Tâm sự hôm nay

Mẹ chồng cười đắc ý vì tưởng làm xấu mặt được con dâu, không ngờ thế cờ lật ngược, chính bà mới là người bị cả họ ném đá

Vừa vào đến cửa nhà, mẹ chồng đứng chống nạnh, bên cạnh là 3 bà thím cùng mấy ông chú ngồi ở bàn uống nước, bà cao giọng quát...

Sau nhiều lần tác động, phân tích rõ lợi, hại của việc ở chung để Tiến hiểu thì Yến đã thành công trong việc xin ra ở riêng. 5 tháng sống với mẹ chồng, với Yến là quá đủ. Trong tâm cô luôn nghĩ, ra ngoài sống dù mất tiền thuê trọ, chật hẹp, thiếu thốn vẫn còn hơn ở trong ngôi nhà 5 tầng khang trang, rộng rãi, đầy đủ tiện nghi mà luôn phải đối diện với bóng dáng mẹ chồng.

Đến tận bây giờ yến vẫn luôn tự hỏi không biết làm sao mà mẹ chồng lại ghét cô đến vậy. từ khi về làm dâu, chưa bao giờ yến hỗn hào hay có thái độ gì quá đáng với bà. cô luôn giữ đúng đạo làm con, tháng nào cũng biếu bà tiền tiêu vặt, chăm sóc lúc bà ốm đau mà vẫn không thể tạo được thiện cảm với mẹ chồng.

Yến tâm sự, lúc còn ở chung cô đã suýt mắc bệnh trầm cảm vì áp lực từ mẹ chồng quá lớn. đi làm thì thôi chứ về tới nhà là cô bị mẹ sai làm việc nhà luôn chân, luôn tay. thậm chí cô lau nhà đằng trước thì bà rắc muối ở phía sau rồi yêu cầu quét dọn lại từ đầu. yến ngơ ngác không hiểu chuyện, còn mẹ chồng thì thản nhiên bảo: “thôi ch*t, cái bà lan sao bán cho túi muối rách, rắc từ ngoài cổng rắc về có khổ không? con chịu khó dọn cho mẹ nhé!”.

Nhìn thái độ của mẹ, yến biết là bà cố tình nên dù oan ức, cô vẫn phải cố nhịn cho xong. một lần mẹ chồng mổ ruột thừa, yến tự mình đi mua loại sâm và nước yến tốt nhất mang về. không ngờ vừa vào đến phòng bà đã “mặt nặng mày nhẹ” quát tháo: “bổ béo gì, cô mua hàng hết hạn cho tôi đúng không? tôi lạ gì, cô lúc nào chả mong bà già này ch*t sớm”.

Lần ấy, Tiến về nhà đột xuất nên đã chứng kiến tất cả đầu đuôi câu chuyện. Không để vợ giải thích, anh đứng ra tuyên bố: “Vợ con hiếu thảo như vậy mà mẹ chê thì con đành chịu. Từ ngày mai chúng con sẽ dọn ra ở riêng để không phiền đến bố mẹ nữa”.

Câu nói của Tiến chính là mồi lửa khiến tức giận trong lòng mẹ bùng nổ, bà ném cả túi đồ xuống chân 2 vợ chồng quát lớn: “Cút, cút hết đi. Loại đàn ông bám váy vợ thì không làm được trò trống gì đâu con ạ”.

Cũng từ đó, mối thù mẹ chồng dành cho yến càng ngày càng sâu, càng không thể hóa giải. tuy nhiên, yến vẫn tậm tâm, làm hết trách nhiệm vợ hiền dâu thảo của mình. cô bảo, mẹ có căm ghét hay chửi đuổi thì vẫn là mẹ sinh ra chồng, cô không được phép hỗn láo hay trả treo với bà.

Cuối tuần trước có đám giỗ ông nội chồng. yến thấy lạ vì mẹ chồng lại chủ động gọi điện nhờ cô đi mua gà lễ, điều mà trước đây chưa bao giờ có. bà còn dặn thêm: “nhớ không phải mua gì nữa, cỗ bàn mẹ đã đặt xong cả rồi”. nghe lời mẹ dặn, yến cứ vậy mà làm.

9h sáng, tiến đèo yến mang theo con gà về nhà bố mẹ. vừa vào đến cửa nhà, mẹ chồng đứng chống nạnh, bên cạnh là 3 bà thím cùng mấy ông chú ngồi ở bàn uống nước, bà cao giọng quát: “đấy, các chú bác nhìn dâu vàng, dâu ngọc nhà tôi đấy. nhà có giỗ, mẹ nhờ đi đặt mấy mâm cỗ mà giờ mới vác cái xác không về. hôm nay nó cho cả họ nhịn đây mà”.

