Thời trang hôm nay

Thời trang là một khái niệm áp dụng cho một người thường mặc những bộ trang phục thịnh hành ở một thời điểm nào đó, nhưng khái niệm này lại thường là chỉ tới một sự biểu hiện cá nhân thông qua trang phục. ... Khái niệm thời trang thường được hiểu theo nghĩa tích cực, dùng để biểu tả vẻ đẹp, sự quyến rũ và phong cách.

Hai cô người mẫu “cay” nhau 10 năm: Từ để quên có cánh chèm nhẹp trong toilet cho tới xô đẩy bẹp dí khi đang lõa thể

Kỳ thực thì cả hai cô người mẫu cũng chẳng ai vừa: Cô thì hay bị ca thán vì nếp ăn ở, cô lại thường xuyên cho mồm đi chơi xa đến phát ghét.

Ở đời, người ta thường truyền tai nhau rằng hai nữ nhân mà ghét nhau đến tận xương tủy thì ắt chỉ có thể là do… giật bồ nhau. Tuy nhiên trường hợp mà hai cô người mẫu chúng ta sẽ nhắc đến lại không nằm trong định kiến này. Để phân định rõ, chúng ta sẽ gọi hai cô là X và Y.

Cả hai đều chung bệ phóng là một chương trình về người mẫu và cũng từ đây đạt được nhiều thành công nhất định. Nếu như X dám tự thân vận động xuất khẩu sang các kinh đô thời trang lớn như London và New York thì Y lại là một kỷ lục gia thứ thiệt: 4 lần chễm chệ trang bìa tạp uy tín nhất Việt Nam chỉ trong 1 năm. Mối thâm thù của cả hai vốn được định sẵn từ 10 năm trước. Đến tận bây giờ thì X và Y vẫn luôn kèn cựa ăn miếng trả miếng từng tí một. Nguyên do là bởi…

Công chúng luôn biết X và Y ghét nhau, nhưng chắc chắn ít ai biết mối thâm thù này đã kéo dài đến 10 năm!

Một cô người mẫu không chỉ "ở bẩn" mà tính cũng không được "sạch"…

Một trong những thử thách khó khăn nhất của cuộc thi năm đó là những ngày tháng chung chạ. Mỗi cô một tính, chả mấy ai vừa mắt ai. Nhưng riêng X thì khiến cánh chị em phát sốt phát rét vì thói luộm thuộm tuềnh toàng trong ăn ở sinh hoạt.

Nhắc lại về cái ngày xưa ấy, Y và nhiều chiến hữu không thể quên được một số chiến tích để đời của X như húp mì xong thì để nguyên bát đũa, tới hôm sau chan nước sôi vào tráng rồi… ăn tiếp. Chưa kể do vụng khoản chăm sóc cơ thể nên X chưa kiểm soát mùi hương đặc biệt, trở thành nỗi ám ảnh dai dẳng của chị em người mẫu sống chung. Đỉnh điểm nhất sự cố "rụng dâu", không rõ X vội vàng ra sao mà để quên nguyên cả miếng có cánh đã qua sử dụng trong toilet tập thể. Chính những ký ức này đã khiến một nữ nhân có chút máu OCD như Y cảm thấy không-thể-chịu-nổi X ngay từ thời chân ướt chân ráo.

Trước khi oanh liệt như bây giờ, X đã trở thành minh chứng hiện sinh cho Y đi rêu rao vì thói "ở bẩn".

Ăn ở vậy đã đành, tính cách của X cũng là điểm đáng quan ngại. Ở đây chúng ta phải kể đến truyền kỳ: Một cô ở chung nhà X và Y bị ốm đến kiệt quệ, được ban tổ chức mua sữa bồi bổ. Có điều đến lúc cô này mò ra tủ lạnh thì ôi thôi, hộp sữa đã bay biến đâu mất (?!). Nó bay vào mồm X thôi chứ cũng không biến đi đâu xa...

Tuy nhiên đó cũng chỉ là những mẩu chuyện vô thưởng vô phạt. Y và các chiến hữu còn ngứa mắt X vì cái nết khỏi vòng cong đuôi. Chị em người mẫu xưa kia chơi với nhau khá vui, chẳng ngại ngồi thụp xuống buộc dây giày cho nhau. Nào ngờ từ khi X thắng giải lớn thì quay ngoắt 180 độ, từ quạ hóa công, bắt đầu vênh vang không coi bạn bè cùng lứa ra gì.

Âu cũng bởi quá trình tiến thân của X vốn súc tích trong bốn từ thượng đội hạ đạp, tức ai hơn thì nịnh - ai kém thì vùi. Trong hậu trường các show thời trang, X thường có thái độ kẻ cả và yêu sách, đôi khi còn gắt gỏng lên giọng quát nạt người xung quanh. Chính vì lẽ này mà Y rất chán ghét X, thường xuyên cà khịa và trong lúc sôi máu còn có ý catfight tại trận.

… Cô còn lại thì hay cho mồm miệng đi chơi xa

Nếu xét về thực lực, người trong nghề đánh giá kỹ năng người mẫu của Y không kém X là bao. Mỗi tội Y có chất giọng nghe như tiếng xé vải, lời lẽ xắt xéo, thường xuyên trở thành cái bia cho netizen tập quăng gạch.

10 năm trôi qua, nỗi căm ghét của Y dành cho X chỉ có tăng chứ không giảm. Cứ sểnh ra là Y chửi X, chửi từ cuộc vui với chị em bạn dì chửi tới mạng xã hội. Chẳng hạn trong sự vụ thất lạc món hàng hiệu trong hậu trường thời trang, chính Y chủ động giãi bày về "ai kia" với mô tả như: hống hách sừng sỏ, còn đẩy cô bẹp dí vào tường trong cảnh không mảnh vải che thân. Nghe qua là dân tình thấy ngay bóng dáng người mẫu X.

Và cũng bởi là "mối ruột" của giới tạp chí nên Y hóng được vô vàn chiến tích của X, đồng thời hóa thân thành cái loa phóng thanh để những câu chuyện đó đi xa hơn.

Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Cũng bởi cái thói chửi đổng của "kẻ thù" nên X tương kế tựu kế, cho trợ lý quay lén lại cả một tràng bình phẩm của đồng nghiệp trong cánh gà khi X đang diễn, sau đó seeding lên hàng loạt group lớn bé. Mánh này giúp X lật ngược tình thế, tự đẩy mình vào vai nạn nhân. Hiển nhiên là Y tiếp tục bị netizen rủa sả vì sân si, xấu tính với chị em trong nghề. Tuy nhiên sự thật thì Y lại rất được lòng người mẫu đồng nghiệp, ngược lại thì chẳng ai muốn chơi với X (hoặc tự bản thân cô cũng chả thích chơi cùng ai).

Chung quy thì trăng có thể khuyết - nước có thể cạn, chứ cánh chị em đã căm hờn nhau thì ngàn đời bất di bất dịch. X và Y chính là thế.

Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/hai-co-nguoi-mau-cay-nhau-10-nam-tu-de-quen-co-canh-chem-nhep-trong-toilet-cho-toi-xo-day-bep-di-khi-dang-loa-the-20211029130618252.chn)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY