Bà bầu hôm nay

Chăm sóc bà bầu

Hình ảnh bố cắt tóc cho con chuẩn bị ăn Tết: Người “cười xỉu” vì quá dễ thương, kẻ xem xong sụt sùi vì nhớ mình của ngày còn nhỏ!

Sát Tết Nguyên đán, mọi kế hoạch tân trang lại bản thân bỗng dưng “đổ bể” vì dịch COVID-19 bùng phát trở lại khiến nhiều nơi bị phong tỏa hoặc giãn cách xã hội. Để bảo đảm an toàn, ông bố này đã tự tay cắt tóc cho con thay vì ra tiệm như mọi khi.

Chỉ còn khoảng chục ngày nữa là đến tết nguyên đán. như thông lệ, lẽ ra không khí tết đã và đang chộn rộn khắp nơi và dù có bận bịu đến thế nào, từ người già đến trẻ nhỏ - bất kì ai cũng không thể quên đặt lịch "tút tát" lại giao diện của bản thân để đón một năm thật mới mẻ và nhiều niềm vui. thế nhưng, tết năm nay thật khác…

Trong bối cảnh hiện tại, khi dịch covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp thì việc tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh là việc cần làm và nên làm. bởi lẽ đó, dù không thể ra tiệm nhưng vẫn muốn con gái có được một mái tóc mới đón tết, ông bố này đã tự tay cắt tóc cho con ngay tại nhà. những hình ảnh đáng yêu của hai bố con sau khi được mẹ bé chia sẻ trên trang cá nhân đã ngay lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người.

Chùm ảnh bố cắt tóc cho con chuẩn bị ăn Tết: Người “cười xỉu” vì quá dễ thương, kẻ xem xong sụt sùi vì nhớ hình ảnh của mình ngày còn nhỏ! - Ảnh 1.

Không có áo choàng cắt tóc như ở ngoài tiệm, ông bố này đã nhanh trí sử dụng một chiếc túi, sau đó cắt phần đáy sao cho vừa với khuôn đầu của bé để thay thế. Vừa đáng yêu vừa tiết kiệm lại vẫn giữ nguyên tác dụng không để tóc rơi vào người của bé, gây ngứa ngáy nha!

Ánh mắt của cô bé chứa đầy sự "nghi ngờ" vào tay nghề của bố khiến bao người phải bật cười, nhưng cũng hết sức cảm thông vì tuổi thơ đã không ít lần chung cảnh ngộ.

Ngay phía dưới bài viết, nhiều người bày tỏ cảm xúc trước những hình ảnh quá đỗi dễ thương này.

"Cưng xỉu luôn trời ơi!"

"Con xinh nên để kiểu tóc nào cũng xinh hết!"

"Hai ba con đáng yêu quá chừng!"

Thậm chí, nhiều người còn hài hước gọi mái tóc của cô bé là kiểu tóc "fathercut" - cách gọi mang đậm thương hiệu của "bố".

Chùm ảnh bố cắt tóc cho con chuẩn bị ăn Tết: Người “cười xỉu” vì quá dễ thương, kẻ xem xong sụt sùi vì nhớ hình ảnh của mình ngày còn nhỏ! - Ảnh 3.

Chẳng có gương soi nên càng cảm thấy hồi hộp và lo lắng hơn khi bố cắt tóc.

Thành quả của bố có vẻ như làm cô bé hài lòng lắm đây!

Nhìn vào mái tóc này, có lẽ rất nhiều người sẽ bất chợt nhớ về hình ảnh của những ngày còn thơ bé. Phần vì "kiểu tóc quốc dân", phần khác vì chính sự chăm chút và tỉ mỉ, luôn muốn tận tay lo cho con yêu từng thứ một đã gợi lại cả một khoảng trời ký ức trong lòng mỗi người.

Không đâu xa xôi, nơi yên bình nhất chính là nhà. Và không yêu thương nào bằng chính tình yêu của cha mẹ ta, phải không?

Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/hinh-anh-bo-cat-toc-cho-con-chuan-bi-an-tet-nguoi-cuoi-xiu-vi-qua-de-thuong-ke-xem-xong-sut-sui-vi-nho-minh-cua-ngay-con-nho-20210201155757607.chn)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

  • Nhờ sở hữu một “bảo bối” độc đáo nên dạo gần đây bác T. (TP. HCM) lúc nào cũng vui tươi, phấn khởi. Bác cũng chuẩn bị hẳn một danh sách các công việc mà những mùa Tết trước đó, có muốn bác cũng chẳng thể làm.
  • Tết đến, nếp sinh hoạt của nhiều người bị xáo trộn, vì vậy sức khỏe cũng bị ảnh hưởng. Đỏ mắt, đau mỏi do thức khuya, hay hút nhiều Thu*c lá, uống nhiều rượu, tiêu chảy hoặc ăn uống khó tiêu... rất thường gặp trong những ngày tết. Vậy làm thế nào để ăn Tết mà không bị...lết?
  • Sau một đêm trốn trong rừng tràm ở Long An, 61 trong tổng số 100 người nghiện được vận động trở lại trung tâm, nói muốn về nhà ăn Tết.
  • Người thầy giáo ngậm ngùi nhận vài ký gạo khi ngoài kia râm ran thưởng Tết, cả năm lấm lem phấn trắng, nay thêm nỗi lo cái Tết chu toàn!
  • Tết là lễ hội ẩm thực tại gia. Mọi người gặp gỡ và sum vầy bên mâm cơm. Món nào cũng có, thức nào cũng sang, đĩa nào cũng đầy. Vậy làm sao để ăn Tết ngon mà không....ngán?
  • Uống rượu vang, ăn nhiều hoa quả, ăn thịt có chọn lọc là một trong những cách giúp bạn ăn thoải mái mà không lo tăng cân khi Tết đến xuân về.
  • 3 năm về làm dâu cũng là 3 cái tết ở nhà chồng, dù tôi có cố gắng chu toàn đến đâu, tính toán đến mức nào thì sau tết vẫn phải nghe đủ lời chê trách khoản mừng tuổi.
  • Sắp tết, tôi thấy người ta tranh cãi nhau chuyện đằng nội đằng ngoại… Rồi nghĩ về mình lại thấy tủi thân. Nhưng cũng thấy mình có vài điều muốn nói ra cho nhẹ lòng.
  • Đến hẹn lại lên, cứ sau Tết là các phòng khám, Trung tâm tư vấn Dinh dưỡngvà khoa tim mạch các bệnh viện lại quá tải.
  • Vui Xuân rất cần sự tỉnh táo, khôn ngoan, khi mà thói quen ít vận động cùng những bàn tiệc ê hề rượu bia, thực phẩm giàu cholesterol sẽ cùng nhau làm gia tăng rối loạn mỡ máu. Không chỉ “ngon” mà còn phải “lành”
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY