Người ta biết đến Thanh Hóa qua những địa điểm du lịch nổi tiếng như: Sầm Sơn, Thành nhà Hồ, suối cá thần Cẩm Lương… Nhưng ít ai biết được, giữa những danh thắng tuyệt vời này, đâu đó vẫn còn lưu giữ những nét mộc mạc, hoang sơ của Việt Nam. Hồn quê đọng lại trên những ruộng lúa vàng ươm, những mái rạ còn thơm mùi lúa chín và đàn trâu thung dung gặm cỏ…
Hà Lĩnh là xã miền núi, nằm ở phía Tây Nam của huyện Hà Trung (tỉnh Thanh Hóa). Cùng với sự phát triển nhanh chóng của đô thị, nhịp sống dần trở nên sôi động hơn, hiện đại hóa hơn. Thế nhưng, qua bao thăng trầm, Hà Lĩnh là hiếm hoi còn lưu giữ lại những giá trị văn hóa truyền thống quý giá được bảo tồn một cách tự nhiên mộc mạc và rất chân thành, từ những con người chân quê yêu quý trân trọng từng tấc đất, nếp nhà mà cha ông để lại.
Trong những năm qua, với việc xã Hà Lĩnh đang thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, canh tác nông nghiệp trên những cánh đồng cũng như tăng gia sản xuất được quan tâm hơn.
Những cánh đồng không chỉ là vựa lúa mà còn là "mảng xanh" bên cạnh những công trình hiện đại, khang trang.
Cảnh sắc làng quê yên ả và thanh bình, cùng những cơn gió đồng nội mơn man làm dịu những toan tính thường ngày nơi phố thị.
Hà Lĩnh là xã có diện tích trồng dưa chuột lớn. Cây dưa hiện đã trở thành cây trồng chủ lực góp phần quan trọng nâng cao giá trị trên diện tích canh tác.
Nhờ đó, người trồng dưa chuột có thu nhập ổn định và từng bước vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
Hà Lĩnh cũng nổi tiếng với đặc sản lúa nếp cau. Được cấy ở vùng chân sơn có đất sỏi cơm, do vậy nếp có mùi thơm ngon và rất dẻo được bà con nơi đây duy trì và sản xuất từ hàng chục năm nay.
Con ngõ nhỏ với những bức tường phủ đầy rêu phong cùng những con người chân quê tạo nên một bức tranh làng quê tuyệt đẹp.
“Tôi sinh ra trên những luống cày ở làng quê xứ Thanh, lớn lên từ hơi ấm ổ rơm. Hồn tôi thấm đẫm tình quê hương, chứa chan chất ngô khoai sắn nơi cầu ao của mẹ. Làng quê là nơi tôi gửi gắm ký ức đời mình. Với tôi, không có gì đẹp hơn phong cảnh làng quê… Đó là lý do tôi muốn lưu lại khoảnh khắc về làng quê, những bức ảnh của tôi không chỉ là ảnh, mà có lẽ đó là lời tâm tình đối với quê hương thì đúng hơn” - nhiếp ảnh gia Trịnh Xuân Lục chia sẻ.
Thảo Nguyên