8 điều anh em nên nhớ khi năm 2020 kết thúc
Có thể năm vừa qua không phải năm tốt nhất của bạn.
Có thể bạn đã mắc phải một vài sai lầm.
Có thể những kế hoạch dự định đều không đạt được.
Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi thứ đã kết thúc.
Một năm cũ đi qua, nhưng chúng ta còn rất nhiều năm sau nữa ở phía trước.
Xốc lại tinh thần, tha thứ cho bản thân và sẵn sàng bước vào một năm mới hứng khởi hơn!
Chúng ta thường tự hào về những chiến thắng và nói nhiều về chúng. Điều đó không sai. Nhưng đừng vì thế mà phủ nhận những thất bại.
Bởi vì mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống dù là thất bại hay thành công đều tác động và định hình con người của bạn hiện tại và tương lai.
Mặc dù chúng ta đều là những người trưởng thành và độc lập, nhưng đừng quên nhìn bên cạnh để trân trọng những người đồng hành cùng mình.
Một năm sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi những người mà luôn bên cạnh chúng ta, kể cả lúc vui và lúc buồn. hãy dành thời gian cuối năm để cảm ơn và hội ngộ cùng họ.
Để có đủ "bộ nhớ" để nhớ những người quan trọng, bạn cũng nên xoá đi những người không còn xứng đáng trong cuộc đời mình. hãy cất họ vào một góc nào đó của quá khứ và tiếp tục bước tiếp, dù tôi biết đôi khi điều đó không dễ dàng!
Tôi biết bạn có những kế hoạch lớn hơn là những gì đạt được. nhưng đây không phải thời gian để nghi ngờ bản thân.dừng lại một nhịp và nhìn lại, bạn sẽ thấy thực ra bản thân mình cũng đạt được nhiều thứ đấy!
Có những thời điểm trong cuộc sống - chúng ta nghĩ rằng mình không thể vượt qua nổi, mình đã đến đường cùng, thậm chí không thể sống nổi nữa. Nhưng ngủ một giấc, bạn vẫn thức dậy và có thể ngày mới đã tốt hơn rất nhiều rồi.
Cuộc sống chính là như thế!
6. Còn rất nhiều thứ đang chờ đợi bạn ở phía trước, và chắc chắn nó sẽ thú vị hơn những gì bạn đang có ở thời điểm hiện tại.
Bởi vì những điều mà chúng ta chưa biết trong tương lai sẽ luôn là những điều thú vị mà!
Đó là những thói quen xấu mà nó đã dai dẳng đeo bám bạn từ năm này qua năm khác.
Đó là những người không còn phù hợp luôn mang đến cho bạn những cảm hứng tiêu cực.
Đó là những kỷ niệm đau buồn, những ngày tháng khó khăn hay những điều mà bạn vẫn luôn dằn vặt bản thân mình.
Đó là những thù hận, những lỗi lầm, những tổn thương mà người khác đã mang đến cho bạn trong năm vừa qua. Hãy tha thứ cho họ!
8. những ngày cuối cùng sắp qua đi, hãy sống chậm lại, và tranh thủ tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng này, vì một năm sẽ không quay trở lại!
Chủ đề liên quan:
bộ nhớ dằn vặt bản thân dành thời gian kế hoạch kết thúc không còn năm 2020 người quan trọng người trưởng thành những người sống chậm thói quen xấu xứng đáng