly xã hội: đường sá đông đúc, hàng quán chuẩn bị đón khách - ảnh 3

Từng chiếc ghế được lau rửa sau hơn 3 tuần phủ bụi

Ảnh Trần Cường

Quản lý 2 tiệm kinh doanh thực phẩm tại phường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), bà Đặng Thị Minh (47 tuổi, quê tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) cho biết, từ 26.3, khi Hà Nội chưa thực hiện giãn cách xã hội, bà đã chủ động đóng toàn bộ 2 cửa hàng để về quê tránh dịch, chỉ cắt cử một số ít nhân viên ở lại trông nom cửa hàng.

Hà Nội ngày cuối cách ly xã hội: đường sá đông đúc, hàng quán chuẩn bị đón khách - ảnh 4

Những chiếc hộp đựng giấy ăn cũng được rửa, phơi khô

Ảnh Trần Cường

Tối 21.4, qua báo đài, bà Minh biết được thông tin Hà Nội đang đề xuất gỡ bỏ cách ly xã hội, sau nhiều ngày không phát hiện ca nhiễm mới, đã thông báo cho mọi người tổ chức dọn dẹp 2 cửa hàng để chuẩn bị đón khách.

“Hôm nay, tôi cho dọn dẹp toàn bộ 2 cửa hàng, từ bàn, ghế, bát, đũa,... chuẩn bị cơ sở vật chất tốt nhất, chỉ đợi thông báo chính thức thì sẽ mở bán trở lại. Được mở bán lại là điều rất mừng, tuy nhiên, trong ngày đầu bán lại, tôi cũng chưa bán 100% công suất như ngày trước, phải thăm dò thị trường mất vài ngày để tránh thừa đồ ăn”, bà Minh nói.

Hà Nội ngày cuối cách ly xã hội: đường sá đông đúc, hàng quán chuẩn bị đón khách - ảnh 5

Hà Nội ngày cuối cách ly xã hội: đường sá đông đúc, hàng quán chuẩn bị đón khách - ảnh 6

Hà Nội ngày cuối cách ly xã hội: đường sá đông đúc, hàng quán chuẩn bị đón khách - ảnh 7

Bát, đũa được rửa, phơi khô để tránh bị mốc

Ảnh Trần Cường

Hà Nội ngày cuối cách ly xã hội: đường sá đông đúc, hàng quán chuẩn bị đón khách - ảnh 8

Đường sá tại nhiều quận nội thành đã nườm nượp trong ngày cuối cách ly xã hội

Ảnh Trần Cường

Hà Nội ngày cuối cách ly xã hội: đường sá đông đúc, hàng quán chuẩn bị đón khách - ảnh 9

Đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đông đúc trong giờ tan tầm

Ảnh Trần Cường

Hà Nội ngày cuối cách ly xã hội: đường sá đông đúc, hàng quán chuẩn bị đón khách - ảnh 10

Các phương tiện ken kín một đoạn đường Nguyễn Xiển

Ảnh Trần Cường

Mạng Y Tế
Nguồn: Thanh niên (https://thanhnien.vn/doi-song/ha-noi-ngay-cuoi-cach-ly-xa-hoi-duong-sa-dong-duc-hang-quan-chuan-bi-don-khach-1214537.html)

Tin cùng nội dung

  • Dậy thì là giai đoạn thay đổi lớn cả về thể xác lẫn tinh thần, trẻ phải học giữ gìn vệ sinh cá nhân, tập làm chủ những hành vi của mình…
  • Năm nay 19 tuổi, em đã đăng ký hiến máu tình nguyện theo phát động của trường.
  • Ngoài 4 tuyến phố hiến máu đã có, thành phố Hà Nội sắp có thêm một tuyến phố hiến máu nữa ở Thụy Khuê, quận Tây Hồ.
  • Con em bị té cách đây 2 ngày, trên đầu bị lõm vào một lỗ khoảng 2x2cm, không sưng, không chảy máu. Em đưa bé vào BV huyện khám, các bác sĩ bảo lên BV tỉnh chụp CT scan. Nhà em chưa có ai phải chụp CT bao giờ nhưng nghe nói chụp CT khó chịu lắm, phải vô hóa chất gì đó mới chụp. Bé nhà em sợ lắm, em phải làm sao để trấn an bé? Nhờ Mangyte tư vấn giúp. Em cảm ơn ạ! (Bạch Huệ - huetrang…@gmail.com)
  • Con tôi bị bệnh u tuyến thượng thận đã đi chụp phim và BS chỉ định phải mổ. Cho tôi hỏi hiện tại BHYT của con tôi ở Trung tâm cấp cứu 115, nếu tôi muốn đưa cháu đến mổ và điều trị tại BV Nội tiết tố TW hoặc BV Việt Đức thì phải BHYT hỗ trợ được bao nhiêu? Chi phí cho 1 ca mổ là bao nhiêu? Mong sớm được hồi đáp. Tôi xin chân thành cảm ơn! (Thu Anh - Hà Nội)
  • Chào Mangyte. Xin vui lòng có thể cho tôi một vài địa chỉ phòng khám và số điện thoại liên lạc của những bác sĩ trên địa bàn Hà Nội chuyên về Nhi khoa được không ạ? Xin cảm ơn Mangyte rất nhiều ạ. (Minh Hòa - Long Biên - Hà Nội),
  • Chào Mangyte, Mình ở Thanh Hóa, bố mình bị sỏi mật có chỉ định phải mổ, mình muốn hỏi bệnh viện nào ở khu vực miền Bắc là tốt nhất? chi phí bao nhiêu? Rất mong Mangyte trả lời giúp mình. Cảm ơn. (Cao Thi Tuyen - Thanh Hóa)
  • Chào Mangyte, BS điều trị nghi ngờ tôi bị xơ vữa động mạch vành sau 10 năm bị tiểu đường. BS chỉ định chụp CT mạch vành cản quang. Mangyte có thể cho biết, tôi cần chuẩn bị gì trước khi chụp. Tôi có đăng ký bảo hiểm y tế tại BV quận 1, TPHCM. Tôi muốn chuyển viện đi chụp CT cản quang tại Hòa Hảo. Vậy cho bảo hiểm có thanh toán khoản này? Xin cảm ơn. (Nguyễn Văn Hải, Quận 1, TPHCM).
  • Thấy chiếc taxi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, một chiến sỹ công an phường đứng trước đầu xe đã bị chiếc xe này hất lên nắp capo, chạy một đoạn dài trên phố.
  • Đỗ 2 trường Đại học, một trường Thủ khoa, 1 trường Á khoa, nhưng Trần Văn Cường (THPT Trần Phú - Hà Tĩnh) buồn lo nhiều hơn vui sướng, em còn không dám chắc liệu mình có thể đi học hay không vì gia cảnh quá khốn khó, éo le.