Kinh tế xã hội hôm nay

Hoa lê rừng về phố khiến người Hà Nội lạ lẫm, ngỡ ngàng

MangYTe - Không ít dân miền xuôi, nhất là người Hà Nội vẫn còn rất lạ lẫm đối với hoa lê rừng (còn được gọi là hoa mắc cọp) có màu trắng tinh khôi, được trồng phổ biến ở các tỉnh vùng núi phía bắc.

Sau Tết nguyên đán là thời điểm cây lê rừng bắt đầu ra hoa. Tại Hà Nội, hai điểm bày bán nhiều gốc là chợ Quảng An và đường Lạc Long Quân (Tây Hồ).

Nhìn thoáng qua, cây lê rừng có thân xù xì bám rêu mốc, khá giống với đào rừng nhưng lại điểm những chùm hoa trắng muốt khiến nhiều người đi đường ngỡ ngàng, lạ lẫm. Giá của lê rừng cũng không hề rẻ, từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng.

Những chùm hoa lê rừng trắng tinh khôi nhìn rất quyến rũ.

Những cây lê rừng được chuyển về chủ yếu từ Lai Châu, Lào Cai.

Thân cây lê nhìn thoáng qua khá giống với đào rừng.

Nhiều người đi đường tò mò dừng lại hỏi han về loài cây lạ lẫm này.

Theo người bán cho biết, những gốc lê rừng có thể chơi đến hơn một tháng.

Những gốc lê rừng bày bán trên đường Lạc Long Quân.

Rất nhiều người chọn lê rừng làm cây cảnh chơi sau tết.

Những cành lớn có giá hơn một triệu đồng.

Những chùm hoa trắng muốt khiến nhiều nhiếp ảnh gia mê mẩn.

Một gốc lê rừng khá to đã ra nhiều chùm hoa được bán giá hơn 2 triệu đồng.

Chí Cường

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/xa-hoi/hoa-le-rung-ve-pho-khien-nguoi-ha-noi-la-lam-ngo-ngang-20200219103754138.htm)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY