Alix Briggs cho biết nếu không kiểm tra mắt, có thể bây giờ cô không còn sống nữa. (BBC) |
Người đo thị lực cho Alix Briggs tại trung tâm đo mắt ở Sutton Coldfield đã nhận ra có điều gì đó bất thường trong khi kiểm tra. Một giờ sau cô được nhận vào bệnh viện.
9 ngày sau đó cô trải qua một cuộc phẫu thuật thành công kéo dài 12 tiếng để loại bỏ khối u. Briggs đã không đi kiểm tra mắt kể từ khi thôi việc vào năm 2003 để chăm sóc các con và không hề nghĩ sức khoẻ mình có gì trục trặc.
"Tôi chỉ cảm thấy quá may mắn đã chọn ngày đó để đi kiểm tra mắt", cô nói. "Nếu tôi không đi bác sĩ nhãn khoa, có thể tôi đã không còn ở đây hôm nay".
Cuộc kiểm tra cho thấy cô không cần đeo kính, nhưng bác sĩ nhãn khoa lại nhận ra có những bóng sẫm ở võng mạc, đưa đến việc bác sĩ phẫu thuật phát hiện khối u.
Mohammed Arfaam, người đo thị lực hôm đó cho biết: "Tôi chỉ nhấn mạnh rằng việc kiểm tra mắt định kỳ ít nhất hai năm một lần là rất quan trọng, ngay cả khi bạn không có triệu chứng gì đặc biệt".