Yến ú ớ không hiểu chuyện gì thì thím út bảo: “Thím bảo để thím lo phần cỗ bàn cho mà mẹ cháu không cần, bảo có con dâu lo tinh quân rồi. Các ông, bà ở quê ra đây đầy đủ mà giờ cháu làm thế này thì ch*t rồi”.

Tiến quay sang hỏi vợ: “Sao vậy? Có đúng là mẹ bảo em đặt cỗ không? Sao giờ thành ra thế này?”.

Yến lúng túng nhìn chồng mà va đúng cái nhìn sắc lẹm và nụ cười đắc ý của mẹ chồng khiến cô bừng tỉnh. cô nhanh ý lấy điện thoại ra mở lại phần ghi âm cuộc gọi của mẹ chồng hôm trước. mọi người ai cũng chăm chú lắng nghe.

Nghe xong như đã hiểu ra mọi chuyện, ông bác cả lên tiếng trách móc mẹ chồng cô: “Thím còn gì để nói nữa không? Thím là bậc làm cha mẹ mà cư xử như vậy thì sao cái con nó phục. Giờ nó là con mình, khôn thì dạy ít, dại dạy nhiều. Cái Yến nó hiền chứ như đứa khác thì không để thím chèn ép vậy đâu. Mà những chuyện năm xưa, thím cũng bớt để bụng đi. Nhớ mà rút kinh nghiệm”.

Mỗi người nói mỗi câu thêm vào khiến mẹ chồng yến xấu hổ, bà vùng vằng bỏ vào phòng chốt cửa cả ngày hôm ấy. thì ra nguyên nhân bà ghét yến là do ngày trước yêu nhau bà đã nói 2 đứa không hợp tuổi, tiến vẫn cố tình cưới rồi còn bao lần ra mặt bảo vệ yến khiến bà cảm giác như mình bị mất con trai.

Cũng may một điều là công việc của yến yêu cầu phải ghi âm các cuộc gọi của khách hàng nên cô mới có ứng dụng ấy, nếu không cô đã bị mẹ chồng cho ăn một “vố” đủ rồi cũng nên.

Theo Nhật Quỳnh/Tổ Quốc

Mạng Y Tế
Nguồn: Phụ nữ và gia đình (https://www.phunuvagiadinh.vn/tam-su-gia-dinh-38/me-chong-cuoi-dac-y-vi-tuong-lam-xau-mat-duoc-con-dau-khong-ngo-the-co-lat-nguoc-chinh-ba-moi-la-nguoi-bi-ca-ho-nem-da-347567)

Tin cùng nội dung

  • Chú Khoa giúp cháu với nhé. Cháu sắp tới sẽ ra mắt bố mẹ chồng tương lai mà chẳng biết nên mua quà gì cho ông bà cả.
  • Vợ và mẹ hàng ngày đều cãi nhau, vậy mà người chồng lại nói với vợ rằng: Biết làm con dâu sẽ không có mẹ chồng ác… Hãy xem cách người xưa giải quyết mâu thuẫn giữa mẹ chồng và con dâu như thế nào.
  • Thoạt đầu mẹ chồng tôi giở chiêu “tuyệt thực”. Bà nằm thiêm thiếp trên giường, ai gọi cũng không lên tiếng, nước thì chỉ uống từng chút một, cơm cháo thì bỏ hẳn. Tôi thật sự không lường trước được tình cảnh này. Nếu biết vậy, tôi đã không nói gì với bà về chuyện tôi muốn đi bước nữa...
  • Kinh sợ hơn là mới đây bố chồng còn bảo: “Bụng con vẫn còn rạn da quá, xem mà chữa đi”. Mình giật bắn cả người vì chẳng biết làm sao ông biết được. Không lẽ, ông rình rập mình lúc hớ hênh?
  • Nếu nàng dâu nào sở hữu những đức tính sau đây, đảm bảo sẽ giữ gìn êm ấm gia đình và luôn được mẹ chồng yêu mến
  • Mẹ chồng - nàng dâu làm quen với nhau như hai người bạn gái, sinh nhật thăm hỏi tặng quà và tôn trọng lẫn nhau
  • Sau đám cưới 1 ngày, mẹ chồng chị gọi 2 vợ chồng vào phòng thông báo, số vàng mà bà và các anh chị chồng trao cho con dâu chỉ là vàng giả. Mọi người trao để lấy uy vì không muốn thua kém nhà gái...
  • Hãy tham khảo những bí quyết sau. Nếu không phải là sỏi đá, mẹ chồng ắt hẳn phải xiêu lòng khi nàng dâu tương lai có những biểu hiện tinh tế đến vậy.
  • Chị sững sờ khi thoáng thấy mẹ chồng và một người đàn ông trẻ đi nhanh vào một phòng của khách sạn. Lẽ nào những gì mẹ chồng thể hiện chỉ để che mắt con gái và thiên hạ?
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY